Khánh Ly: "Người nào lấy Trịnh Công Sơn sẽ khổ suốt đời vì..."

Gia Linh |

Theo Khánh Ly chia sẻ thì suốt gần nửa thế kỷ ở gần bên Trịnh Công Sơn bà không thấy ông có bóng hồng nào bên cạnh.

Chiều qua (23/8), ca sĩ Khánh Ly đã có buổi trà đàm với người yêu nhạc và giới truyền thông. Mặc dù mới bay từ Mỹ về Việt Nam nhưng Khánh Ly không hề tỏ ra mệt mỏi, bà liên tục cười trong suốt nhiều tiếng đồng hồ giao lưu.

Khánh Ly: Người nào lấy Trịnh Công Sơn sẽ khổ suốt đời vì... - Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Ly khỏe mạnh ở tuổi 71.

Ngay đầu buổi nói chuyện, Khánh Ly đã tâm sự về cuộc sống cô đơn của mình rằng: "60 tuổi tôi mồ côi mẹ, 70 tuổi thì mồ côi chồng nhưng may là có rất nhiều các bạn trẻ thương tôi, giúp đỡ tôi trong công việc cũng như cuộc sống.

Có thể, do thấy tôi suốt ngày lủi thủi một mình với 2 "đứa con".

Thật sự nhiều khi nhìn 2 con chó, tôi còn nghĩ mình có sướng hơn nó không? Tôi nghĩ kiếp này mình nợ nó nên phải yêu nó như các con của mình".

Nữ danh ca cũng không quên nhắc đến người chồng quá cố và nỗi ân hận mà bà chưa làm trọn vẹn cho người mình yêu thương:

"Khi chồng mất, sự ân hận trong tôi ngày càng tăng. Tôi nghĩ nếu được làm lại sẽ yêu chồng hơn, chiều hơn và thu vén gia đình nhiều hơn.

Tôi kiếm được tiền sớm nên nghĩ kiếm được tiền về đưa cho chồng là đủ rồi, cho mọi người có cuộc sống ổn định nên không cần gánh thêm lên vai mình nhiều việc nữa...", nữ danh ca chia sẻ.

Đến tham gia buổi giao lưu của Khánh Ly còn có sự góp mặt của gia đình đạo diễn Trần Lực.

Đạo diễn "Chuyện nhà mộc" đã chia sẻ với nữ danh ca rằng, gia đình anh ai hâm mộ Khánh Ly từ rất lâu rồi. Anh còn đặt cho Khánh Ly một câu hỏi về mối quan hệ thật sự với Trịnh Công Sơn.

Khánh Ly: Người nào lấy Trịnh Công Sơn sẽ khổ suốt đời vì... - Ảnh 2.

Trước câu hỏi của hậu bối, Khánh Ly cho biết: "Rất nhiều người hỏi chúng tôi có yêu nhau không? Tôi nghĩ đã tin thì không hỏi còn đã hỏi thì chắc không tin.

Ít khi nào người ta tin có tình bạn giữa đàn ông và đàn bà nhưng có đấy. Ông Sơn cho tôi cái tình của người cha. Với tôi, tình yêu đến thì phải nói luôn chứ không thể chờ đợi 30 - 40 năm như vậy được.

Lúc gặp ông Sơn tôi có gia đình rồi. Ông Sơn lại là người rất tư cách không bao giờ muốn quen người như vậy. Ông Sơn coi tôi như thằng con trai.

Thật sự với một người như ông Sơn không kịp yêu tiếc không? Tiếc chứ nhưng tôi nghĩ hãy để kiếp sau".

Khánh Ly cũng bất ngờ tiết lộ, bà đã làm bạn với ông Trịnh Công Sơn gần nửa thế kỷ nhưng chưa bao giờ thấy bóng hồng nào trong cuộc sống của ông:

"Lúc tôi gặp Trịnh Công Sơn tôi 18 tuổi, ông hơn tôi 6 tuổi. Ông rất đẹp trai, mũi cao, răng khểnh nhưng chưa có râu.

Ông nói chuyện rất nhỏ nhẹ, trong nhiều năm quen biết chưa bao giờ tôi thấy ông nói tục hay cáu giận. Nhưng điều tôi cảm nhận là người nào mà lấy Trịnh Công Sơn sẽ khổ suốt đời vì ông Sơn cầu toàn lắm.

Cái gì vuông ra vuông, tròn ra tròn, chẳng may nếu cái lỗ mũi hơi hở một tý khéo lại phải đi phẫu thuật thẩm mỹ mất. Ông Sơn là người toàn bích quá nên cũng may cho tôi ha.

Còn ông Sơn nhớ ai chắc chỉ mình ông biết thôi. Tôi ở gần ông nửa thế kỷ nhưng không thấy ai ở bên cả, ngày cũng như đêm.

Vì sao ông không có người yêu? Có lẽ vì ông là dành cho mọi người chứ không phải dành cho riêng ai cả. Tôi mừng vì ông không lấy vợ. Ông hạnh phúc thì tôi sẽ buồn còn ông đau khổ chẳng lẽ tôi lại vui...".

Chia sẻ thêm về sự trở để hát ở Hà Nội vào ngày 26,27/8 tới, Khánh Ly cho biết, mùa thu Hà Nội luôn mang lại cho bà nhiều cảm xúc khó tả và bà sẽ hát đến khi nào Chúa lấy lại giọng hát nữa mới thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại