Ký túc xá là nơi ăn ở, học tập của phần đông các bạn sinh viên sống xa nhà. Ai không được ở trong khu ký túc thì coi như chưa hưởng trọn vẹn cái cảm giác được làm sinh viên. Nơi đây nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui nhưng cũng lật tẩy nhiều mặt trái của giới trẻ, đặc biệt là lối sống bẩn thỉu, bừa bộn kinh hoàng.
Do đông người nên hầu hết ai cũng ỷ lại và thiếu ý thức chung. Môi trường lớn khiến nhiều bạn có tư tưởng "bo bo" lo thân mình trước đã còn người khác thì kệ người ta. Ở khắp nơi, dù nam hay nữ không phân biệt tuổi tác giới tính, đâu đâu cũng tồn tại những căn ký túc xá bẩn thỉu, bừa bộn đến phát buồn nôn.
Trung Quốc là nước có ký túc xá trường học khá giống với Việt Nam, thường có từ 4-8 người ở 1 phòng. Và đương nhiên nước này không hề thiếu những căn phòng ký túc bẩn thỉu kinh hoàng từng được chia sẻ trên MXH. Hãy nhìn căn phòng này thì biết.
Phòng ký túc xá nữ cực kỳ lộn xộn này đã chứng minh một điều: Bẩn là không phân biệt tuổi tác hay giới tính.
Cho dù sàn nhà bẩn thỉu, trên giường thì lộn xộn, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của anh ấy cả!
Anh bạn này không những ở bẩn mà còn đang đầu độc sức khoẻ của bản thân và những người xung quanh, hãy nhìn số đầu lọc thuốc lá khổng lồ kia kìa!
Việt Nam cũng quyết không kém cạnh trong cuộc đua những căn ký túc xá bẩn nhất. Đây là căn phòng của một nữ sinh học trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên từng gây xôn xao MXH vì quá bẩn thỉu
Ký túc xá Yoshida, thuộc Đại học Kyoto (Nhật Bản), được xây dựng từ năm 1913. Sau hơn một trăm năm, khu nhà đã xuống cấp trầm trọng.
Tờ giấy nhắc nhở trong nhà vệ sinh: "Thật xấu hổ... hãy lau nó đi...". Ảnh chụp tại một ký túc xá ở Nga.
Khu ký túc xá sinh viên "Goce Delcev" ở Skopje, Macedonia của Đại học Goce Delcev, trường đại học lớn thứ 2 ở Macedonia.