Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi...

Diệu Thanh |

Tự dối mình đã giỏi, các cô gái còn có vô số lí do để ngụy biện cho những lời nói dối này trở nên như thật nữa cơ!

Ngày đầu tiên của tháng Tư (1/4) là ngày cả thế giới nói khoác, trêu đùa nhau mà không bị kết tội. Thậm chí, nói dối càng nhiều lại càng tốt! Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư.

Một số nơi, họ quy định khung thời gian cụ thể để chấp nhận lời nói dối. Chẳng hạn trò chơi này sẽ kết thúc vào buổi trưa. Còn nếu sau buổi trưa mà vẫn nói khoác, trêu đùa thì sẽ gặp những điều không may mắn.

Còn ở "vương quốc" của con gái thì ngày nào chả là Cá tháng Tư vì các nàng có mấy khi nói thật đâu. Nhưng không thật với người khác còn dễ hiểu, đằng này, các cô gái lại thường xuyên tự lừa dối bản thân mình, khiến mình chìm cho những suy nghĩ... có lợi cho mình.

Dưới đây là những câu nói dối quen thuộc mà đứa con gái nào cũng từng tự lừa dối mình một lần trong đời hoặc vô số lần không đếm xuể. Cùng xem nhé!

Tuyên bố rất hùng hồn tuy nhiên "hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều". Hoặc là chỉ hứa không mua son thôi chứ không hứa sẽ không mua phấn mắt, phấn má, kem dưỡng da, kem lót, kem nền.

Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi... - Ảnh 1.


Tự "ru ngủ" bản thân thành công ở shop đồ. Tuy nhiên, về nhà thì "thuốc mê" tan hết và tất nhiên, mất em giày/áo ấy sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đáy tủ.

Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi... - Ảnh 2.


Nốt tập này… nốt tập này… nốt tập này… Nốt đủ 16 tập không sót lại tập nào. Đến sáng luôn!

Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi... - Ảnh 3.


Lưu ý: Câu nói này có thể sử dụng mỗi ngày vì ngày nào chẳng có ngày mai cơ chứ!

Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi... - Ảnh 4.


Lời nói dối này hiệu nghiệm đến nỗi không cô gái nào nhận ra mình đã ăn "một xíu" bao gồm một đĩa gà phô mai, một tô mì udon, thêm một cái bánh ngọt to đùng và một li kem bự chảng. Chưa kể đến một li trà sữa và túi snack to đùng hồi chiều nữa.

Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi... - Ảnh 5.


Tròn trịa nhìn lại đáng yêu, chưa kể còn phúc hậu, sang trọng, quý phái hẳn lên ấy chứ!

Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi... - Ảnh 6.


Trong từ điển của con gái có môn thể thao tên là vận động cơ miệng đấy! Luyện tập cũng cực khổ lắm chứ không phải vừa đâu nha!

Không cần đến Cá tháng Tư, ngày nào con gái cũng đã tự dối mình rồi... - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại