Khi được hỏi về hạnh phúc, đây là câu trả lời của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Pha Lê |

Những chia sẻ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về cuộc sống sau khi nộp đơn ly hôn với ông chủ Trung Nguyên đã hé lộ tâm tư, tình cảm của người đàn bà này dành cho chồng.

Cuối năm 2015, tranh chấp quyền lực tại Tập đoàn Trung Nguyên giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã xảy ra. Đây cũng là thời điểm cuộc hôn nhân gần 20 năm gắn bó của ông Vũ - bà Thảo gặp sóng gió.

Cuộc chiến kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa đến hồi kết. Hạnh phúc mấy chục năm gìn giữ cũng bị chênh vênh. Trên tờ Công an nhân dân, bà Thảo chia sẻ: "Khi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng, nhằm bảo toàn tài sản của mình và tài sản của Trung Nguyên, tôi chọn giải pháp ly hôn".

Mặc cho dư luận ồn ào, ông Vũ quyết giữ im lặng đến cùng. Trong khi đó, bà Thảo lại liên tục xuất hiện trước truyền thông, báo chí - điều cực kỳ hiếm thấy trước kia, bởi trong suốt 20 năm sát cánh bên chồng gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, bà giữ đúng vai trò "nội tướng của Trung Nguyên", kín tiếng và gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Khi được hỏi về hạnh phúc, đây là câu trả lời của bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Ảnh 1.

Tại lễ ra mắt thương hiệu King Coffee, khi được hỏi về hạnh phúc, bà Thảo đã nhấn mạnh: Trên phương diện công việc, hạnh phúc của tôi là "làm được những điều tôi mong muốn, chẳng hạn như đưa cà phê Việt Nam đến từng thị trường lớn hay làm cho nông dân hạnh phúc. Tạo ra hạnh phúc cho người khác cũng chính là điều mình sẽ nhận lại! Đó là quan niệm của tôi".

Với cuộc sống gia đình, trong bài phỏng vấn mới đây, người đàn bà đẹp của Trung Nguyên bất ngờ nhắc tới khát khao thầm kín của mình với tổ ấm. 

"Quyết định kết hôn với Đặng Lê Nguyên Vũ thực sự là quyết định mạo hiểm và bất trắc nhất trong đời tôi. Nhưng tôi rất tự tin! Tôi tin vào tình yêu "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" của mình. Tôi tin vào chồng mình, tin vào ý chí mãnh liệt của anh ấy...

Vợ chồng tôi có 4 đứa con: Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên, Tây Nguyên. Nếu hôn nhân không hạnh phúc, chắc chẳng người đàn bà nào sinh cho người đàn ông 4 đứa con giữa thời buổi này.

Với tôi, anh Vũ không chỉ là chồng, không chỉ là ba của 4 đứa nhỏ. Anh ấy còn là tri âm tri kỷ trong cuộc sống và trong công việc...

Tôi và các con sẽ luôn chờ anh ấy quay về, kể cả khi anh Vũ ốm đau, kể cả nếu đến một ngày chồng tôi tay trắng trở về như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ vẫn chờ đón anh ấy.

Tôi đã từng yêu Đặng Lê Nguyên Vũ lúc anh ấy nghèo khó nhất, cơ hàn nhất, thì không lý do gì tôi lại không yêu thương người cha của 4 đứa con của mình thêm một vài lần nữa.

Kể cả nếu anh Vũ không còn yêu tôi nữa, tôi vẫn mong anh ấy quay về, để làm một cha tuyệt vời của lũ nhỏ. Dù có thế nào, tôi và các con vẫn mãi mãi là gia đình của anh ấy. Chúng tôi tuyệt đối không thể bỏ rơi nhau!", bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhấn mạnh.

Năm 1994, khi đang còn là sinh viên của trường Đại học Y ở Buôn Mê Thuột, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên đã lần đầu tiên nói chuyện với bà Lê Hoàng Diệp Thảo khi bà làm việc tại tổng đài 108 – Bưu điện Tỉnh Gia Lai.

Đến năm 1998, hai người đã đi đến quyết định kết hôn sau khi ông Vũ phá sản lần đâu tiên sau khi bỏ tiền đầu tư vào vùng Long Xuyên.

Cuộc sống của ông Vũ - bà Thảo khi đó khá vất vả. Bà Thảo bỏ công việc đang làm, lên Sài Gòn cũng chồng lập nghiệp, sống trong ngôi nhà thuê chỉ 2,8m vừa để cả gia đình đông đúc sinh hoạt, vừa để rang cà phê vừa để bán cà phê.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam - Trung Nguyên đã ra đời và liên tục phát triển mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại