Khoảnh khắc hố tử thần sâu 75m "nuốt" chim cốc gây sốt cộng đồng mạng Mỹ: Nó có thoát?

Nguyễn Hằng |

Cảnh con chim cốc vô tình bị một hố tử thần ở California “nuốt chửng” đang gây sốt trên cộng đồng mạng Mỹ.

Theo đó, mới đây, một con chim cốc (danh pháp khoa học: Phalacrocoracidae) không may rơi xuống miệng hố rộng khoảng 22m, sâu 75m trong hồ Berryessa thuộc thung lũng Napa, bang California (Mỹ). May mắn thay, con vật tội nghiệp vẫn còn sống sót một cách kỳ lạ sau khi bị cuốn vào trong xoáy nước. Nó bắn ra từ miệng hố sâu giống như "một viên đạn".

Sau những cơn mưa lớn gần đây, nước bắt đầu chảy vào trong đập tràn Morning Glory của hồ Berryessa và được người dân địa phương gọi là "Glory Hole".

Cảnh tượng thoát chết ngoạn mục của con chim cốc đã được người dân chứng kiến quay lại được và nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội ở Mỹ.

Cụ thể, trong đoạn video, con chim cốc trôi nổi ở quanh miệng hố chừng vài giây và sau đó lao qua mép hố và rơi thẳng xuống phễu nước.

Khoảnh khắc hố tử thần sâu 75m nuốt chim cốc gây sốt cộng đồng mạng Mỹ: Nó có thoát? - Ảnh 1.

Chim cốc thoát chết khỏi miệng hố sâu trên hồ Berryessa.

Phát ngôn viên của đơn vị quản lý đập tràn, Brionna Ruff nhận định rằng đây là một cú rơi chí mạng.

Xem video:

Chim cốc gây sốt mạng xã hội khi thoát chết ngoạn mục khỏi hố sâu 75m

Cô Brionna cho biết: "Từ những gì mà tôi biết, nước đang chảy xuống rất nhanh và khi mọi thứ bắn ra từ phía đầu bên kia, tôi không muốn mô tả kỹ. Cơ hội sống sót không khả quan. Nhưng con chim bắn ra khỏi đó giống như một viên đạn".

Trong khi đó, Rick Fowler, quản lý tài nguyên nước của hồ Berryessa, đồng thời cũng là người quay lại cảnh tượng thoát chết trên, khẳng định cho rằng con chim vẫn còn sống sau khi thoát ra khỏi xoáy nước.

Khoảnh khắc hố tử thần sâu 75m nuốt chim cốc gây sốt cộng đồng mạng Mỹ: Nó có thoát? - Ảnh 4.

Con chim cốc may mắn thoát chết sau khi rơi xuống hố sâu 75m.

Fowler chia sẻ: "Nó bắn ra khỏi đó như một viên đạn. Nó trông giống như một con búp bê rách nát và giống như đã chết".

Tuy nhiên, may mắn là chỉ ít phút sau đó, con chim cốc liền cất cánh bay đi, giống như nó không hề bị thương. Ngoài ra, bên dưới video được đăng trên trang Lake Beryessa News, một số nhân chứng cho hay, họ cũng nhìn thấy con chim cốc vẫn còn sống ở đầu bên kia của đập tràn.

Theo các nhà chức trách, đập tràn Morning Glory có thể hút nước với tốc độ lến đến khoảng 1.360 m3/giây. Nước được hút đổ từ độ cao 75m xuống và sau đó di chuyển trong khoảng hơn 600m trước khi chảy vào một con lạch.

Đặc biệt, đập tràn Morning Glory được coi là một trong những đường ống cống lớn nhất trên thế giới được thiết kế kiểu này. Theo đó, nó có thể chứa tới 2.000 tỷ lít nước. Do đó, hàng rào bao quanh đập tràn được dựng lên nhằm ngăn những người chèo thuyền và đi bơi đến quá gần.

Tham khảo ảnh/nguồn: ABC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại