Khang "Hoa hồng trên ngực trái": Diệu Hương cẩn thận và thủ thế dữ lắm dù đã mặc đồ rất kỹ

Tùy Phong |

"Với Sài Gòn, cảnh quay này khá bình thường nhưng tôi thấy chị Diệu Hương rất là cẩn thận và có chút bối rối", Trọng Nhân tiết lộ.

Trọng Nhân không phải là gương mặt mới trong làng điện ảnh Việt. Song, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, cuối năm 2019 anh bất ngờ vụt sáng và gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn chàng "phi công trẻ" giàu có, si tinh tên Khang trong Hoa hồng trên ngực trái.

Chia sẻ về vai diễn này, Trọng Nhân cho hay, điều khó khăn nhất với anh khi tham gia diễn xuất trong Hoa hồng trên ngực trái chính là việc anh là diễn viên miền Nam duy nhất trong đoàn:

"Cả đoàn phim Hoa hồng trên ngực trái đều là người Bắc và nói giọng Bắc, chỉ riêng tôi là người miền Nam. Chính vì vậy giọng nói của tôi có chút "lạc tông" so với mọi người. Trong quá trình quay, tôi đã phải tiết chế khá nhiều về giọng nói để mình không quá đặc biệt.

Khang Hoa hồng trên ngực trái: Diệu Hương cẩn thận và thủ thế dữ lắm dù đã mặc đồ rất kỹ - Ảnh 1.

Trọng Nhân thích thú với vai "phi công trẻ" giàu có tên Khang trong Hoa hồng trên ngực trái.

Bản tính tôi vốn khó tiếp cận, thường tôi ít khi trò chuyện hay làm quen với người lạ nên đi làm cũng vậy, cứ xong việc là về. Trước đây làm phim cùng với anh Hoài Linh, khi gặp gỡ bên sản xuất để ký hợp đồng tôi cũng tính xong việc là về thì bị anh Hoài Linh chặn lại.

Anh bảo: "Mày kỳ quá, xong việc rồi thì ở lại chút để nói chuyện, làm quen với mọi người chứ! Mày không giao lưu, không cởi mở với mọi người thì sẽ thiệt thòi cho chính mày đó".

Tôi cũng biết là như vậy nhưng tới bây giờ cũng không sửa được luôn. Vậy nên thời gian đầu hợp tác với đoàn làm phim Hoa hồng trên ngực trái, nhiều người cũng nghĩ tôi khó gần.

Khang Hoa hồng trên ngực trái: Diệu Hương cẩn thận và thủ thế dữ lắm dù đã mặc đồ rất kỹ - Ảnh 3.

"Thời gian đầu hợp tác với đoàn làm phim Hoa hồng trên ngực trái, nhiều người cũng nghĩ tôi khó gần".

Anh Ngọc Quỳnh (vai Thái - PV) sau vài hôm đầu quay với tôi, thấy tôi cứ lủi thủi quay xong là ra 1 góc ngồi, anh ấy đã nói: "Thằng này vậy là khó rồi đấy". Nhưng khi bắt đầu quen với mọi người thì tôi hòa đồng và "quậy" lắm".

Trong phim, Trọng Nhân và Diệu Hương là cặp đôi "phi công - máy bay" nên có khá nhiều cảnh tình tứ. Tuy nhiên, với nam diễn viên, những cảnh quay này chẳng có gì nóng bỏng cả. Thậm chí, anh còn trêu chọc bạn diễn để tạo không khí thoải mái:

"Giữa tôi với chị Diệu Hương hầu như không có cảnh nóng nào quá "ghê gớm" cả, chỉ là những cảnh nắm tay, ôm hôn mà thôi. Ngay cả cảnh quay mà mọi người nghĩ là rất "nóng" như cảnh 2 đứa nằm trên giường sau cơn say cũng không hề "nóng" chút nào.

Khang Hoa hồng trên ngực trái: Diệu Hương cẩn thận và thủ thế dữ lắm dù đã mặc đồ rất kỹ - Ảnh 4.

Cảnh quay "lên giường" giữa Trọng Nhân và Diệu Hương khá hài hước.

Hôm đó tôi không mặc áo, còn chị Diệu Hương thì mặc 1 chiếc áo quây để hở phần cổ ra thôi. Lúc chuẩn bị cho cảnh quay, chị Diệu Hương nằm cạnh tôi, hai đứa trùm chung 1 cái mền và chuẩn bị quay.

Với Sài Gòn, cảnh quay này khá bình thường nhưng tôi thấy chị Diệu Hương rất là cẩn thận và có chút bối rối. Chị ấy "thủ thế" dữ lắm, dù đã mặc đồ rất kỹ rồi.

Thấy chị ấy như vậy, tôi buồn cười lắm, bèn chọc: "Trời ơi có gì đâu mà! Trong kia người ta quay còn không mặc gì mà đâu có ngại như chị". Diệu Hương thấy tôi chọc quê thì đáp lại: "Tôi vậy đấy! Kệ tôi!"

Ban đầu, tôi cũng không có thân với chị Diệu Hương như vậy đâu. Nhưng sau một thời gian làm việc chung thì tôi quý chị ấy lắm. Bây giờ tôi vẫn giữ thói quen trò chuyện với mọi người trong đoàn qua nhóm chat đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại