Không chỉ PSG, ngay cả Brazil cũng không cần Neymar nữa

KDN |

Neymar đang thực sự rơi vào cảnh "không chốn dung thân" sau khi tuyên chiến với PSG. Anh chưa tìm được đội bóng mới và cũng không còn là nhân vật chính tại ĐT Brazil.

Việc Brazil giành được Copa America trên sân nhà không phải là một điều gì đó đáng ngạc nhiên. Họ đã từng đăng cai Copa America 5 lần, và nếu tính cả năm nay, họ đã có 9 lần lên ngôi Copa America.

Nhưng để nói rằng chiến tích này là đương nhiên, là điều không thể tránh khỏi thì thực sự là một sự ngộ nhận, và sẽ hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩa của việc Brazil vô địch Copa America sau 12 năm chờ đợi.

Chiến thắng này cho thấy Brazil có thể chịu đựng sức ép của ông lớn, không đánh rơi danh hiệu lớn một cách đầy hổ thẹn 5 năm trước ở kỳ World Cup trên chính quê hương.

Không chỉ thế, họ còn giành được danh hiệu này bằng một lối chơi hiện đại, tân tiến, gọn gàng, nhưng trên hết, họ giành được danh hiệu này mà không cần Neymar. Đây thực sự là điều vĩ đại trong chiến thắng của Tite.

Không chỉ PSG, ngay cả Brazil cũng không cần Neymar nữa - Ảnh 1.

Không cần Neymar, Brazil vẫn vô địch Copa America 2019

Trận thua Peru ở sân Foxborough 3 năm trước khiến họ bị loại khỏi Copa America Centenario ở vòng bảng chính là khởi đầu giai đoạn phục hưng của bóng đá Brazil, khởi đầu bằng việc đẩy đi Dunga và đưa về Tite, người không kế thừa một thứ gì từ người tiền nhiệm mà tự học các đội bóng Châu Âu và sau đó tạo ra một phong cách pressing riêng biệt.

Thế nhưng vẫn có một cảm giác thường trực rằng ông bị Neymar, một cầu thủ đầy cá nhân không thể tuân theo chiến thuật chung, kìm hãm ở kỳ World Cup 2018. Đã có những khoảnh khắc trên đất Nga, nhất là ở trận gặp Mexico ở vòng 16 đội khi Brazil cho thấy họ có thể làm được gì.

Rồi sau đó họ lại bị sự thiếu cân bằng do Neymar tạo ra phá hỏng mọi thứ như ở trận gặp Bỉ khi Thomas Meunier luôn tạo được sức ép lên Philippe Coutinho, người được giao phó một nhiệm vụ thiên về phòng thủ hơn nhiệm vụ anh thường đảm đương.

Không có Neymar ở Copa America lần này, Brazil chính thức trở thành một đội bóng theo trường phái Tite. Phải mất rất lâu Richarlison và David Neres ít được ra sân nhưng thích ứng khá nhanh.

Gabriel Jesus và Everton thường ập vào phía trong từ hai bên cánh, Roberto Firmino thì chơi lùi sâu, tích cực tranh chấp. Trước Peru, Gabriel Jesus kiến tạo cho Everton, người sau đó giúp cho đội nhà kiếm được một quả penalty. Trong khi đó, bàn thắng thứ 2 đến từ cái chân của Gabriel Jesus sau khi nhận được đường bóng từ Arthur.

Không chỉ PSG, ngay cả Brazil cũng không cần Neymar nữa - Ảnh 2.

Từ trái sang: Firmino, Jesus và Everton cùng làm lu mờ Neymar

Tiền vệ Barcelona có một vai trò quan trọng giữa Casemiro ở phía sau hàng tiền vệ và Coutinho, người được xếp đá như một tiền vệ kiến thiết. Rõ ràng, anh là cầu thủ mà người Brazil trông chờ bấy lâu.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Paulinho, người thay thế anh, phải vất vả hơn rất nhiều so với Arthur, người được hưởng lợi rất nhiều từ việc Coutinho được thi đấu ở vị trí trung tâm nhiều hơn.

Tài năng của Tite được khẳng định sau khi Gabriel Jesus lãnh thẻ đỏ rời sân ở phút 70. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Peru bắt đầu tạo được mối đe dọa lên hàng thủ Brazil, nhưng Tite vẫn giữ vững được cái đầu lạnh khi rút Firmino ra và tung Richarlison vào sân.

Richarlison không hề phụ lòng ông thầy của mình khi kiểm soát bóng rất tốt, Dani Alves cũng lên đá tiền vệ khi Eder Militao vào sân thay cho Coutinho.

Ở World Cup, Tite thường là người tỏ ra điềm tĩnh nhất và ở trận đấu này, ông vẫn cho thấy hình ảnh đó: quyết đoán và hợp lý. Điều đó giúp cho Brazil thi đấu thông minh và :tàn độc" hơn, ít vội vã và rườm rà hơn.

Brazil rõ ràng không hề hoàn hảo. Họ chật vật trước Venezuela và Paraguay. Họ thậm chí chơi lùi thấp trước Argentina và các quyết định của trọng tài đứng về phía họ. Nhưng Brazil đã có được sự chắc chắn và chặt chẽ cần thiết, thứ mà họ đã rất lâu họ kiếm tìm.

Vị trí của Tite tuy vậy lại không có gì làm chắc chắn. Ông tỏ ra chán nản khi vài thành viên trong ban huấn luyện, gồm 2 cựu cầu thủ Arsenal là Sylvinho và Edu, được phép rời khỏi đội tuyển.

Tuần trước, liên đoàn bóng đá Brazil đã tuyên bố nếu Tite ra đi, đó hoàn toàn là ở ông. Tuy vậy, sức ép với Tite rõ ràng sẽ là rất lớn nếu ông không giành được danh hiệu Copa America trên quê hương mình.

Trước mắt Brazil sẽ là một vòng loại World Cup cũng tràn đầy thử thách, kèm theo đó là một kỳ Copa America nữa diễn ra vào năm sau. Họ rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều, vậy thì giờ đây họ có thực sự cần Neymar nữa? Và nếu Neymar trở lại, HLV Tite sẽ lại phải thay đổi thế nào?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại