Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!”

Nấm Nguyễn |

Câu chuyện của cặp đôi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong chắc chắn sẽ khiến bạn nghĩ ngay đến những thước phim trong trẻo, đẹp đẽ của mối tình đầu.

"Có lần tui giận nó, tui bảo là: "Thôi tuỳ mày, tới đâu thì tới". Nó đọc tin nhắn nhưng không trả lời lại. Lúc đó tui cảm thấy buồn lắm, tui tưởng tụi tui xong rồi. Nằm một lúc tui suy nghĩ nhiều chuyện, về những kỉ niệm của hai đứa mà thở dài...

Đúng lúc đó tin nhắn tới, chẳng hiểu sao lại mỉm cười

Vì Khải nói: "Tới cùng".

Đó là mẩu đối thoại đáng yêu của cặp đôi Tuấn Khải và Hiếu Hạnh, hiện đang học lớp 11 tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Sài Gòn).

Chuyện tình của chàng trai chuyên Lý và cô nàng chuyên Văn dịu dàng, ngọt ngào chẳng khác gì những thước phim thanh xuân trong trẻo.

Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!” - Ảnh 1.

Tuấn Khải và Hiếu Hạnh - nàng chuyên Văn và chàng chuyên Lý của trường Lê Hồng Phong

"Tới cùng" có lẽ là một khái niệm khá mông lung và xa vời ở tuổi 16. Nhưng mà, thật tốt khi ở những năm tháng đẹp đẽ và mơ mộng nhất của thanh xuân, Hiếu Hạnh đã nhận được một lời hứa, một lời khẳng định ngắn gọn nhưng mạnh mẽ từ cậu bạn mà mình vô cùng yêu quý và tin tưởng.

Chuyện của 2 cục nam châm trái dấu

Tuấn Khải kiệm lời, có phần khô khan đúng chuẩn "đặc sản" của con trai học chuyên ban khoa học tự nhiên. Cậu bạn thích một mình, lặng lẽ quan sát mọi thứ qua ống kính của những chiếc máy ảnh.

Hiếu Hạnh thì khác. Con gái chuyên Văn mà, lúc nào cũng hoạt bát, năng nổ, vui vẻ. Hiếu Hạnh thích đám đông, thích sân khấu, thích được cháy hết mình trong các vũ điệu cuồng nhiệt. Nom cô bạn bao giờ cũng đáng yêu và cực kì giàu nguồn năng lượng tích cực.

Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!” - Ảnh 2.

Cảm ơn vì đã ở cạnh tớ, trong thanh xuân tươi đẹp

CLB văn nghệ của Hạnh và CLB nhiếp ảnh của Khải thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ nhau. Thế là chàng chuyên Lý với nàng chuyên Văn cũng để ý nhau từ dạo ấy. Thính thì cũng "quăng" tùm lum rồi, nhưng chẳng ai dám mở lời.

Cho đến một ngày, thu hết can đảm, cậu bạn chuyên Lý xoa đầu cô bạn nhỏ rồi ngập ngừng: "Làm bạn gái tao nha". Vì ngại ngùng nên Hiếu Hạnh vội chạy đi. Thế nhưng sau câu nói ấy, cả hai đều tự hiểu và cùng nhau tiến một bước lên trên mức tình bạn.

Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!” - Ảnh 3.

Lúc nào tớ cũng chỉ nghĩ đến cậu

Cặp đôi này như một cặp nam châm trái dấu nên hút nhau. "Trong cuộc sống, mình thì mạnh mẽ bạo dạn và có cái gì mãnh liệt với điều mình đang làm, còn Khải thì điềm tĩnh an nhiên trước mọi sự việc.

Tính ra cứ mỗi lần nhận ra mâu thuẫn thì tụi mình lại tìm ra điểm hay của nhau. Nhưng mà cậu ấy bao giờ cũng vậy, ấm áp và vững chãi, làm gì cũng có trách nhiệm khiến người ta rất yên tâm".

Cùng yêu nghệ thuật nên cả hai có thể ngồi hàng giờ để nói với nhau về phim ảnh và âm nhạc mà không biết chán. "Bọn mình đi xem phim bao giờ cũng ồn ào nhất rạp vì cứ ngồi phân tích nào là góc quay, màu phim, nhạc phim" - Hiếu Hạnh kể.

"Lắm chiêu" như con trai chuyên Lý

Kiệm lời, trầm tĩnh là thế nhưng một khi đã "tung chiêu", Tuấn Khải luôn khiến Hiếu Hạnh bất ngờ.

Có lần, tiết mục văn nghệ của trường buộc Hiếu Hạnh phải nhảy cặp với một bạn nam và thậm chí còn phải... thơm má bạn đó.

Hôm ấy, Tuấn Khải là người phụ trách chụp ảnh cho đêm diễn. Vậy là, cậu bạn cố tình chụp thật nhiều ảnh khoảnh khắc thân mật kia rồi đưa cho Hiếu Hạnh xem. Cậu bạn buồn, "ghen" một chút nhưng không nói, chỉ im lặng thể hiện cảm xúc qua những bức ảnh.

Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!” - Ảnh 4.

Bên cạnh cậu cùng đi qua những mùa nắng dịu êm

Lần khác, cậu bạn vốn kiệm lời bỗng dưng bảo: "Này, tại sao phải là Trương Hiếu Hạnh trong khi tui có thể thương Hiếu Hạnh?". Khỏi phải nói, cô bạn nhỏ đã bất ngờ thế vào về độ ngọt ngào của tên chuyên Lý "đáng ghét".

Nhưng mà, con gái chuyên Văn cũng "không phải dạng vừa". Hiếu Hạnh lập tức hỏi lại: "Thế tại sao lại phải là Nguỵ Tuấn Khải trong khi tui có thể luỵ Tuấn Khải?". Đấy! đừng nghĩ là dễ mà "thả thính" con gái chuyên Văn nha!

Chưa hết, Tuấn Khải còn "tung chiêu" làm gia sư môn Lý cho Hiếu Hạnh để 1 việc mà vừa lấy lòng được cô bạn, vừa khiến phụ huynh và cả các thầy cô giáo tin tưởng vào chuyện tình cảm của 2 đứa.

Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!” - Ảnh 5.
Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!” - Ảnh 6.

Được Tuấn Khải kèm cặp, môn Lý vốn "khó nhằn" bỗng trở nên thật dễ hiểu, dễ làm với Hiếu Hạnh. Không chỉ mình cô nàng, cả lớp chuyên Văn bỗng chốc có một anh chàng gia sư miễn phí để "cầu cứu" mỗi khi bị các môn tự nhiên "hành".

Cô giáo dạy Hoá thì bảo "Hai đứa tới với nhau rồi đưa môn Hoá 'tới' luôn nha". Cô giáo chủ nhiệm thì dặn Hiếu Hạnh "nhớ giữ giá của con gái chuyên Văn" nhưng chắc chắn, trong lòng cô cũng "ưng" chàng trai chuyên Lý này lắm rồi!

Khô khan như trai chuyên Lý cũng cưa đổ gái xinh chuyên Văn chỉ bằng một câu: “Làm bạn gái tao nha!” - Ảnh 7.

Rồi chuyện tình đáng yêu này sẽ còn đi đến những cung bậc như thế nào nữa? Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác được, ngay cả Khải và Hạnh.

"Sau này" cũng như "tới cùng" đều quá xa xôi, khi mà người ta vẫn bảo "chàng trai năm ấy rồi sẽ chẳng thế theo bạn đến suốt cuộc đời". Thế nhưng, quan sát cặp đôi này, ai cũng chắc rằng: Họ đang sống trong những ngày đẹp nhất của thanh xuân!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại