Kẻ sát hại 6 người ở Quảng Ngãi vừa bị bắt có đặc điểm nhận dạng là bàn tay khác thường

Duy Anh |

Bắt được kẻ thủ ác, Công an tỉnh Quảng Ngãi thấy như trả được "món nợ" với người dân và gia đình nạn nhân sau gần nửa thế kỷ trôi qua.

Công an như trả được "món nợ" với nỗi đau của 6 gia đình nạn nhân

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, 3 ngày trước, vào tối 5/1, tổ trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an của tỉnh từ tận cùng đất mũi Cà Mau báo về đã bắt được kẻ thủ ác trốn truy nã gần 43 năm khiến các cán bộ khi nhận tin đều thấy lòng nhẹ nhõm khi "món nợ" với nỗi đau của 6 gia đình nạn nhân bị sát hại vào tháng 4/1981 đã được giải toả.

43 năm qua, vụ việc kẻ thủ ác cùng đồng phạm giết 6 người tưởng đã chôn vùi quá khứ khi hắn ung dung khoác trên người diện mạo mới sống ẩn dật ở Cà Mau, nhưng nỗi đau của 6 gia đình nạn nhân và trách nhiệm phải vạch mặt kẻ thủ ác cứ đè nặng lên lương tâm, trách nhiệm của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra Công an tỉnh Quảng ngãi.

Kẻ sát hại 6 người ở Quảng Ngãi vừa bị bắt có đặc điểm nhận dạng là bàn tay khác thường- Ảnh 1.

Lệnh truy nã đối tượng Phan Thanh Việt. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Từ năm 1981 đến nay, bao thay đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự, bao lớp cán bộ, chiến sĩ đã nghỉ hưu, chuyển công tác... nhưng khi tiếp cận hồ sơ truy nã đối tượng Phan Thanh Việt gây trọng án, ai cũng đau đáu như nợ với dân một trọng trách. "Món nợ” ấy cứ truyền hết lớp tới lớp, thôi thúc các cán bộ phải bắt bằng được, trừ khi kẻ thủ ác đã chết.

Với vụ án này, nhiều người đặt câu hỏi sao tận 43 năm sau mới bắt được. Chia sẻ về điều này với PV báo Tuổi trẻ, đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Năm 1981 là giai đoạn còn rất nhiều khó khăn. Nhiều tội phạm thời đó gây án xong trốn chạy, thay hình đổi dạng, che giấu nhân thân dạt về những nơi hẻo lánh sinh sống, việc định danh công dân chưa số hóa như bây giờ, rất khó truy tìm.

"Nên mới có chuyện, có người trốn truy nã, rồi tạo được vỏ bọc thiện lương ung dung sống. Nhưng dù bao lâu, cảnh sát điều tra vẫn không khép lại các vụ án khi người gây án vẫn chưa bị bắt", đại tá Dương nói.

Đại tá Dương cũng cho biết, trong lịch sử điều tra của Công an Quảng Ngãi, nhiều người trốn truy nã 10 - 20 năm mới bị bắt giữ. Nhưng trốn truy nã 43 năm mới bị bắt như Phan Thanh Việt thì chưa từng có.

Đặc điểm nhận dạng trên bàn tay phải của kẻ thủ ác

Theo hồ sơ, tháng 4/1981, Việt cùng 4 đồng phạm ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, lên kế hoạch tìm người muốn đi vượt biên. Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, Phan Thanh Việt đã tập kết tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn rồi cùng đồng bọn thực hiện hành vi man rợ giết người, cướp tài sản. Tài sản chiếm đoạt, các đối tượng chia nhau và phần ai nấy trốn.

Kẻ sát hại 6 người ở Quảng Ngãi vừa bị bắt có đặc điểm nhận dạng là bàn tay khác thường- Ảnh 2.

Phan Thanh Việt thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Công an sau đó phát hiện dấu vết bất thường bên bờ biển nên đã đào lên, thấy xác các nạn nhân. Vụ án gây rúng động tại địa phương trong suốt thời gian dài. Quá trình điều tra, cảnh sát bắt 3 người, Việt và người còn lại bỏ trốn nên bị truy nã.

Trong 3 người bị bắt có 2 người lĩnh án tử hình, 1 người lĩnh án chung thân. Một dồng phạm của Việt trốn truy nã sau đó bị phát hiện, chống trả quyết liệt nên bị cảnh sát bắn chết.

Kẻ sát hại 6 người ở Quảng Ngãi vừa bị bắt có đặc điểm nhận dạng là bàn tay khác thường- Ảnh 3.

Sau 43 năm, nhân dạng của bị can Phan Thanh Việt có một số thay đổi, nhưng bàn tay bị cụt nhiều đốt vẫn là đặc điểm nhận dạng như trong lệnh truy nã. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Đầu năm 2024, các trinh sát Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được nơi ở của đối tượng Phan Thanh Việt tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đối tượng sống ẩn mình ở vùng sông nước trong vai người tha hương lập nghiệp. Một tổ công tác đã được cử đến tỉnh Cà Mau, bắt giữ đối tượng này.

Gần đây, Việt thi thoảng bịt kín khẩu trang, lén về quê thăm vợ con, nên Công an tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Báo VnExpress dẫn thông tin từ một cán bộ điều tra cho hay, sau 43 năm trốn truy nã Việt gần như không thay đổi ngoại hình. Ngoài ra, với đặc điểm nhận dạng cụt nhiều đốt ngón tay, ông ta nhanh chóng thừa nhận tội ác năm xưa.

Hiện, lực lượng chức năng đang di lý Phan Thanh Việt về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại