Kết hôn với người chồng tưởng như "hoàn hảo", cô gái nhận trái đắng vì một tật xấu

Ngân Hà |

Gặp được người đàn ông có điều kiện tốt, biết quan tâm, chiều chuộng, cô gái đồng ý cưới nhưng không ngờ sau khi cưới, cô lại nhận trái đắng vì tật xấu khó bỏ của anh mà trước đây cô không hề hay biết.

Cuộc hôn nhân thất bại của cựu sinh viên kinh tế với người chồng tưởng chừng toàn diện

Trên trang confession của trường, một cô gái là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã chia sẻ câu chuyện của mình như một bài học dành cho các cô gái trẻ.

Khi kể câu chuyện, cô đã là mẹ đơn thân suốt 2 năm. Chìm trong những ngày tháng đau khổ, hụt hẫng vì bị người chồng tưởng chừng "hoàn hảo" phản bội, cô cũng không thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Mặc dù bạn trai cũ vẫn còn vương vấn, nhưng với mặc cảm của người phụ nữ đã một lần đò, cô không thể đủ dũng cảm để quay về với người yêu cũ.

Kết hôn với người chồng tưởng như hoàn hảo, cô gái nhận trái đắng vì một tật xấu - Ảnh 1.

Cô gái quyết định ly hôn dù đang mang thai đứa con đầu lòng (Ảnh minh họa)

Cô kể rằng khi quyết định kết thúc của hôn nhân với chồng dù đang mang thai sắp đến kì sinh nở, giữa đống ngổn ngang của những suy nghĩ và áp lực ấy, cách ngày sinh con, có một số điện thoại "rất lạ nhưng lại rất quen, 6 số cuối chính là ngày, tháng, năm sinh của mình" gọi đến.

Hóa ra là bạn trai cũ của cô, sau 4 năm không gặp, khi nghe tin cô đang sống ly thân với chồng và chuẩn bị "vượt cạn", anh đã tìm cách liên lạc hỏi thăm và xin được ở bên giúp đỡ cô.

"Nhìn thy mình bụng mang dạ chửa, chỉ có mỗi mẹ chăm sóc, anh ấy chỉ im lặng, gặp mẹ mình anh cúi rạp đầu xin phép mẹ cho anh ấy được quan tâm chăm sóc lo cho mình, ít nhất là lúc này.

Mẹ không đồng ý, vì sợ điều tiếng, nhưng anh vẫn nài nỉ, cầu xin. Thuyết phục một thôi một hồi, cả mình và mẹ cũng chấp nhận vì sự chân thành của anh ấy. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất, sau bao quyết định sai lầm đã qua.

Anh chăm sóc tỉ mỉ, không chút do dự. Để tránh tiếng xấu, buổi tối anh chỉ lặng lẽ ra xe ngủ, hoặc thuê nhà nghỉ ở ngoài. Thế rồi, 3 tháng sau khi sinh cũng hết, vào ngày mình chuẩn bị đi làm trở lại, anh quyết định ra đi. Anh nói: "Em nhìn này, cái nhẫn nãy anh luôn để trong túi áo suốt 4 năm qua, đã cùng anh vượt qua bao sóng gió.

Anh mua nó từ khi em là cô sinh viên năm 2, đã từng là món quà đắt giá nhất mà anh định tặng lúc em sinh nhật năm 4, chỉ tiếc chúng ta không đợi được đến lúc đó.

Kết hôn với người chồng tưởng như hoàn hảo, cô gái nhận trái đắng vì một tật xấu - Ảnh 2.

Chia tay người bạn trai cũ yêu nhau từ thời sinh viên, cô lên xe hoa với người đàn ông có đầy đủ điều kiện. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, hạnh phúc, thế nhưng...(Ảnh minh họa)

Em nhớ lúc em yêu hắn chứ? Khi em, bạn bè em ngưỡng mộ, thán phục hắn, anh đã cảnh báo em về hắn không như em nghĩ. Em nhớ những ước mơ khi bước sang tuổi 20 em từng nói với anh chứ? Em đã thực hiện được bao nhiều khi ra trường? Hay tất cả chỉ xoay quanh việc em vội vã lấy chồng, người em chỉ quen trong hai tháng trước khi yêu và một năm trước khi cưới?

Ngày ấy anh phải mắng em, phải quản lý chặt như vậy, vì lúc ấy em lười học. Điểm đã thấp lại còn ham chơi nữa, tính cách thì...mà thôi, nhưng em đã tốt hơn rất nhiều sau đó.

Em từng là tất cả với anh lúc anh nghèo khó, thất nghiệp, chiếc nhẫn này đã từng là mồ hôi, là công sức anh tích cóp, là tình yêu của anh dành cho em. Em không nợ anh gì cả vì chỉ có anh nợ em, lúc yêu, em còn hay nấu cơm cho anh mang đi làm, gửi tiền giúp khi anh khó khăn.

Con em có thể không cần người bố phản bội tệ hại, vì phản bội là nguồn gốc của mọi thứ tồi tệ nhất, nhưng nó cần người mẹ tuyệt vời, người sẽ cho nó tất cả. Mạnh mẽ lên cô gái, không được khóc..."

Rồi anh lặng lẽ lái xe đi".

Như vậy, bà mẹ đơn thân này cũng không thể quay về với bạn trai cũ. Với cô lúc này, tình yêu lớn nhất là con trai. Cô sẽ nuôi con khôn lớn, dạy con trân trọng và yêu thương phụ nữ như cô đã từng có một người yêu mình nhiều như thế...

Kết hôn với người chồng tưởng như hoàn hảo, cô gái nhận trái đắng vì một tật xấu - Ảnh 3.

Đến đây, nhiều người tò mò về chân dung người chồng cũ của cô, tại sao 2 năm trước, cô chọn cưới anh ta thay vì bạn trai cũ – người từng yêu thương cô bằng cả trái tim chân thành.

Quay trở lại thời điểm hai năm trước, cô kể về cuộc hôn nhân của mình trong nước mắt: "Chồng cũ hơn mình 8 tuổi, ngày ấy sau khi chia tay người yêu đầu, mình gặp anh ta tại một lớp nghiệp vụ ngân hàng.

Điển trai, chững chạc, cách ăn nói khéo léo là ấn tượng đầu tiên, là con gái chả mấy chốc mình đã bị anh ta đốn hạ bởi ánh mắt và nụ cười ấy.

Anh ta cũng thể hiện sự chân thành và quan tâm mình rất nhiều. Lúc ấy, mình học năm cuối, chỉ còn 2 - 3 tháng  là ra trường. Theo lời bạn bè, gia đình khuyên, cứ yêu đi đừng sợ. Thế rồi mình nhận lời yêu, sau 2 tháng anh ấy theo đuổi.

Yêu người hơn mình 8 tuổi, cảm giác khác lắm. Anh ta trưởng thành, ít nói, có nhiều kinh nghiệm công việc, kinh tế đầy đủ, lại biết cách chiều phụ nữ. Lúc yêu anh ấy cũng tình cảm, ga lăng, thường đưa mình đi du lịch những miền đất mà năm xưa mình từng mơ ước. Thể hiện người mẫu mực, lo cho bố mẹ mình.

"Đây chính là người mình chọn để đi hết cuộc đời". Anh ấy cũng sang 30 tuổi rồi, mình nhận lời cưới sau 1 năm yêu nhau mà đâu biết được đó là lúc mình bước vào giông bão, những đau khổ, tuyệt vọng nhất cuộc đời.

Thời gian đầu lấy nhau về, anh cũng chiều vợ, cố gắng đi làm về sớm, làm việc nhà, ai cũng nói mình tốt số".

Kết hôn với người chồng tưởng như hoàn hảo, cô gái nhận trái đắng vì một tật xấu - Ảnh 4.

"Vào một ngày thứ 7 cuối tháng 11, lúc ấy mình cũng đã bầu 7 tháng rồi, vô tình đọc được tin nhắn điện thoại của anh. Lúc ấy mình như chết lặng..." (Ảnh minh họa)

Những tưởng sau cuộc tình đổ vỡ đầu tiên, cô gái này đã tìm được hạnh phúc đời mình với người chồng tốt toàn diện. Nhưng có ai biết, bản chất con người chỉ lộ dần khi trải qua thời gian và biến cố.

"Mọi chuyện mới bắt đầu khi mình mang thai. Anh bận công việc nên về nhà muộn hơn, có khi là 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng. Lúc ấy mình chỉ biết an ủi và tin tưởng anh, vì biết công việc anh ấy rất nhiều áp lực và đi nhiều.

Thế rồi, tính cách của anh dần bộc lộ, anh không tuyệt vời như người ta nói, cũng rượu chè, thậm chí uống rất khỏe, những thứ mà trước đây mình chưa từng biết, việc anh về giúp vợ nấu nướng hay chăm vợ cũng thưa dần.

Vào một ngày thứ 7 cuối tháng 11, lúc ấy mình cũng đã bầu 7 tháng rồi, vô tình đọc được  tin nhắn điện thoại của anh. Lúc ấy mình như chết lặng: "Anh đang ở đâu đấy, qua đón em đi, hay phải ở nhà trông vợ rồi, mình còn phải đi chơi tiếp như hôm nọ ấy, yêu anh" .

Lúc ấy mình cố trn tĩnh, cố kìm lòng và nước mắt, tự an ủi bản thân đó chỉ là tin nhắn trêu chọc của hội bạn thân của anh.

Nhưng rồi linh tính mách bảo, mình âm thầm đi theo anh sau khi anh ra khỏi nhà để đến công ty. Đi theo được một đoạn, đến gần ngã tư Giải phóng và Trường Chinh, đập vào mắt mình là hình ảnh anh đón một cô gái trẻ, nhớ không nhầm là đã gặp ở công ty anh, họ đang ôm nhau, cưới nói vui vẻ trong quán cafe, rồi lại còn hôn nhau nữa 

Kết hôn với người chồng tưởng như hoàn hảo, cô gái nhận trái đắng vì một tật xấu - Ảnh 5.

Cô đã bắt gặp cảnh tượng đau lòng giữa chồng và 1 người con gái khác (Ảnh minh họa)

Đến đây mình suy sụp, vỡ lẽ, trái tim như tan nát vì những gì chính mắt nhìn thấy và trải qua. Hôm ấy, anh cũng đi cả ngày đến 6 giờ chiều mới về như đúng lịch trình làm việc ở công ty.

Mình đã cố gắng kiềm chế cảm xúc để nói chuyện với anh, nhưng rồi một cuộc cãi vã vào đêm đó làm mình tuyệt vọng. Sáng hôm sau, mình quyết định xách đồ về quê, dù cho anh có cầu xin, nhưng tội phản bội thì không thể tha thứ. Vì một khi họ đã ngoại tình, tức là hình ảnh của mình không còn ở trong trái tim họ nữa".

Đừng vì sợ cô đơn mà vội nắm lấy tay một người

Trải qua hai cuộc tình nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng cô gái này vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc cho mình. Từ kinh nghiệm "xương máu" của bản thân, cô gửi lời khuyên đến các cô gái trẻ rằng:

"Mình ân hận vì lấy chồng quá sớm khi còn chưa hiểu rõ bản chất con người anh. Vì sao anh ta lại cưới muộn, vì sao anh chia tay các cuộc tình trước đây? Hối hận vì không kịp báo hiếu bố mẹ, chưa kịp một lần nộp học phí cho đứa em của mình, chỉ chăm chăm có công việc ổn định rồi lấy chồng.

Chỉ muốn khuyên các bạn nữ hãy cứ tận hưởng cuộc sống, đi làm, đi du lịch cùng hội bạn thân hoặc tự mình trải nghiệm, báo hiếu bố mẹ trước đã, đừng đặt nặng vấn đề lập gia đình vì lúc yêu và lúc lấy nhau về sẽ rất khác.

Hãy biết độc lập trong cuộc sống và đặc biệt không phụ thuộc vào bất kì ai, kể cả người yêu cũng như chồng mình sau này".

Kết hôn với người chồng tưởng như hoàn hảo, cô gái nhận trái đắng vì một tật xấu - Ảnh 6.

Đừng chấp nhận lấy ai chỉ vì tuổi tác, vì những người xung quanh hối thúc. Con gái phải độc lập về tài chính và nắm giữ thời gian quyết định việc cưới xin.

Ngày nay, người ta thường khuyên rằng, đừng sợ "ế", hay vì cô đơn mà "vơ" vội lấy một ai đó. Người yêu mình thật lòng, là người sẵn sàng đợi chờ dù có mất thêm bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, giúp ta tốt hơn, là người vì mình mà sẵn sàng sửa được những tính xấu của họ.

Đừng chấp nhận lấy ai chỉ vì tuổi tác, vì những người xung quanh hối thúc. Con gái phải độc lập về tài chính và nắm giữ thời gian quyết định việc cưới xin.

Quan điểm này được khá đông các cô gái ủng hộ. Facebook Bích Phượng bày tỏ: "Chưa bao giờ nghĩ vì cô đơn hay vì ế mà chọn bừa một ai đó, cũng không cho phép bản thân phải chọn đại ai đó làm chồng vì đến tuổi.

Ngày đi làm, tối về dành thời gian cho bản thân. Rất hài lòng và rất ổn. Tại sao phụ nữ lại phải đặt nặng vấn đề lập gia đình khi không biết chắc rằng mình sẽ hạnh phúc sau đó?"

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng cho rằng, không có bất kì chuẩn mực nào về độ tuổi hay các điều kiện đủ để quyết định kết hôn. Ở đời, gặp được người mình yêu đã là khó. Nếu người đó cũng yêu mình thật lòng thì nên "cưới ngay kẻo lỡ". Tất nhiên là khi cả hai đã ở độ tuổi chín chắn và độc lập kinh tế đủ để nuôi sống bản thân...

Còn đối với những ai đã lập gia đình, hãy nắm lấy hạnh phúc khi còn có thể, cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi nó chỉ đem lại một tương lai không biết trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại