Tên lửa S-300 Syria mật phục: Chờ màn pháo hoa "chết chóc" chào đón F-16 Israel!

Bình Nguyên |

Không quân Israel đã tiến hành trận đánh được coi là lớn nhất trong lịch sử vào các mục tiêu thân Iran sâu trong lãnh thổ Syria, nhưng tên lửa S-300 vẫn câm nín một cách đáng sợ.

Vẫn chỉ là các loại tên lửa cổ lỗ lên tiếng

Vào đêm 25 rạng ngày 26/12/2018 đó, khi hàng loạt tên lửa và bom thông minh phóng đi từ các chiến đấu cơ F-16I Israel, phòng không Syria đã cảnh giác cao, đánh trả quyết liệt.

Theo thông báo từ Quân đội Syria, lực lượng phòng không của họ với chủ công là các loại tên lửa đã bắn hạ hầu hết tên lửa/bom lượn của Israel, bẻ gãy đợt không kích được coi là lớn nhất lịch sử mà Quân đội Do Thái từng tiến hành.

Điều cả thế giới nín thở và chờ đợi nhất đó là tên lửa S-300 Syria sẽ khai hỏa đã không diễn ra, mặc dù công tác chuẩn bị từ huấn luyện chuyển loại cho tới đảm bảo kỹ thuật cho các tổ hợp này tham gia trực sẵn sàng chiến đấu về cơ bản đã hoàn thành.

Trong trận chiến khốc liệt ấy, ngoài các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và tên lửa tầm trung Buk-M2E tương đối hiện đại thì các tổ hợp tên lửa phòng không đời cũ như S-125 Pechora, S-200, Kub vẫn "nổ súng giòn giã", nhưng tên lửa S-300 thì vẫn câm nín một cách đáng sợ.

Tên lửa S-300 Syria mật phục: Chờ màn pháo hoa chết chóc chào đón F-16 Israel! - Ảnh 1.

Tên lửa S-300 đã được Nga chuyển giao cho Syria.

Thậm chí "ông già gân" S-200 Syria còn phát huy ưu thế tầm bắn lớn, đã phóng đạn bắn đuổi tiêm kích F-16I Israel trên không phận quốc tế, buộc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot phải bắn chặn, giải nguy cho máy bay chiến đấu quân nhà.

Việc phòng không Syria bắn trực tiếp vào phương tiện mang phóng bom/tên lửa của Israel (tiêm kích F-16I) ngay trên không phận quốc tế chứng tỏ họ đã chơi "rắn hơn" so với mọi khi và cho thấy, từ nay về sau, họ sẽ không chỉ bắn tiêm kích Israel khi chúng bay hẳn vào không phận nước nhà mà sẽ đánh từ xa, ngoài không phận.

Điều này được giới chuyên gia nhận định dường như quả tên lửa S-200 đó là phát phảo mở đường cho tên lửa S-300 Syria chuẩn bị chính thức ra trận.

Thời hạn đào tạo chuyển loại (3 tháng) mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shoigu tuyên bố đã hết, các sĩ quan tên lửa Nga sang huấn luyện kíp chiến đấu Syria được cho là đã về nước, thế nhưng tại sao S-300 vẫn chưa bắn, cho dù các đài radar nhìn vòng, chiếu xạ của họ vẫn hoạt động, cung cấp phần tử bắn cho các tổ hợp phòng không khác?

Tên lửa S-300 Syria mật phục: Chờ màn pháo hoa chết chóc chào đón F-16 Israel! - Ảnh 2.

Tên lửa S-300 đã được Nga chuyển giao cho Syria.

Tên lửa S-300 Syria "non gan" hay thời cơ chưa tới?

Sự im lặng của tên lửa S-300 Syria đã khiến nảy sinh một số ý kiến cho rằng phòng không Syria đã non gan, không dám bắn máy bay chiến đấu Israel bằng thứ vũ khí hiện đại tầm xa mới được Nga trang bị? Tuy nhiên, xét một cách khách quan thì việc S-300 chưa ra trận là có nguyên nhân xác đáng.

Thứ nhất, Nga-Syria không vội được đâu! Để huấn luyện kíp chiến đấu tên lửa S-300 thành thục, đủ khả năng xử trí mọi tình huống chiến đấu bất ngờ, phức tạp thì 3 tháng là không đủ. Với chừng ấy thời gian, họ nắm được cách vận hành cơ bản đã là quý lắm rồi, còn yêu cầu phải chiến đấu được ngay là quá nóng vội.

Tình thế ở Syria chưa đến mức phải đưa tên lửa S-300 tham chiến ngay, với quy mô đánh như Israel thường làm, kể cả trận đánh được cho là lớn nhất trong lịch sử đêm 25, rạng ngày 26/12/2018 thì chỉ cần các loại tên lửa đời cũ ra quân cũng đã đủ để bẻ gãy các đợt tấn công.

Và trên thực tế phòng không Syria đã làm được điều đó (theo tuyên bố của Bộ quốc phòng nước này).

Tên lửa S-300 Syria mật phục: Chờ màn pháo hoa chết chóc chào đón F-16 Israel! - Ảnh 3.

Chuyên gia Nga huấn luyện chuyển loại tên lửa S-300 cho kíp trắc thủ Syria.

Thứ hai, danh tiếng là quan trọng. S-300 được coi là quốc bảo đối với Syria và cũng là hình ảnh cần giữ gìn đặc biệt, tạo tiền đề cho mặt hàng xuất khẩu chủ lực S-400 của Moscow tung hoành khắp thế giới nên chỉ cần sai một ly là đi một dặm.

Tên lửa S-300 ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi được máy bay đối phương thì quá tốt, còn không thì cứ phải từ từ, bởi nếu S-300 khai hỏa, bất biết là có bắn trúng mục tiêu hay không thì chắc chắn Israel sẽ phản đòn quyết liệt, lùng sục săn bằng được thứ vũ khí chết người này để triệt hạ. Mọi người đều hiểu, người Do Thái nói là làm.

Tên lửa S-300 Syria mật phục: Chờ màn pháo hoa chết chóc chào đón F-16 Israel! - Ảnh 4.

Israel có thể sẽ tấn công trả đãa, hủy diệt nếu S-300 Syria nhằm bắn máy bay của họ.

Khi mà các kíp trắc thủ Syria chỉ như những "chú chim non mới vừa ra ràng" nên chỉ cần một sơ suất nhỏ phòng tránh không tốt có thể bị Israel tiêu diệt S-300 thì Nga-Syria làm sao rửa được nỗi hận này, và nó sẽ dắt dây khiến phát sinh nhiều hệ lụy vô cùng lớn.

Một khi chưa đủ tự tin, chưa đủ thành thục, giải pháp mà phòng không Syria lựa chọn để S-300 tạm im tiếng là chấp nhận được, rồi tiếp tục rình cơ hội ngon ăn để bất ngờ quất những phát đạn thẳng căng, hạ gục máy bay Israel tạo tiền đề cho những trận đánh tiếp theo hiệu quả hơn.

Có thể thấy hiện nay chưa phải là lúc chín muồi để S-300 khai hỏa, nhưng trong tương lai khi thời cơ đến người ta sẽ thấy rồng lửa gầm thét, chúng không phải để làm cảnh.

Mặc dù vậy, tên lửa S-300 Syria dù rất hiện đại, nhưng khi đối đấu với Không quân Israel vốn là bậc thầy về tác chiến đường không thì cũng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào". Chỉ biết, chắc chắn rằng Israel sẽ còn đánh nhiều lần nữa vào sâu trong lãnh thổ Syria và đương nhiên, để tự vệ phòng không Syria sẽ đánh trả quyết liệt.

Bao giờ tên lửa S-300 Syria lên tiếng, ta hãy cùng chờ xem!

Tiêm kích F-16 của KQ israel


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại