Kết thúc "Sống chung với mẹ chồng": Vân nên lấy Sơn hay trở về với Thanh?

Ngân An |

Biết không dễ bị bắt nạt nên mẹ con nhà Thanh chẳng dám manh động với cô.

Bộ phim truyền hình ăn khách Sống chung với mẹ chồng đang đi đến hồi kết. Vân, sau những chuỗi ngày đau khổ đã tìm thấy ánh sáng của đời mình.

Dù cô vẫn còn chần chừ không dám bước tiếp nhưng một tương lai tốt đẹp là điều có quyền hy vọng khi người đàn ông mới giống soái ca còn mẹ anh thì vô cùng tâm lý.

Trong khi đó, Thanh đang đánh vật với cuộc sống do mẹ anh chỉ định, lấy một cô vợ mình không yêu và có cháu nội cho bà bế. Và vì không yêu nên gia đình đối với Thanh bây giờ là gánh nặng, mỗi ngày đi làm xong anh chẳng muốn về nhà.

Trong khi đó, Diệp, một cô con dâu ghê gớm, đã và đang được lòng khán giả. Đó là điều xưa nay hiếm bởi những nhân vật phản diện trong phim luôn bị ghét. Ấy vậy mà, Diệp được yêu, từng lời cô nói ra đều khiến số đông hả hê vì nhờ có cô mà bà Phương phải trả giá cho sự ghê gớm của mình.

Diệp sắc sảo và cá tính đến đỗi nhưng điều ngày xưa bà Phương và Thanh dám làm với Vân thì chẳng dám làm với Diệp. Bắt đầu với chuyện nhỏ nhất là đòi tiền sinh hoạt phí.

Nếu ngày xưa, bà Phương cứ chăm chăm lấy tiền từ Thanh rồi bắt anh đưa thêm mà chẳng thông qua Vân thì bây giờ, ngay cả việc Diệp lấy tiền sinh hoạt phí đi ăn chơi, bà cũng chẳng muốn làm lớn chuyện.

Thậm chí, ngay cả khi Thanh định gọi điện thoại hỏi vợ cho ra nhẽ bà cũng can. Làm như bà sợ dây dưa vào Diệp, sợ phải đối đầu với những lý lẽ sắc bén của con dâu.

Chuyện bà lên cơn đau tim để doạ cả nhà cũng chẳng còn nữa. Mà có muốn cũng chẳng có cơ hội bởi trước khi bà Phương định lên cơn đau tim thì cô con dâu đã than thở tức ngực, mệt mỏi.

Nhìn lại Vân ngày xưa, mỗi lần mâu thuẫn với mẹ chồng là một lần bị bà Phương doạ cho chết khiếp. Ngay cả việc cô và Thanh về ngoại chơi cũng khiến bà chẳng hài lòng. Bà sẵn sàng giả bệnh, rên rỉ để kéo con trai ở nhà dù bất thành.

Kết thúc Sống chung với mẹ chồng: Vân nên lấy Sơn hay trở về với Thanh? - Ảnh 1.

Thanh chẳng bao giờ dám đánh Diệp như đã ra tay với Vân thế này.

Còn Thanh, mọi thứ dường như đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Thế nên, thay vì chống trả hay làm cho sự việc tốt lên, anh chấp nhận buông xuôi. Không có những lời nịnh nọt, mỗi lần gặp vợ là một lần anh hằn học, nhăn nhó.

Nhưng làm gì thì làm, anh cũng chẳng dám đánh Diệp. Dù cho tận mắt chứng kiến Diệp hỗn láo với mẹ mình, anh cũng không hề nhảy vào bênh hay ra tay như đã làm với vợ cũ – Minh Vân – trước đó.

Có lẽ, Thanh biết rằng Diệp là một cô gái không dễ bắt nạt. Và việc anh ra tay với Diệp chắc chắn sẽ khiến anh phải đối mặt với sự chống trả quyết liệt của "cục nợ" chứ chẳng thể nào chịu nhẫn nhịn chịu đựng như Vân.

Hoặc là cuộc sống bế tắc đã khiến Thanh không còn muốn làm bất cứ điều gì khác ngoài việc mỗi lần xảy ra mâu thuẫn lại đổ hết tội lỗi lên đầu bà Phương.

Xem ra, những vấp ngã chưa bao giờ khiến Thanh thật sự trưởng thành. Quanh đi quẩn lại, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ nấp trong váy mẹ.

Có một mô-típ cực kỳ cũ với những câu chuyện diễn ra cũng cũ không kém nhưng Sống chung với mẹ chồng cho tới thời điểm này vẫn rất ăn khách. Chỉ còn vài tập nữa, bộ phim sẽ kết thúc nhưng những giả thiết về cái kết vẫn đang được đặt ra.

Nhiều người nói rằng Vân nên lấy Sơn, đó là kết cục tốt đẹp nhất nhưng số khác lại cho rằng việc Vân quay về với Thanh cũng hợp lý. Thanh đã thay đổi ít nhiều, bà Phương cũng đã nhận ra những sai lầm của mình.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ như thế nào, phải xem đến hết phim mới rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại