Kẻ bị “ném đá” vì thua Việt Nam "lột xác", làm báo châu Á sững sờ bởi hat-trick siêu phẩm

Tiểu Mã |

Tờ báo châu Á tỏ ra rất bất ngờ khi tiền đạo người Malaysia Safawi Rasid chơi vô cùng thăng hoa dù mới có màn “tàng hình” trước tuyển Việt Nam.

Ngày 26/10, CLB Johor Darul Ta'zim của Safawi Rasid có trận bán kết lượt về Malaysia Cup gặp CLB Selangor FA. Sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi, Johor Darul Ta'zim vẫn được báo dự sẽ gặp nhiều khó khăn bởi họ phải thi đấu lượt về trên đất khách.

Thế trong một ngày mà Safawi Rasid thi đấu vô cùng chói sáng, Johor Darul Ta'zim đã "hủy diệt" đối thủ để tiến vào trận chung kết Malaysia Cup.

Phút 25, Safawi Rasid đã khiến khán đài của Selangor FA phải "câm lặng" khi mở tỷ số với một pha cứa lòng cực kỳ đẹp mắt bằng chân trái.

Bàn mở tỷ số của Safawi Rasid

Đến phút 46, vẫn là tiền đạo sinh năm 1997 tỏa sáng bằng một pha làm bàn đẳng cấp. Xuất phát từ một tình huống chọc khe của đồng đội, Rasid băng lên rất nhanh, sử dụng sự tinh quái của mình để dễ dàng vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hoàn hảo bằng chân trái hạ gục thủ môn đội chủ nhà.

Bàn thứ hai của Safawi Rasid

Chỉ vài phút sau đó, tiền đạo 22 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng bằng bàn thắng thứ ba, hoàn tất cú hat-trick. Trong pha bóng này, Safawi Rasid băng lên từ hành lang cánh phải rồi ra chân cực nhanh, dứt điểm vào góc gần khiến nỗ lực cản phá của thủ môn Selangor FA trở nên vô vọng.

Safawi Rasid hoàn tất cú hat-trick

Sau trận đấu, tờ báo châu Á FOX Sports Asia đã tỏ ra vô cùng bất ngờ với màn trình diễn chói sáng của Safawi Rasid. Anh xứng đáng được ca ngợi là người hùng giúp Johor Darul Ta'zim thẳng tiến vào chung kết Malaysia Cup gặp một trong hai CLB Pahang hoặc Kedah.

Kẻ bị “ném đá” vì thua Việt Nam lột xác, làm báo châu Á sững sờ bởi hat-trick siêu phẩm - Ảnh 4.

Đáng chú ý, Safawi Rasid chính là một trong hai ngôi sao của tuyển Malaysia (cùng Mohamadou Sumareh) được kỳ vọng cao nhất khi đối đầu tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình cách đây không lâu tại vòng loại World Cup.

Thế nhưng, ở trận đấu đó, cả Safawi Rasid lẫn Sumareh đều thi đấu cực kỳ mờ nhạt. Đó là nguyên nhân rất quan trọng khiến Malaysia phải trắng tay rời Mỹ Đình dù trước đó, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe còn phát biểu tự tin.

Sau màn "tàng hình" ở Mỹ Đình, Safawi Rasid và Sumareh cũng vấp phải nhiều luồng ý kiến chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại