Khi sao 86 triệu bảng của Man United chỉ là “tay mơ” ở ĐT Pháp

Tiểu Mã |

Mặc dù được ca ngợi rất nhiều tại Man United, nhưng sau 2 trận đấu ở Euro, Martial vẫn đang thể hiện mình chỉ là một “tay mơ” giữa bầu trời Âu.

Ở trận đấu gặp Albania đêm qua, Martial bất ngờ được HLV Deschamps cho đá chính thay thế Antoine Griezmann - người đã thi đấu chưa thực sự hiệu quả ở trận ra quân gặp Romania.

Tuy nhiên trong một ngày được trao cơ hội, tiền đạo ngôi sao được định giá 86 triệu bảng của Man United dường như chẳng để lại được bất kỳ một dấu ấn nào ngoài sự vô hại.

Trong suốt 45 phút được thi đấu trên sân, Martial không tạo ra được một pha phối hợp đáng chú ý nào cùng với tiền đạo cắm Olivier Giroud.

Trong khi "chân gỗ" Giroud còn để lại một chút dấu ấn với pha đánh đầu đe dọa khung thành của Albania thì Martial thậm chí còn không có lấy nổi một pha dứt điểm.

Sự thiếu liên kết giữa Martial với các đồng đội được cho là nguyên nhân chính khiến lối đá của Pháp trong hiệp 1 trở nên đơn điệu, chủ yếu là lật bóng từ 2 biên chứ hoàn toàn không có những mảng miếng phối hợp trung lộ.

Thậm chí tiền đạo của Man United còn được nhận bóng khá nhiều từ tuyến dưới tuy nhiên anh lại có không ít những pha xử lý vụng về và để mất bóng một cách vô duyên.

Được trao cơ hội nhưng lại tỏ ra vô hại, hệ quả là ngôi sao của Man United bị thay ra ngay đầu hiệp 2 bằng Paul Pogba.

Với sự thay đổi người này, Payet đã được chuyển sang đá cánh trám vào vị trí của Martial. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy được tác dụng khi Pháp tạo được khá nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm.

Hệ quả là điều gì đến cũng phải đến, Pháp đã ghi liên tiếp 2 bàn ở cuối trận nhờ Griezmann và chính Payet - người đã thay thế Martial.

Sau trận đấu, theo đánh giá của tờ Goal (theo thang điểm 5), Martial là người có màn trình diễn tệ nhất trong đội hình của Gà trống với chỉ 2 điểm.

Đây thực sự là chỉ số đáng thất vọng với một ngôi sao trẻ vốn được kỳ vọng không ít như Martial ở kỳ Euro năm nay.

Khi sao 86 triệu bảng của Man United chỉ là “tay mơ” ở ĐT Pháp - Ảnh 1.

Martial vẫn đang cho thấy sự vô hại sau 2 trận đấu đầu tiên ở Euro 2016.

Nhìn lại trận đấu trước đó (trận mở màn gặp Romania), ngôi sao của Man United cũng được tung vào sân từ băng ghế dự bị, thay thế cho Paul Pogba ở phút 77.

Đây chính là lần đầu tiên Martial được đá ở sân chơi Euro, tuy nhiên trong khoảng chừng 15 phút có mặt trên sân, anh cũng chẳng để lại được một dấu ấn đáng kể nào.

Sau trận này, báo chí quốc tế cũng tiến hành chấm điểm (theo thang điểm 5) và Martial cũng chỉ được chấm rất khiêm tốn với 2,5 điểm.

Nhìn chung sau 2 trận đấu, Payet chính là ngôi sao sáng nhất trên hàng công của tuyển Pháp, Griezmann cũng cho thấy được phẩm chất của mình, đặc biệt là ở trận đấu thứ 2 gặp Albania.

Ngược lại, Martial chính là nhân tố đáng thất vọng nhất trên hàng công của Gà trống khi chưa để lại được một dấu ấn nào, dù chỉ là một pha kiến tạo hay một đường bóng đẹp mắt.

Ở Man United, Martial có thể được xem "báu vật", tuy nhiên bước ra đấu trường Euro lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Những sự thể hiện trên sân đã cho thấy ở trời Âu, Martial vẫn còn… "rất non và rất xanh".

Tất nhiên, để có thể tỏa sáng trong màu áo sắc xanh lam của Gà trống, Martial sẽ còn phải nỗ lực thêm rất nhiều nữa.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại