Kẻ sát nhân "làm trò" để trì hoãn việc xét xử

Hoàng Tuất |

Tòa án Sofia, Bulgaria hiện vẫn đang xét xử vụ án giết 2 người. Bị cáo là doanh nhân người Nga German Kostin 55 tuổi, còn các bị hại cũng là người Nga gồm Anna Leontieva 34 tuổi và Nikita 5 tuổi con của Anna. Theo các điều tra viên Bulgaria, Kostin giết các nạn nhân vì tiền.

Phát hiện thi thể bé trai trong chiếc vali

Theo tài liệu điều tra, ngày 4-3-2015, thi thể của một phụ nữ được tìm thấy tại khu vực gần thị trấn Primorsko, tỉnh Burgas, Bulgaria. Sau đó, ngày 20-3, những người dân ở làng Pasarel cách Primorsko 200km phát hiện được chiếc vali lớn màu xanh bị sóng đẩy dạt vào bờ hồ. Những người có mặt đã mở vali ra và hoảng sợ khi thấy thi thể của bé trai được bọc trong chiếc khăn. Họ lập tức gọi điện báo cho cảnh sát.

Kết quả giám định cho thấy, đó là Anna Leontieva, người Nga và bé Nikita, con trai chị. Mẹ con Anna sống ở Cyprus từ năm 2013, chuyển đến Bulgaria được 3 tháng. Ở Nga, chị Anna từng là chuyên gia tư vấn của Cơ quan phát triển tiềm năng con người trong chính quyền vùng Perm.

Đầu tháng 5-2015, Cơ quan Điều tra Bulgaria đã bắt được nghi phạm là German Kostin. Hắn ta là người Matxcơva, làm nghề kinh doanh bất động sản, sống cả ở Bulgaria và Cyprus. Kostin là bạn, đối tác kinh doanh của chị Anna. Tại Bulgaria, hắn ta sống trong khu Vitosha, Sofia nơi có nhiều người Nga sinh sống.

Kostin quen biết vợ chồng Anna trong một thời gian dài, giúp họ mua bất động sản ở Cyprus và là hàng xóm của Anna ở đó. Hắn ta cũng đã giúp Anna chuyển đến Bulgaria sau khi chị ly hôn chồng - Giám đốc Trung tâm Ung thư vùng Perm. Theo các điều tra viên Bulgaria, Kostin sát hại cả 2 mẹ con Anna vì tiền. Chị Anna đã bán bất động sản ở Cyprus và sở hữu khoảng 150.000 euro.

Đòi đưa vào phòng xử án bằng cáng

Sau khi bị bắt, Kostin không nhận tội. Nhưng, theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 10-2-2015, các camera giám sát giao thông ghi lại được hình ảnh chiếc xe ô tô của Kostin tại Primorsko nơi xảy ra vụ giết chị Anna và ở khu vực hồ Pasarel nơi tìm thấy thi thể của bé Nikita.

Các chuyên gia giám định pháp y chứng minh được rằng, ADN của Kostin đã được tìm thấy trên chiếc khăn mà hắn ta dùng để bọc thi thể của bé Nikita. Theo cơ quan điều tra, sau khi giết và phi tang thi thể của chị Anna, Kostin đã đưa Nikita đến Sofia, nhốt cháu bé trong căn hộ. Sau đó, hắn giết và đem chiếc vali chứa thi thể cháu bé ném xuống hồ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé Nikita đã bị đánh đập và bị bóp cổ đến chết. Dữ liệu điện thoại di động của Kostin cũng cho thấy, hắn ta đã xuất hiện trong khu vực tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.

Tòa án Sofia, Bulgaria đã không thể đưa vụ án ra xét xử trong nhiều tháng do Kostin cố tình gây ra các vụ lộn xộn trong trại tạm giam và ngay tại phòng xử án nhằm trì hoãn việc bắt đầu xét xử. Dù vẫn chống nạng đi khắp phòng giam, đến các phòng tập thể dục trong trại tạm giam, Kostin tiếp tục phàn nàn về tình trạng sức khỏe kém như đau chân, đau lưng, răng rụng, thị lực giảm. Nhưng, hắn ta lại từ chối sự giúp đỡ của bác sĩ trại giam và nói rằng “họ không am hiểu về y học”.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa lần này, các nhân viên áp giải của tòa án phải đưa Kostin vào phòng xử án bằng cáng vì hắn ta từ chối tự đi một mình. Kostin khẳng định rằng, quyền bào chữa của mình bị vi phạm và tình trạng sức khỏe đang xấu đi từng ngày…

Nếu bị kết tội, theo luật Bulgaria, Kostin phải đối mặt với mức án tù chung thân mà không có quyền xin ân xá.

Link gốc bài viết tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại