Khi Matic, Fellaini phải "gánh đòn" hộ Pogba, thì Mourinho xứng đáng bị sa thải

Ngô Trà |

Những trận cầu khiến người hâm mộ thót tim khi Man United dẫn trước, nhưng rồi bị ép tơi bời, cứ tăng dần. Man United của Mourinho vẫn là đội bóng lớn, nhưng đã "hèn" đi nhiều.

1. Sau trận đấu với Man United hồi cuối tuần qua, thủ thành kỳ cựu Ben Foster bên phía Watford hết lời khen ngợi: "David de Gea là Messi trong khung gỗ. Cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây. Những pha cứu thua trong thời khắc quyết định nghẹt thở đã đem về chiến thắng cho Man United. Chúng tôi chỉ thua cậu ấy".

Quả thật, nếu không có những pha "vẽ cầu vồng" bay người tuyệt đẹp trước khung thành Man United của David de Gea, có lẽ các đồng đội của thủ thành này, và cả HLV Mourinho đã phải có một đêm ám ảnh khi bước vào hiệp 2 với đến đôi bàn "giắt túi", thế mà suýt nữa "đánh rơi vàng", thậm chí còn có thể thua cay đắng.

Kịch tính cao trào nhất của trận đấu, chắc hẳn là pha vào bóng phạm lỗi của Matic ở cuối trận, để rồi tiền vệ đóng vai trò "mỏ neo" này của Quỷ đỏ phải rời sân, và ngay sau đó David de Gea tung người phá cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc của Kabasele. Như một trò đùa, cầu thủ chơi xuất sắc nhất của Man United lại phải rời sân bằng chiếc thẻ đỏ.

Khi Matic, Fellaini phải gánh đòn hộ Pogba, thì Mourinho xứng đáng bị sa thải - Ảnh 1.

Pha bóng ấy, Matic không nhất thiết phải phạm lỗi, để rồi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Nhưng quả tình ở tình huống ấy, với khí thế ngùn ngụt của các cầu thủ chủ nhà, và sự run sợ của hàng phòng ngự Man United, pha thoát đi ấy có thể trở thành bàn thắng bất cứ lúc nào.

Sự run sợ của Quỷ đỏ trước Watford, phần nào nằm ở việc cả hàng thủ Man United lùi quá sâu, khiến Gray rảnh rang ra chân sút tung lưới David de Gea rút ngắn tỷ số, phần nào đến từ lối chơi lùi sâu, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương ngay khi hiệp 2 bắt đầu, để rồi đánh mất đi lợi thế đã có trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng lỗi lớn nhất, không thể không kể đến Pogba.

Hiệp 1 trận đấu, với Matic và Fellaini chơi cực hay ở vai trò đánh chặn giữa sân, ở phía trên Lukaku và Alexis Sanchez chơi cực kỳ nhiệt tình và không biết mệt mỏi, Pogba có cơ hội nhô cao, làm cầu nối cho hai tuyến và đem về không ít pha tấn công nguy hiểm cho Man United.

Nhưng khi hiệp 2 trận đấu bắt đầu, khi Man United đã có 2 bàn cách biệt trong tay, và toàn bộ đội hình Quỷ đỏ chơi lùi sâu theo đúng đấu pháp của HLV Mourinho, thì Pogba lại cực kỳ lạc lõng với lối chơi "một mình một kiểu".

Khi Matic, Fellaini phải gánh đòn hộ Pogba, thì Mourinho xứng đáng bị sa thải - Ảnh 2.

2. Trận đấu này, với 85 lần chạm bóng, Pogba là cầu thủ có bóng nhiều nhất trên sân. Tuy nhiên, số lần chuyền bóng của tiền vệ này chỉ là 70, kém so với Ashley Young. Suốt hiệp hai trận đấu, điều dễ nhận ra nhất là những pha giữ bóng hòng dùng kỹ thuật để qua người của tiền vệ người Pháp này.

Đáng tiếc, nhưng pha khống chế bóng trong tư thế quay lưng về cầu môn đội bạn, loay hoay xử lý hòng qua người của Pogba đa số đều không những khiến nhịp tấn công của đội nhà bị ảnh hưởng nghiệm trọng, mà còn khiến cả đội phải nháo nhào khi bóng từ chân anh trở thành những đường phản công chớp nhoáng đầy nguy hiểm của Watford.

Khi Matic, Fellaini phải gánh đòn hộ Pogba, thì Mourinho xứng đáng bị sa thải - Ảnh 3.

Suốt trận, Pogba mất bóng đến 5 lần, trong đó 4 lần ở hiệp hai. Chỉ có duy nhất Lukaku là có số lần mất bóng nhiều hơn tiền vệ người Pháp. Nên nhớ, Lukaku đóng vai trò trung phong, trong khi Pogba đóng vai trò cầu nối. Cả 5 pha mất bóng của Pogba đều ngoài vòng cấm địa đối phương, và có đến 2 pha nằm ở sân nhà.

Suốt cả trận đấu với Watford, Pogba chỉ có vỏn vẹn... 1 lần đi bóng thành công qua đối phương. Trong màu áo Quỷ đỏ, người ta không còn thấy một Pogba cần cù, tận tụy kiến thiết, thu hồi bóng như ở đội tuyển Pháp ở World Cup 2018, thay vào đó là một Pogba chơi cá nhân theo kiểu siêu sao, và chẳng hề có trách nhiệm với vị trí, vai trò của mình trong lối chơi chung của toàn đội.

Khi Matic, Fellaini phải gánh đòn hộ Pogba, thì Mourinho xứng đáng bị sa thải - Ảnh 4.

Pogba chính là mắt xích "lạc quẻ" trong lối chơi mà Mourinho chọn cho Man United, dù cho mắt xích ấy đóng vai trò cực kỳ quan trọng khi kết nối những tiền vệ đánh chặn như Matic, Fellaini với những cầu thủ tấn công như Alexis Sanchez, Lukaku. "Đứt" mắt xích ấy, dẫu cho Matic và Fellaini đã chơi quá tốt trong khả năng của mình, Man United vẫn suýt nữa đổ sập.

Man United giờ đây vẫn đang lung lay, run rẩy trên con đường xốc lại chính mình. Và trên con đường ấy, Mourinho cần những "người cận vệ" đáng tin như Matic, như Fellaini hay David de Gea, những chiến binh không biết mệt mỏi như Lukaku hay Alexis Sanchez, chứ không cần một nhà vô địch đắt giá mà chảnh chọe như Pogba.

Còn tin Pogba, Mourinho còn phải đánh cược sự nghiệp của mình vào một kẻ đặt bản thân mình cao hơn cả đội bóng. Chọn đi Mourinho!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại