"Cá lớn" S-300 Syria bị lộ: Cơ hội ngon ăn để Israel đánh một trận sạch không kình ngạc?

Bình Nguyên |

Việc Israel trưng ra hàng loạt bức ảnh vệ tinh chụp rõ nét 1 tổ hợp tên lửa S-300 của Syria khiến giới quan sát sửng sốt và lo ngại họ có thể đánh cho S-300 không còn manh giáp.

S-300 Syria lộ nguyên hình

Không công sự, không ngụy trang, toàn bộ tổ hợp tên lửa S-300 của Syria phơi mình giữa "đồng không mông quạnh", mặc sức cho vệ tinh thương mại của một công ty tư nhân Israel tha hồ chụp được những bức ảnh hết sức rõ nét.

Người Israel chắc hẳn sẽ mừng rơn khi có trong tay những tư liệu ban đầu đặc biệt quý hiếm về thứ vũ khí chết người mà Moscow vừa chuyển giao cho Damascus và việc họ công bố những bức ảnh "gây sốc" nhằm chuyển tải thông điệp: "Chúng tôi biết các anh 'chui' ở đâu rồi nhé! Hãy cẩn thận đấy!".

Nên nhớ, Công ty ảnh vệ tinh của Israel ImageSat International (ISI) chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ vệ tinh thương mại mà đã thừa khả năng soi ngày, soi đêm gần như toàn bộ lãnh thổ Syria, nắm rất rõ nhất cử nhất động của cả Quân đội Nga lẫn Quân đội Syria, nếu như vệ tinh trinh sát quân sự tham gia nữa thì khỏi cần nói.

Cá lớn S-300 Syria bị lộ: Cơ hội ngon ăn để Israel đánh một trận sạch không kình ngạc? - Ảnh 1.

Hình ảnh về tổ hợp tên lửa S-300 Syria vừa được Israel công bố.

Dường như Israel giấu bài, Mỹ cũng giấu bài, họ chưa hề tung ra các bức ảnh vệ tinh hoặc ảnh của các phương tiện trinh sát quân sự chuyên dụng khác, chắc chắn là giới chóp bu quân sự đã có trong tay nhiều bức ảnh sắc nét và cận cảnh hơn nhiều so với những gì mà Công ty tư nhân ISI công bố.

Rõ ràng, tên lửa S-300 Syria đã bị theo dõi liên tục (các bức ảnh mới công bố của ISI chụp liền trong các ngày 20, 22 và 24/10/2018) và đã nằm trong tầm ngắm của Israel và Mỹ.

Chỉ lạ một điều là tổ hợp S-300 này dường như không hề di chuyển trong nhiều ngày liền, phải chăng Nga - Syria cố tình show hàng?

Cạnh vị trí S-300 là trận địa S-400 Nga, Israel có dám đánh một trận sạch không kình ngạc?

Thật vậy, tổ hợp S-300 mà Nga vừa chuyển giao cho Syria tạm trú ở vị trí rất gần một trận địa tên lửa S-400 của Nga.

Cá lớn S-300 Syria bị lộ: Cơ hội ngon ăn để Israel đánh một trận sạch không kình ngạc? - Ảnh 2.

Vị trí S-300 nằm cạnh trận địa S-400 của Nga, cự ly giữa 2 tổ hợp này chỉ là 1,3km mà thôi.

Khoảng cách từ khu "trưng bày" tên lửa S-300 Syria tới trận địa "sát thủ" S-400 Nga đang ngày đêm tực chiến chỉ là 1,3km.

Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà S-300 lại tự tin phơi mình ở đó mà vì tổ hợp này được S-400 tạo ô bảo vệ về tầm xa.

Còn các cận vệ của S-400 là những tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1, và có thể là cả Tor-M1/M2 - những khắc tinh của tên lửa hành trình, cũng trực canh liên tục bảo vệ ở tầm gần, sẵn sàng đánh trả các đòn tập kích của đối phương.

Israel biết điều này quá rõ do vậy trước mắt họ chỉ có thể theo dõi và theo dõi mà chưa dám manh động để tiến hành tập kích hủy diệt S-300 Syria. Có 2 lý do để họ phải giữ cái đầu lãnh:

Thứ nhất, các tổ tên lửa S-300 tiếng là đã giao cho Syria nhưng ít nhất trong 3 tháng tới chúng vẫn thuộc quyền quản lý của phòng không Nga nên đánh S-300 lúc này là đánh trực diện vào Nga, làm thế chẳng khác nào tự sát.

Vụ tiêm kích F-16 Israel giăng bẫy lừa cho máy bay trinh sát IL-20 Nga bị bắn rơi là bài học xương máu. Israel không dại lặp lại điều đó một lần nữa để rồi phải hứng chịu hậu quả lớn hơn.

Thứ hai, S-400 và các cận vệ của nó sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào liều lĩnh tập kích vào khu vực được giao nhiệm vụ canh giữ (trong đó bao gồm cả tên lửa S-300). Chắc chắn trong tình huống xấu nhất, S-400 Nga sẽ ra đòn đánh quyết định.

Cự ly từ vị trí S-300 tới trận địa S-400 Nga chỉ là 1,3km, đánh S-300 thì khác gì đánh S-400 và trực tiếp đối đầu với Nga.

Các nguồn tin cho biết tổ hợp S-300 này tạm thời đứng chân ở vị trí đó là vị trận địa cơ bản vẫn còn đang được xây dựng, không thể xong trong một sớm một chiều.

Bởi lẽ diễn biến chiến sự và các cơ hội đến với Nga và Syria quá nhanh, nên việc xây dựng trận địa cơ bản cho S-300 mới chỉ được bắt đầu khi Nga chuyển chúng tới Syria. 

Có thể thời gian xây dựng sẽ kéo dài khoảng vài tuần, vừa kịp lúc các kíp chiến đấu tên lửa S-300 hoàn thành công tác huấn luyện chuyển loại.

Lúc đó, các đơn vị S-300 Syria sẽ về tiếp nhận trận địa cơ bản được xây dựng kiện cố và chính thức đi vào trực sẵn sàng chiến đấu.

Có lẽ cơ hội tốt để hủy diệt S-300 Syria đang trôi qua trước mặt Israel, bởi nếu không đánh ngay lúc này thì tới đây sẽ khó khăn hơn nhiều. Cơ hội ngon ăn đã vuột xa tầm tay nhưng rõ ràng Israel đành chỉ ngậm ngùi tiếc nuối mà thôi, đố họ dám manh động "chọc giận Gấu Nga để đánh một trận sạch không kình ngạc".

Israel công bố ảnh vệ tinh chụp rõ nét S-300 Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại