Jose Mourinho: Phát hoảng vì "Căn bệnh mùa thứ ba" đến sớm

Hoài Thuận |

Việc một căn bệnh cũ quay lại quá sớm với Jose Mourinho cho thấy nguy cơ khủng hoảng nhấn chìm Manchester United nếu họ không lập tức tìm lại phong độ và các kết quả tốt.

1. Trận chính thức thứ 16 dẫn dắt Quỷ đỏ, Mourinho chứng kiến tập thể ông gây dựng thất bại theo cách không thể chấp nhận được ở vòng bảng UEFA Europa League. Trước Fenerbahce, Man United thủng lưới bàn đấu tiên chỉ sau 69 giây. Họ bị dẫn 0-2 đến tận phút 89 mới tìm được bàn gỡ danh dự và chấp nhận thua tâm phục khẩu phục.

Sau trận đấu, Người đặc biệt quyết định là không còn cách giải quyết nào khác ngoài việc đặt dấu hỏi về "sự cam kết và nỗ lực" của các học trò, những yếu tố cơ bản mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp buộc phải có.

Ông nói: "Một đội bóng để thua ngay ở phút thứ hai là một đội bóng không sẵn sàng, không chuẩn bị tinh thần tốt, không tập trung, hoàn toàn không tập trung. Vấn đề của chúng tôi nằm ở chính thái độ.

Trong bối cảnh Fenerbahce chiến đấu như thể Chung kết Champions League, thì chúng tôi lại đá như giao hữu mùa Hè. Đó chính xác là cách trận đấu đã bắt đầu, diễn tiến và kết thúc. Chủ nhà hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này".

Jose Mourinho: Phát hoảng vì Căn bệnh mùa thứ ba đến sớm - Ảnh 1.

Jose Mourinho chán nản khi chứng kiến trận thua của các học trò tại Europa League.

Theo ký giả Jamie Jackson của The Guardian, thông thường, với mọi HLV, việc công khai chê bôi cầu thủ – những người quyết định thành bại và chiếc ghế của thuyền trưởng – trước công luận là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Nên nhớ, xuyên suốt 27 năm làm việc ở Old Trafford, Sir Alex Ferguson rất ít khi hành xử kiểu thế này. Những lời bỉ bôi thẳng thắn, dù chính xác, dù xuất phát từ động cơ tích cực đến đâu, thường tạo nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn tích cực, mà sự nghiệp của Mourinho là minh chứng.

2. Dường như, dù dẫn dắt United chưa được nửa mùa, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã sớm gặp lại "hội chứng mùa thứ ba" (thuật ngữ chỉ sự bất lực trong việc níu kéo chiếc ghế lái trưởng của Mourinho, khi bước sang mùa giải thứ ba ở các CLB ông gắn bó, dù thực tế đã trải đến mùa giải thứ tư tại Chelsea trong nhiệm kỳ đầu tiên).

Mourinho vốn là một HLV không mang lại một sự ổn định lâu dài cho các đội bóng của ông suốt 16 năm sự nghiệp. Nhưng điều đáng nói ở đây, là lần này, HLV người Bồ "trở bệnh" quá sớm.

Mọi lời nói và hành động của ông có sự tương đồng rõ rệt với những gì từng thể hiện trong những tháng cuối cùng ở Chelsea, Real Madrid và cả Chelsea nhiệm kỳ đầu tiên.

Jose Mourinho: Phát hoảng vì Căn bệnh mùa thứ ba đến sớm - Ảnh 2.

Mourinho liệu có dẫm vào vết xe đổ thuở còn huấn luyện Chelsea, Real Madrid.

Cách đây gần tròn một năm, Mourinho bị The Blues sa thải vì đánh mất kiểm soát phòng thay đồ về tay một số công thần. Cesc Fabregas, Diego Costa và Eden Hazard, là ba trong số những người đã tỏ rõ sự mệt mỏi với cách quản lý của Người đặc biệt thời điểm ấy.

Ngày đó, chiến dịch bảo vệ ngai vàng thảm họa cùng một loạt thất bại liên tiếp, dường như đã khiến ông mất phương hướng và… đẩy mũi dùi về phía các học trò, cho rằng họ đã "phản bội".

Phát ngôn vô trách nhiệm ấy khiến Roman Abramovic nóng máu, tống Mourinho ra đường chỉ ba ngày sau đó. Cũng cần nói, quyết định của ông chủ người Nga không phải bột phát, mà là kết quả của một quá trình quan sát lâu dài, đến khi không thể chịu đựng nổi người thuộc cấp.

Hồi tháng Tám năm ngoái, tức khi mùa giải chỉ mới bắt đầu, sau trận thua 1-2 bất ngờ trước Crystal Palace ngay tại Stamford Bridge, Mourinho phát biểu: "Tôi thực sự không vui. Tôi đã không có 11 cầu thủ đồng lòng cùng thời điểm. Có hai hay ba người trong số họ chơi quá tệ. Tôi chỉ có thể trách mình vì đã giữ họ suốt 90 phút trên sân".

Những lời lẽ ấy có vẻ quen thuộc, bởi đó cũng chính là đại ý phát biểu của ông sau trận thua Man City tại Old Trafford hai tháng trước: "Thậm chí, những trung vệ đẳng cấp hàng đầu của chúng tôi (Eric Baily và Daley Blind) cũng đã mất bóng quá dễ dàng.

Khi bước vào giờ nghỉ, tôi nói với các cầu thủ như thế này: "Một vài người các cậu đang cố gắng làm trái chỉ thị của tôi". Tôi đã cho hai cầu thủ thi đấu vì nghĩ khả năng sẽ cung cấp điều tôi muốn, nhưng đã lầm".

Hai cầu thủ Mourinho đề cập đến, chính là Henrikh Mkhitaryan và Jesse Lingard, những người được xuất phát từ đầu nhưng bị thay ra sau nửa thời gian. Đến trận tiếp theo, khi United thất bại 1-3 trước Watford, Luke Shaw liền trở thành đối tượng bị chỉ trích.

Jose Mourinho: Phát hoảng vì Căn bệnh mùa thứ ba đến sớm - Ảnh 3.

Sự nghiệp huấn luyện tại Man United của Mourinho đang vấp phải khó khăn

3. Nhớ lại ngày xưa, tại Real Madrid, Mourinho từng có quan hệ không cơm lành canh ngọt với Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Rasmos, Kaka và Pepe. Nhiệm kỳ đầu của ông ở Chelsea cũng đã rẽ vào bóng tối với lý do tương tự, khi Claude Makelele khẳng định mâu thuẫn đã xảy ra giữa HLV và John Terry, dù hai người lên tiếng phủ nhận.

Tất cả những điều đó cho thấy một điều là có lẽ, Mourinho đang bối rối. Người đàn ông ấy đã cố gắng làm rất nhiều thứ để đánh chệch hướng dư luận ra khỏi phong độ nghèo nàn của các học trò trong vài tuần qua, nhưng lần này đã không thể chịu nổi, và quay lại với thói quen xấu.

Hệ quả ban đầu của vấn đề cũng đã xuất hiện, là những quyết định không nhất quán, như việc ông đưa Bastian Schweinsteiger trở lại đội một, sau khi đày đọa danh thủ người Đức dưới bùn sâu.

Có lẽ, thời điểm này là một nút thắt quan trọng trong triều đại của Mourinho, vốn tuyên bố muốn ở lại Old Trafford đến hết hợp đồng 3 năm là ít nhất. Để thoát thân, có thể, "Người đặc biệt" sẽ phải vượt qua giới hạn của chính mình.

Mourinho bị đuổi, lủi thủi bước lên khán đài vì dám “bật” trọng tài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại