"Kẻ bất mãn" nhất trong bộ ảnh phản cảm của Á hậu Thư Dung chính thức lên tiếng

Tùng Lâm |

Xin nói luôn, nhân vật này không có tên, không hoạt động showbiz.

Thậm chí tạo dáng và biểu cảm cũng không quá đặc biệt, nếu đặt cạnh màn khoe thân hừng hực lửa của các nhân vật chính.

Tuy nhiên, đây lại là nhân vật nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, với khuôn mặt hờ hững đầy bất mãn.

Tôi sẽ phỏng vấn nóng nhân vật này, tạm gọi là "anh chó".

Kẻ bất mãn nhất trong bộ ảnh phản cảm của Á hậu Thư Dung chính thức lên tiếng - Ảnh 1.

Nhân vật "anh chó" xuất hiện trong bộ ảnh với khôn mặt rầu rĩ, cam chịu. 1 số bức ảnh khác đầy bất mãn.

Xin chào anh chó. Cảm giác anh ra sao khi được xuất hiện cùng 2 cô nàng xinh đẹp trong một bộ ảnh gây chấn động showbiz Việt?

Anh chó: Tôi chả cảm thấy gì đặc biệt. Các anh chị nhìn mặt tôi thì biết. Vừa khiên cưỡng, vừa bức bối. Nếu đổi lại được chụp hình với hai cô nàng đồng loại xinh xắn, có khi tôi còn thấy thú vị hơn. 

Nhiều cư dân mạng đang thắc mắc không hiểu tại sao anh lại có biểu cảm khác thường đến vậy, khi mà đứng cạnh một người đẹp hở hang, khiêu khích cỡ Thư Dung?

Anh chó: Biết nói thế nào nhỉ? Loài người tụi anh là chúa hay suy diễn. Tôi chỉ hơi buồn rầu một chút thôi, thế mà các anh suy đoán ra nào là tôi ngao ngán, tôi bất mãn, tôi này nọ. 

Nói thật chứ các anh nhận xét một hồi tôi cũng không biết rốt cuộc mình là ai và suy nghĩ những gì lúc đấy cơ.

Thật ra khi bị ép chụp ảnh cùng cái cô Á hậu gì đó, tôi chợt nhớ tới cô chủ cũ nhân ái và tuyệt vời của tôi. Chuyện chỉ có thế thôi!

Phải chăng cô chủ cũ của anh giống hệt Thư Dung?

Anh chó: Không hề. Tôi kể cho anh một câu chuyện cũ nhé. Thời tôi còn là một chú cún con, tôi nghịch lắm. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà tôi đều gặm sạch. Một hôm, cô chủ của tôi cầm một chiếc đầm đẹp nhất ra chuẩn bị đi sinh nhật, tôi lại ngứa răng cắn thử một miếng. Ai ngờ chất vải đó càng gặm càng thích, tôi gặm mải miết một hồi thì cái váy rách bươm ra như chiếc giẻ rách vậy.

Cô chủ nhìn thấy, khóc oà lên. Cô không đánh tôi, cũng không mắng tôi, nhưng hình ảnh cô chủ cạnh bộ đồ rách bươm đó cứ ám ảnh tôi tới tận bây giờ... (thút thít).

Câu chuyện thật cảm động, nhưng tôi có thấy nó liên quan gì tới bộ ảnh anh vừa chụp đâu nhỉ?

Anh chó: Tại sao lại không chứ? Anh có biết lúc tôi nhìn thấy 2 cô kia mặc bộ trang phục chụp hình kia, tôi đã nghĩ gì không? Tôi liên tưởng ngay tới lỗi lầm cũ của mình, anh ạ!

Tôi vẫn nhớ như in lúc cô chủ rơi nước mắt ướm chiếc váy nát kia lên người để xem còn cứu vãn được không, nó lộ rõ cả mông, cả đùi và chỉ che được một phần bé xíu trên cơ thể. Y hệt như chiếc váy mà mấy cô á hậu người mẫu kia vừa mặc để chụp ảnh với tôi ấy anh à.

Bao nhiêu kỉ niệm cũ cứ ùa về nên làm tôi không kiểm soát được tình cảm của mình, chứ nào phải tôi chán nản hay giận dỗi gì các cô ấy đâu. Tôi cứ nghĩ tới miếng rẻ, à mà thôi!

Anh chó đúng là người đa cảm!

Anh chó: Sau bộ ảnh kia, tôi mới nghiệm ra chân lý cực hay. Đó là từ nay về sau, nếu có lũ chó con nào nghịch ngợm cắn nát quần áo của chủ, người ta không cần phải vất đi hay làm giẻ lau cho nó phí phạm đi.

Cứ cắt bớt mấy vết cắn nham nhở rồi mặc lên người chụp ảnh, có khi lại hiệu quả hơn đồ hiệu gấp mấy lần. Anh thấy chưa, bao nhiêu cô model chụp hình nhưng làm gì có cô nào được nhắc tới nhiều như cô á hậu vừa chụp đâu. Dù rằng cái sự tai tiếng làm ảnh hưởng lây cả sang tôi.

À mà các anh có thể đăng tải luôn số điện thoại của tôi lên mạng xã hội không? Tôi nghi ngờ là sau khi câu chuyện của tôi được đưa lên báo, sẽ có khối người tìm tới nhờ vả ấy chứ, để tôi kiếm ít xương ăn, chứ độ này hơi đói.

*Bài viết mang tính giả tưởng, thể hiện góc nhìn tác giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại