Không có giấy đi đường, người đàn ông Malaysia 2 lần mạo hiểm ''thông chốt''

Minh Thu |

Người đàn ông ở Malaysia có hành vi mạo hiểm 2 lần để "thông chốt" kiểm dịch đi sang thành phố khác giữa lúc lệnh giãn cách xã hội được thi hành.

Không xin được giấy thông hành trong giai đoạn Malaysia thi hành lệnh giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn và kiềm chế dịch Covid-19, một người đàn ông đã quyết định bám vào tấm bọt biển cỡ lớn và cứ thể để sóng cuốn đi với hy vọng có thể bơi sang được thành phố kế bên.

Tuy nhiên, hành động mạo hiểm của người đàn ông đã bị lực lượng giám sát bờ biển Malaysia phát hiện và ngăn chặn.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/8. Người đàn ông 28 tuổi được nhìn thấy đang nằm phía trên tấm bọt biển có chiều dài hơn 1m2 và trôi nổi trên vùng biển ở dọc eo biển Penang.

Lực lượng cảnh sát biển Malaysia đã tiến hành giải cứu và đưa người đàn ông này lên bờ. Vị trí giải cứu nằm cách 500 m so với nơi anh này nhảy xuống biển.

Điều đáng nói, lực lượng chức năng phát hiện đây cũng chính là người từng có hành động nhảy xuống biển để bơi tới một thành phố khác trên đảo Penang vào ngày 12/7.

Trong lần đầu tiên vượt biển, người đàn ông muốn bơi qua 5,5 km để tới Seberang Prai. Nhưng khi mới chỉ bơi được 1 km, anh ta đã được cảnh sát biển Malaysia cứu. Khi được đưa vào viện, các bác sĩ nghi ngờ anh này có biểu hiện tâm thần. Bố mẹ của anh này sau đó đã đưa con vào một trung tâm phục hồi dành cho những đối tượng nghiện ngập.

Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát cho biết người đàn ông khai đã nộp đơn xin giấy đi đường, một trong những quy định bắt buộc trong giai đoạn giãn cách xã hội ở Malaysia, nhưng bị từ chối 2 lần. Do đó, anh ta đã nghĩ ra cách khác chính là vượt biển thay vì đi đường bộ.

Ông Soffian Santong, một quan chức cảnh sát ở thị trấn George, cho hay “Người đàn ông này chính là người từng bơi vượt biển để đi gặp bạn. Còn lần này, anh ta nói với chúng tôi là anh ta muốn tới thánh địa Mecca”.

Người đàn ông khai, anh ta cố tình vượt biển để tới cảng Penang sau đó bơi tới thánh địa Mecca. Trong khi đó, khoảng cách từ Malaysia tới Mecca là khoảng 7.770 km. Hiện không rõ lý do gì khiến anh này muốn tới thánh địa Mecca.

Người đàn ông đã được đưa tới một bệnh viện gần đó để kiểm tra cả về sức khỏe lẫn tâm thần. Kết quả, các bác sĩ kết luận người này tinh thần ổn định và hoàn toàn khỏe mạnh.

Thậm chí, anh này còn được làm xét nghiệm nước tiểu để xác định có dùng ma túy hay không nhưng kết quả là âm tính.

Song những hành động dại dột mà anh này từng làm khiến lực lượng chức năng quyết định đưa anh ta vào Bệnh viện Tâm thần Jalan Perak để theo dõi thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại