Khởi tố cô gái đâm trọng thương vợ của người tình

Nguyễn Song |

Thấy ảnh chồng tình tứ với người phụ nữ khác, chị Na đồng ý đi gặp "tình địch" để nói chuyện thì bị đâm trọng thương.

Đến ngày 21/2, thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hà (23 tuổi, ngụ thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

"Hiện bị can Hà đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chứ không bắt tạm giam" - thượng tá Lân cho biết.

Theo đơn tố cáo của chị Lê Thị Na (21 tuổi, trú tại thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), chị và anh Phạm Văn Vinh (23 tuổi, cùng địa chỉ trên) kết hôn từ năm 2015 và hiện đã có với nhau 1 người con. Đêm hôm 26/1/2017 vừa qua chồng chị đi chơi qua đêm không về. 

Đến sáng ngày 27/1, anh Vinh về nhà thì chị Na cầm điện thoại chồng xem và phát hiện Facebook chị Trần Thị Hà có đăng nhiều ảnh tình tứ với anh Vinh.

Bực tức vì chồng đi chơi qua đêm và những bức ảnh tình tứ với người phụ nữ khác nên chị Na và chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Chiều hôm đó, Hà gọi điện thoại, nhắn tin cho chị na với nội dung gặp nhau để nói chuyện.

Khởi tố cô gái đâm trọng thương vợ của người tình - Ảnh 1.

Bản tường trình của chị Na

Chị Na cùng em gái mình là Lê Thị Diệu Linh (20 tuổi) và một số người nhà đến đập hồ Ea Knốp để nói chuyện với Hà. Trong khi nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã và chị Na dùng tay túm tóc Hà thì bị Hà lấy con dao nhọn giấu trong túi xách ra đâm 1 nhát sượt tim, 1 nhát thủng phổi, 1 nhát xuyên thận, 1 nhát vùng ngực, 1 nhát xuyên lách và 2 nhát vào cánh tay trái khiến chị bị thương rất nặng.

Bên cạnh đó, chị Linh cũng bị đâm 2 nhát vào cánh tay. Hậu quả, chị Na tổn hại 75% sức khỏe và chị Linh tổn hại 10% sức khỏe.

"Mặc dù vợ chồng tôi đăng ký kết hôn đàng hoàng, nhưng chồng tôi và bà Hà quan hệ bất chính 9 tháng nay. Hai người ở chung với nhau được 6 tháng và mới về lại nhà được 3 tháng. Tôi đã phải 2 lần phẫu thuật cắt bỏ thận và lách. Hiện sức khỏe rất yếu, lúc tỉnh, lúc mê" - chị Na cho biết trên báo Người lao động.

Khởi tố cô gái đâm trọng thương vợ của người tình - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Na bị đâm 7 nhát trên cơ thể. Ảnh nạn nhân cung cấp

Bây giờ tôi rất ân hận

Về phía anh Vinh – chồng nạn nhân thừa nhận: "Gọi cô ấy (tức Hà) là bồ cũng đúng vì tôi và cô ấy có tình cảm. Đúng là lúc đó tôi đang cùng cô ấy đi chơi, tôi không dùng Facebook. Vợ tôi vào Facebook của cô ấy thấy sự việc nên đã xảy ra chuyện này. Bây giờ tôi rất ân hận và đang ở bên để chăm sóc vợ…".

Theo lời người chồng này, trong những ngày xảy ra sự việc, anh đều ở bên người vợ để chăm sóc. Khi vừa xảy ra sự việc, phía gia đinh đình cô "người tình" có đến bệnh viện đưa 3 triệu để lo viện phí nhưng mẹ vợ anh không nhận. "Tuy nhiên, hôm xuất viện gia đình họ đã đến nộp 20 triệu tiền viện phí cho bệnh viện", anh Vinh nói.

Theo thông tin anh Hoàng Công Minh – chủ nhiệm CLB Hiến máu tình Nhân đạo Đại học Tây Nguyên cho biết, sáng sớm mùng 1 Tết, anh nhận được tin từ bệnh viện đa khoa Đắk Lắk về việc cần tiếp máu nên anh và các tình nguyện viên đã đến bệnh viện giúp đỡ.

Khởi tố cô gái đâm trọng thương vợ của người tình - Ảnh 3.

Giấy ra viện của chị Na

"Mình hoàn toàn không quen biết gia đình bệnh nhân, sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên đán, bác sĩ ở bệnh viện gọi nhờ mình giúp đỡ ca cấp cứu cần máu O. Mình kêu gọi thêm bạn ở câu lạc bộ đi lên giúp ca này. Sau khi tìm hiểu về họ thì thấy rất đáng lên án hành vi của người gây ra sự việc", anh Minh chia sẻ..

Thông tin về vụ "đánh ghen ngược" được chị Na chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ về hành vi của người phụ nữ thứ 3 xen vào gia đình người khác.

*Tên chồng nạn nhân đã được thay đổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại