Khi HLV Troussier… không còn đường lùi!

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt) |

Ba trận đấu ở Doha Cup 2023, hai trận giao hữu trước thềm SEA Games 32, U22 Việt Nam đều thua nhưng vẫn còn đường lùi. Song bây giờ, đường lùi đã cụt.

Lúc 19h00 hôm nay, 30/4, U22 Việt Nam sẽ đụng độ U22 Lào ở trận đầu bảng B, SEA Games 32. Đây là trận đấu U22 Việt Nam buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm để nâng cao tối đa các lợi thế cạnh tranh vé đi tiếp.

Nên biết dù U22 Việt Nam là đương kim vô địch nhưng bảng B không tự nhiên bị gọi với cái tên "tử thần". Những đối thủ như Thái Lan, Malaysia hoàn toàn đủ sức hất Việt Nam về nước ngay từ vòng bảng.

Một thực tế nữa là nội tại của U22 Việt Nam đang bị đặt dấu hỏi. Lứa cầu thủ này bị đánh giá không xuất sắc như lứa đã vô địch SEA Games 2019. So với SEA Games 2022, lứa hiện tại cũng không có các đàn anh dìu dắt và quan trọng là không được chơi trên sân nhà.

U22 Việt Nam hiện tại cũng được dẫn dắt với một HLV mới, ông Troussier. Đẳng cấp của vị HLV người Pháp là không phải bàn nhưng từ khi dẫn dắt U22 Việt Nam, ông vẫn chưa mang lại kết quả ấn tượng nào. Nên dù không muốn, người ta vẫn ít nhiều phải lo lắng về khả năng cầm quân của HLV Troussier.

Cần biết dù rất tôn trọng và quý ông Troussier, chính HLV Park Hang-seo cũng từng phải cảnh báo một vấn đề đáng lo, đấy là trước khi nhận lời về với VFF, chiến lược gia người Pháp từng có thời gian dài không trực tiếp lãnh đội.

Khi HLV Troussier… không còn đường lùi! - Ảnh 1.

HLV Troussier và U22 Việt Nam buộc phải thắng tối nay (Ảnh: Như Đạt).

Nói thế để thấy, U22 Việt Nam lúc này có nhiều điều đáng lo. Nên trước một địch thủ bị đánh giá kém nhất bảng B là U22 Lào, chúng ta cũng không thể chủ quan.

Hãy nhìn hôm qua, khi U22 Indonesia đấu U22 Philippines. Dù Indonesia lấn lướt hoàn toàn đối thủ, nhưng họ cũng chỉ dẫn được 1-0 cho tới gần cuối trận. Những phút cuối cùng của hiệp hai, Indonesia mới ghi thêm được 2 bàn để thắng chung cuộc 3-0.

Vấn đề không phải là Philippines hay mà chính Indonesia kết thúc quá dở nên mới tự làm khó mình. Câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra với U22 Việt Nam, nếu đội không vận hành trơn tru.

Khi HLV Troussier… không còn đường lùi! - Ảnh 2.

U22 Việt Nam sẽ thể hiện ra sao sau 5 trận giao hữu trước thềm SEA Games 32 chưa thật sự tốt? (Ảnh: Như Đạt).

Một vấn đề nữa cũng cần chú ý, đấy là U22 Lào dù yếu nhất bảng B thật nhưng những năm gần đây, họ không ngừng tiến bộ. Chuẩn bị cho SEA Games 32 này, U22 Lào thậm chí đã sang Ả Rập Xê Út tập huấn từ khoảng giữa tháng Tư.

Có thể trong trận mở màn, U22 Việt Nam vẫn sẽ có trọn vẹn 3 điểm. Nhưng quan trọng là chúng ta sẽ đoạt 3 điểm theo cách nào? Nếu U22 Việt Nam sớm ghi bàn và thiết lập tỷ số an toàn, HLV Troussier sau đó có thể giữ sức, giữ bài cho các học trò.

Còn nếu chúng ta để chính mình rơi vào khó khăn, rồi phải mất sức, bung hết bài tìm bàn thắng thì quả là đáng lo.

"Nếu ta có bàn, dù chỉ 1 thôi, ở hiệp một thì sau đó đối phương sẽ không thể giữ được mành lưới nữa. Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 3-0 cho U22 Việt Nam" – HLV Phạm Minh Đức dự đoán về tỷ số trận đấu.

* U22 Việt Nam đã thắng U22 Lào liền 5 trận gần nhất.

* Thông tin lực lượng: Huỳnh Công Đến gặp phải một chấn thương trong lúc tập luyện, chưa rõ cơ hội ra sân.

* Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Lào

U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Công Đến, Nhật Nam, Văn Đô, Thanh Nhàn, Văn Trường, Văn Khang.

U22 Lào: Bangon Phonxay, Inthaphone, Sorphamixay, Vongsingkham, Manyvanh, Xayapaserth, Klein, Roman Angot, Victor Ngovinassack, Thammavongsa, Phommachan.

Khi HLV Troussier… không còn đường lùi! - Ảnh 4.

Ảnh: Phú Quý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại