Jurgen Klopp nói gì khi Liverpool vùi dập MU rồi thua đội bét bảng?

Đặng Lai |

HLV Jurgen Klopp đã phải thốt lên rằng ông không hiểu nổi vì sao các cầu thủ của mình có thể chơi tưng bừng như thế trước MU rồi lại gục ngã trước đội bét bảng Bournemouth ở trận đấu vào tối qua.

Jurgen Klopp nói gì khi Liverpool vùi dập MU rồi thua đội bét bảng? - Ảnh 1.

Vòng 26 ghi nhận nỗi thất vọng tràn trề của Liverpool. Hành quân đến sân của Bournemouth với sự tự tin cao độ sau chiến thắng lịch sử 7-0 trước MU, nhưng rồi thầy trò Klopp sớm nhận gáo nước lạnh với bàn thua ở hiệp 1. Kể từ đó, họ bất lực trước hàng thủ đối phương, đến cơ hội tốt nhất là penalty thì Salah lại đá lên trời.

Tất cả khép lại một buổi tối đáng quên của Liverpool, đẩy họ xa nhóm dự Champions League khi Tottenham vừa thắng. Chính HLV Jurgen Klopp cũng không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra với đội bóng của mình.

Ông thốt lên sau trận: “Biết nói gì bây giờ! Đá như thế, Liverpool xứng đáng thua. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng chúng tôi không thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Đó thực sự là một trận đấu khó khăn.

Jurgen Klopp nói gì khi Liverpool vùi dập MU rồi thua đội bét bảng? - Ảnh 2.

Cú đá penalty thiếu chính xác của Salah

Chúng tôi không thể làm chủ trận đấu, mà họ mới là những người chủ. Họ đã bắt chúng tôi phải chơi ván cờ do họ bày ra. Tôi nghĩ đó là 95 phút mà Bournemouth mong muốn từ chúng tôi".

Khi được hỏi về pha đá phạt đền rất thiếu chính xác từ Salah, Klopp cho rằng do không thường xuyên được thổi phạt đền nên học trò của ông mới như vậy: "Quả phạt đền cuối cùng mà chúng tôi nhận được ở giải đấu đã diễn ra lâu rồi. Có thể nói, đấy hoàn toàn là giả thuyết nhưng nếu chúng tôi ghi bàn ở tình huống ấy thì trận đấu có thể xoay chuyển.

Nó không làm cho hiệu suất ghi bàn của Liverpool tốt hơn nhưng ít nhất có thể thay đổi kết quả. Salah từng ghi rất nhiều bàn thắng nhưng anh ấy lại sút hỏng phạt đền, đó là cuộc sống. Bạn phải chấp nhận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại