Khi thanh niên "làng" đi trộm cắp lấy tiền lên bar làm dân chơi

Sứ Giao |

Lên mạng chém gió về thành tích dân chơi, nhưng đằng sau đó lại là cuộc sống lưu manh, trộm cắp chỉ để có tiền lên bar chụp ảnh, check in thể hiện.

Trai làng ăn trộm, cướp xe lấy tiền lên bar

Ngày 18/3, TAND huyện Phú Vang mở phiên tòa xét xử lưu động tại UBND thị trấn Thuận An đối với bị cáo Phan Bính (SN 1995, trú tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng các đồng phạm về tội "Trộm cắp tài sản".

Các đồng phạm của Bính là Phạm Anh Nhật (SN 1996) và Nguyễn Anh Toàn (SN 1999) cùng trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo cáo trạng, ngày 8/10/2015, Bính ngồi chơi với Toàn và Nhật ở quán Internet World Game, tại thôn An Hải, thị trấn Thuận An.

Trong lúc ngồi chơi, Bính và Toàn hỏi Nhật có biết quán nào nhận cắm xe không, Nhật nói có biết. Sau đó, Bính nhiều lần xúi giục Toàn về nhà lấy xe máy mang cầm cố để lấy tiền đi bar chơi.

Nghe Bính xúi giục, Toàn đồng ý và cả ba rủ nhau về nhà cậu của Toàn là Trần Văn Quỳnh ở thôn An Hải, thị trấn Thuận An để lấy trộm xe máy.

Lúc gần đến nhà anh Quỳnh thì Bính và Nhật đứng ngoài cảnh giới, còn Toàn lén lút đi vào trong sân nhà anh Quỳnh dắt trộm chiếc xe hiệu Yamaha Sirius.

Sau khi lấy được xe, cả nhóm đã mang đến tiệm cầm cố được 6.000.000 đồng rồi dùng số tiền đó rủ nhau đi bar.

Vậy là bị cáo Bính mới 21 tuổi, cùng đồng phạm 20 và 16 tuổi, đã phải nhận cả án phạt tù lẫn tù treo, chỉ vì muốn lên bar "hưởng" mùi dân chơi. Cái giá phải trả cho một ý thích bộc phát – thật quá đắt đỏ giống như hoá đơn mà các "dân chơi nhí" phải thanh toán trên bar vậy.

Khi thanh niên làng đi trộm cắp lấy tiền lên bar làm dân chơi - Ảnh 1.

Những chầu hút Shisa trở thành nguồn vui bất tận thu hút nhiều thanh niên mới lớn. Ảnh: Facebook

Trước đó, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cũng tạm giữ Ngô Văn Hiếu (18 tuổi) và Cấn Văn Tuyên (17 tuổi, cùng ở địa phương) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo các báo đưa tin, ngày 27/11, Hiếu và Tuyên cùng 2 người khác liều lĩnh đến mức dàn cảnh cướp xe lấy tiền tiêu xài. Khi gặp anh Đặng Văn Quân (ở Thạch Thất, Hà Nội), một trong 4 người giả vờ xin đi nhờ về xã Phú Cát, huyện Quốc Oai và được đồng ý.

3 người còn lại chờ sẵn tại điểm phục kích để hỗ trợ đồng phạm gây án.

Khi đến đoạn đường vắng người, nạn nhân vừa dừng xe, Hiếu xông vào đánh dằn mặt, Tuyên cầm gậy gỗ đe dọa, ép bị hại giao xe và điện thoại. Chiếc xe máy được nhóm trai làng mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và đi bar.

Ngày ăn trộm, đêm lên bar uống rượu rồi post ảnh Facebook làm dân chơi

Hay một nhân vật khác có tên Facebook là Hùng D., lên mạng xã hội toàn chém tiêu tiền oai như ông kễnh, khoe ảnh đi bar được chụp tên lên màn hình như dân chơi chính hiệu – lại bị bắt thê thảm khi đang "nhảy" xe ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhìn những bức ảnh mà Hùng D. post trên trang cá nhân, khoe cuộc sống bar sàn chơi bời, với bức ảnh thanh niên này thảm hại trong tay người dân tóm gọn, đầu tóc bù xù vì vừa trải qua cuộc "bể dâu" bẻ khoá định ăn trộm xe máy bị bắt tại trận – thật khó có thể hình dung 2 người này lại là 1.

Trên Facebook, Hùng tâm niệm cuộc sống là phải "chơi hết mình, quẩy những khi anh em vui". Có lẽ, vì muốn để "anh em" được "quẩy hết mình" nên thanh niên "thôn" này mới liều mình "chôm" chiếc xe máy ở làng Xuân Dương, Sóc Sơn, Hà Nội và sau đó đã bị tóm gọn lên phường.

Dường như cuộc sống bar sàn, ánh đèn màu chốn dân chơi luôn có sức thu hút mãnh liệt với các thanh niên "thôn" mới lớn.

Những thiếu nữ mong đổi đời nơi thị thành bằng việc bán thân, hay cặp kè với đàn ông có vợ giàu có, thì các cậu thanh niên lại chọn cho mình con đường tưởng như rất nhanh có tiền nhưng lại vô cùng đen tối cho chính tương lai của họ: Trộm cắp, cướp giật.

Khi thanh niên làng đi trộm cắp lấy tiền lên bar làm dân chơi - Ảnh 2.

Hùng D. với những bức ảnh check in tại nhiều bar lớn để "khoe" độ ăn chơi trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook.

Với suy nghĩ non nớt "Không gì kiếm nhanh bằng đi ăn trộm, cướp" của lứa tuổi chưa chín chắn, lại thêm bản tính lười lao động mà vẫn thích sống hưởng thụ, họ sẵn sàng chường mặt ra phố đi trộm cướp, miễn sao tối đến có tiền lên bar thể hiện.

Và luôn phải khoe "thành quả" ăn chơi lên mạng xã hội như chiến tích, cho thiên hạ thấy "độ chơi" của mình không thua kém bất cứ dân chơi nào?!

P. "nhóc" từng là gương mặt quen thuộc ở một vài bar vùng ven Hà Nội. Học đến lớp 11 thì cậu nghỉ vì những lần đi ăn sương, bay lắc, lô đề, bài lá đã chiếm hết quỹ thời gian.

Tiền rút lõi của bố mẹ hết dần, P. "nhóc" chuyển sang trò móc túi của anh em, bạn bè để lấy tiền cho mỗi đêm làm dân chơi. P. ăn trộm quen tay đến mức nó trở thành "nghề" để P. kiếm chác.

Cứ đến nhà ai chơi là cậu nhóc này lại "thó" được vài triệu cầm về, nhất là nhà buôn bán kinh doanh mở cửa hàng.

Trên trang cá nhân, người ta nhìn P. "nhóc" tưởng cậu thanh niên mới 18 tuổi là con nhà giàu ở thị xã, bởi mỗi đêm check in tại một bar, rượu để 2 - 3 chai, phì phèo Shisha và có những dòng caption buồn đời, buồn tình y như đàn ông thứ thiệt.

Khi thanh niên làng đi trộm cắp lấy tiền lên bar làm dân chơi - Ảnh 3.

Với những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, ẩn sau đó là những phi vụ trộm cắp để thỏa mãn nhu cầu bar sàn với "chiến hữu". Ảnh: Facebook

Cho đến lần "ăn sương" ở nhà của một ông anh xã hội, khi P. "nhóc" móc trộm 20 triệu trong ví anh này rồi xin về trước.

Tối hôm ấy cậu nhóc sung sướng với mớ tiền, bao các bạn lên bar rồi chụp ảnh đăng Facebook ầm ỹ, chưa đến sáng hôm sau P. đã bị các ông anh xã hội tóm tại trận ngay ở cửa bar. Nhà ông anh có camera nên việc móc túi rất nghiệp dư của P. đã bị ghi lại hết.

Ngoài một trận đòn thừa sống thiếu chết, tương lai trong trại cải tạo đang chờ đón "công tử bar sàn" ngày nào mà đám bạn ở thị xã vẫn tung hô. Kết thúc luôn chuỗi ngày đi trộm cắp, đêm làm dân chơi của P.

Có lẽ vì tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ bồng bột nên những "dân chơi làng" này mới bất chấp tương lai rộng mở của mình để thực hiện hành vi trộm cắp một cách… lộ liễu đến vậy.

Một ý nghĩ rất ngây thơ rằng: Các phi vụ của mình sẽ không bị phát hiện, kiếm tiền nhanh chóng… phần nào thôi thúc họ mà quên mất là, không có việc làm phi pháp nào là tồn tại lâu dài, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

Hành vi lười lao động, thích sống hưởng thụ và nhất là thích thể hiện trên mạng xã hội đã đem lại những cái giá phải trả quá đắt đỏ và là bài học thích đáng cho những thanh niên "làng" mới lớn đang muốn trở thành dân chơi trên chốn bar sàn phồn hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại