Khi người hâm mộ làm xấu mặt thần tượng

Bông Hoa |

Người hâm mộ hành động xuất phát từ tình yêu nhưng đáng tiếc, tình yêu đó đôi khi lại mù quáng quá đỗi.

Sau live concert của Mỹ Tâm ở sân vận động Hàng Đẫy năm 2014, rất nhiều fan đã nán lại làm sạch hiện trường dù đêm đã về khuya và thời tiết khá lạnh.

Hành động đó đã để lại ấn tượng sâu sắc và khiến hình ảnh của Mỹ Tâm đã đẹp nay càng trở nên long lanh hơn nữa.

Điều đáng tiếc là trong showbiz, thứ tình cảm văn minh ấy không nhiều. Ngược lại, những hành động tai quái cứ diễn ra khắp nơi, khiến cảm tình dành cho thần tượng của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đàm Vĩnh Hưng và tình yêu không đúng chỗ

Lại nhớ về một đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng ở nhà hát lớn, nơi được người Hà Nội ví như một thánh đường của nghệ thuật đỉnh cao. Cũng như mọi lần, show của Mr Đàm đông nghìn nghịt.

Nam ca sĩ bước lên sân khấu, anh hát rất hay, rất máu lửa và giành trọn tình cảm của khán giả. Nhưng không khí thưởng thức ấy chỉ tồn tại ở mấy bài đầu.

Dường như sự nhiệt tình của Đàm Vĩnh Hưng đã đốt nóng hàng ghế khán giả. Nhiều người không còn ngồi yên được ở vị trí của mìn. Họ đứng lên và bắt đầu đi về phía anh.

Khi người hâm mộ làm xấu mặt thần tượng - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ bị fan quấy rầy nhiều nhất trong khi hát.

Thông thường, để đảm bảo chất lượng cho đêm diễn, Ban tổ chức thường dặn khán giả không tặng hoa mỗi khi ca sĩ đang hát. Nhưng đêm đó, hoa và qùa cứ tìm đến Đàm Vĩnh Hưng trong khi anh đang cháy hết mình với âm nhạc.

Rồi làm như sợ lỡ một lần được gần thần tượng, tặng hoa xong họ không về ngay mà nán lại tạo dáng, chụp ảnh với nam ca sĩ. Chỉ tội Đàm Vĩnh Hưng, đang hát ngon trớn cũng phải chiều lòng người hâm mộ.

Nhìn anh đổ mồ hôi hột vì phải vừa hát vừa "tiếp khách", fan ruột chỉ biết tặc lưỡi. Người đầu tiên lên được, người thứ hai, thứ ba cứ thế tiến hành. Chẳng mấy chốc, thánh đường bỗng hóa thành cái chợ, nhộn nhịp và ồn ào.

Điều này làm phiền đến những người yêu mến Đàm Vĩnh Hưng thật sự và muốn đến đêm diễn chỉ để nghe anh hát. Có lẽ, sau lần ấy, không ít người cảm thấy sợ hãi.

Thay vì đi nghe nhạc để được ngắm nhìn thần tượng, họ sẽ chọn ở nhà nghe đĩa xịn để khỏi trông thấy cái cảnh dở khóc dở cười.

Fan Sơn Tùng: Đông đúc và hung hãn

Rồi chuyện fan của sao Việt này, chửi fan của người kia tạo ra một cuộc hỗn chiến cũng không hề hiếm. Dù xuất phát điểm đều là tình yêu nhưng sự mù quáng lại đẩy thần tượng của họ vào chỗ khó nói.

Hung hăng và đáng sợ nhất ở thời điểm này có lẽ là lượng fan hùng hậu của Sơn Tùng M-TP. Họ manh động đến đỗi nhiều người khi đùa nhau đã lấy Sky (tên fanclub của Sơn Tùng) ra để "hăm dọa" đối phương.

Không phải tự nhiên mọi chuyện lại đến mức ấy. Trước đó, rất nhiều lần và rất nhiều người đã bị Sky đổ bộ và dành tặng những lời chẳng mấy hoa mỹ.

Cứ hễ thấy một ai đó chê thần tượng, chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần hiểu lý lẽ, họ lập tức nhảy vào và làm cho ra ngô ra khoai, dù kết quả ở đây là người ta phải đầu hàng vì quá sợ sự hung hãn và đông đúc.

Khi người hâm mộ làm xấu mặt thần tượng - Ảnh 2.

Bên cạnh những fan rất dễ thương, Sơn Tùng cũng có những fan rất hung hãn.

Thậm chí, đôi khi bạn sẽ bị mắng mỏ chỉ vì họ đang suy diễn cái điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Ví như trường hợp của nữ ca sĩ Lưu Hương Giang cách đây vài ngày.

Chỉ vì thích quá, cô đã chia sẻ MV We dont talk anymore của Charlie Puth lên trang cá nhân. Ngay sau đó, rất nhiều fan của Sơn Tùng đã vào mắng vốn bà mẹ hai con vì họ cho rằng cô đang đá đểu thần tượng của họ.

Quá bất ngờ, Lưu Hương Giang viết lên trang cá nhân: "Vừa mở We dont talk anymore ra xem và share, tự nhiên đội quân hung hãn ở đâu lao vào mắng. Chưa hiểu chuyện gì vội xóa đi tìm hiểu nguyên nhân.

Thì ra là thế. Nghe nhạc thôi mà cũng khổ quá các bạn à".

Nghe nhạc mà cũng khổ, chuyện chắc chỉ có ở Việt Nam. Điều đáng nói là không chỉ Lưu Hương Giang, Thanh Duy Idol và Lan Khuê cũng gặp phải trường hợp tương tự.

"Có ai bị tình trạng hôm qua share một cái MV về, rồi bị hỏi thăm giống em không? Thề em có biết gì đâu. Em nghe, em thấy hay.

Xem, em thấy thích em chia sẻ, cái có người nói em đá đểu ai. Chả hiểu gì luôn. Đến sáng nay có người giải thích, em mới hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Thôi từ nay em xin thề, em không share cái gì về Facebook em nữa. Em xin nguyện chỉ up ảnh của em lên tự sướng thôi. Không share nhạc, phim, clip mèo lên nữa.

Các anh, các chị muốn em sống sao? Hay nhiều khi em bực, em buồn em deactive Facebook em luôn cho nó lành, cho vừa lòng nhé!

Xin thề, xin thề, xin thề", không biết làm gì hơn, Lan Khuê chỉ còn cách kêu trời.

Stylist Lê Minh Ngọc có nói rằng, trước đó anh chăng ghét bỏ gì Sơn Tùng nhưng sau khi bị fan của nam ca sĩ dạy dỗ, anh tự nhiên chẳng có cảm tình. Đây có lẽ cũng là cảm nhận chung của không ít người.

Thật buồn khi những hành động nhân danh tình yêu lại chỉ mang đến những điều cay đắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại