Kết thúc tệ như U20 Việt Nam, đàn em Suarez nhường HCĐ cho hậu duệ Buffon

Ngô Trà |

Nếu như Hoàng Đức trong trận đấu khai mạc với U20 New Zealand kết thúc tốt hơn, có thể U20 Việt Nam đã có một trận thắng. Hôm nay, U20 Uruguay lặp lại ở một góc tương tự.

Xem clip highlights trận đấu tại đây

Là đội khát khao chiến thắng hơn, thông qua cách thể hiện trên sân, trước một U20 Italia dường như còn chưa hết choáng váng sau trận thua U20 Anh ở bán kết, các cầu thủ trẻ Uruguay có khá nhiều tình huống để có thể đem về chiến thắng, đồng nghĩa với hạng 3 World Cup U20.

Tình huống đầu tiên được thực hiện ngay đầu hiệp thi đấu thứ hai, sau một hiệp thi đấu đầu tiên dồn áo đối phương, giống hệt như cách Hoàng Đức bỏ lỡ bàn thắng, Valverde của U20 Uruguay nhận bóng từ pha trả ra cực đẹp bên cánh trái, sửa lòng vào góc xa bên phải và... trượt. Tuy điển kết thúc có hơi xa hơn, nhưng pha ra chân thuận lợi hơn, Valverde và Hoàng Đức đều kết thúc tệ như nhau.

Kết thúc tệ như U20 Việt Nam, đàn em Suarez nhường HCĐ cho hậu duệ Buffon - Ảnh 1.

Tuy nhiên, pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của U20 Uruguay lại rơi vào đúng phút 86 - đứng với phút mà Hoàng Đức bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm" để ghi bàn thắng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường World Cup, dù chỉ là U20 World Cup. De La Cruz chuyền bóng như đặt cho đồng đội, ở cự ly chỉ chừng hơn 10 mét, có đủ các lựa chọn chuyền dọn cỗ hay sút, cuối cùng pha kết thúc lại tìm đúng tay thủ thành U20 Italia.

Trên chấm sút luân lưu sau 2 hiệp đấu không bàn thắng, U20 Italia thực hiện xuất sắc cả 4 cú sút từ chấm 11 mét với độ khó và sự tỉnh táo cao độ, trong khi đó, hai pha sút luân lưu liên tiếp của 2 cầu thủ thuận chân trái bên phía U20 Uruguay đưa bóng về góc phải bị thủ thành Plizzari bắt gọn. Bản lĩnh và may mắn hơn, U20 Italia tạm vá víu nỗi đau bằng ngôi thứ 3 World Cup.

Tỷ số: U20 Italia 0-0 U20 Uruguay (pen 4-1).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại