Kẻ lạ hỏi 2 câu trước khi lao vào hành hung GĐ nhân sự Trung Nguyên

Minh Toàn |

Khi đang ngồi ăn với vợ và bạn, các thanh niên tiến tới hỏi ông Đông 2 câu rồi lao vào đánh tới tấp nạn nhân.

Ngày 2/3, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh truy xét nhóm thanh niên hành hung ông Nguyễn Văn Đông (SN 1971, ngụ quận 11) tại  quán nhậu nằm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức.

Say 3 ngày xảy ra sự việc, tại nhà riêng ở quận 11, ông Đông cho biết bị chấn thương đầu, vết cắt dài trên vai trái, bị gãy xương hai ngón ở bàn tay phải. Nạn nhân nghĩ rằng nhóm thanh niên đánh ông gây thương tích đã đeo bám từ trước khi vào quán ăn.


Kẻ lạ hỏi 2 câu trước khi lao vào hành hung GĐ nhân sự Trung Nguyên - Ảnh 1.

Ông Đông trò chuyện kể về sự việc tối 28/2.

Ông Đông cho biết, khoảng 19h ngày 28/2, ông cùng vợ và 2 người bạn đến quán nhậu góc đường Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13 để ăn. Vào quán, mọi người ăn uống trò chuyện với nhau chừng 30 phút thì có 1 nhóm thanh niên (3 người) đi trên 2 xe gắn máy tới quán.

"Một người đàn ông to cao, mặc áo đen đi trước bước đến bàn của tôi, kéo chiếc ghế trước mặt nói lớn ‘mày có phải Đông không?'. Tiếp đó người này chụp chiếc ly thủy tinh lớn vung tay và nói ‘hôm trước mày dẫn vợ tao đi đâu’, Tôi chưa kịp trả lời thì thanh niên cầm ly thủy tinh đập thẳng vào phần đầu. Tôi chỉ kịp đưa hai bàn tay lên che đầu".

"Tôi hoảng quá nên lùi lại thì 2 thanh niên trong nhóm lao tới dùng ghế, chai bia trên mặt bàn đánh vào người. Tôi bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên dí vào sau trong tường. Tôi cố gắng chạy lại quầy lễ tân của quán kêu cứu. Nhóm thanh niên chửi lớn tiếng rồi đi ra nổ máy xe tẩu thoát về hướng cầu vượt Linh Xuân ở đường Phạm Văn Đồng", ông Đông kể lại sự việc.

Kẻ lạ hỏi 2 câu trước khi lao vào hành hung GĐ nhân sự Trung Nguyên - Ảnh 2.

Vết thương ở ngón tay ông Đông.

Ông Đông cho biết mình chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai và không hiểu lý do vì sao nhóm thanh niên lại đánh ông dã man như vậy. 

"Chắc nhóm thanh niên đã theo dõi tôi từ trước đó. Khi giáp mặt, thanh niên hỏi như muốn đánh lạc hướng những người ở trong quán ăn và nói lớn để mọi người nghĩ là 1 vụ đánh ghen, mâu thuẫn gì đó...", nạn nhân nói.

Ông Đông công tác ở Tập đoàn cà phê Trung Nguyên hơn 15 năm và làm ở nhiều vị trí khác nhau. Khoảng tháng 4/2016, ông làm giám đốc nhân sự của tập đoàn.

Anh Nguyễn Văn S. (SN 1997, là nhân viên của quán) cho biết thấy nhóm thanh niên vào tưởng là bạn của ông Đông. Khoảng 5 phút, bọn chúng dùng ly, ghế đánh ông Đông tới tấp khiến nạn nhân bỏ chạy nhưng 3 tên đuổi theo quyết đánh bằng được. Mọi người có mặt ở quán nghĩ là nhóm ngồi chung xảy ra mâu thuẫn...

Kẻ lạ hỏi 2 câu trước khi lao vào hành hung GĐ nhân sự Trung Nguyên - Ảnh 3.

Quán ăn nơi xảy ra vụ giám đốc bị đánh.

"Mọi người tìm cách can ngăn, nhóm thanh niên liền bỏ đi. Đến khi ông Đông nói không quen bọn chúng thì tôi mới biết. Trên đầu ông Đông chảu nhiều máu nên mọi người báo công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện 175. Quán có camera nhưng đang bị hỏng nên không ghi lại được hình ảnh", nam nhân viên này nói.

Trước đó, tối 28/2, ông Đông cùng vợ và 2 người bạn đi ăn thì bị nhóm thanh niên đi vào dùng ly, ghế, vỏ chai bia đánh gây thương tích. Gây án xong, nhóm lên xe bỏ chạy. Ông Đông được vợ, bạn đưa đi cấp cứu sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại