Indonesia lập siêu phẩm nhưng chỉ để làm nền cho “cơn cuồng nộ” của Thái Lan

Tiểu Mã |

Sau cú sút trác tuyệt của cầu thủ Indonesia, HLV Milovan Rajevac bên phía Thái Lan đứng ngồi không yên, liên tục cau mày ngoài đường biên. Nhưng hình ảnh ấy cũng sớm trôi đi…

Vòng bảng AFF Cup 2018: Thái Lan 4-1 Indonesia

Một chiến thắng tưng bừng cho ĐT Thái Lan ở "chảo lửa" Rajamangala khi tiếp đón Indonesia vốn chẳng phải là một kịch bản quá bất ngờ. Điều bất ngờ có chăng chỉ là cách nhập cuộc đầy chậm chạp và bị động của "Voi chiến" trước đội bóng xứ Vạn đảo.

Dù chơi trên sân nhà và còn vừa "đè bẹp" Timor Leste 7 bàn không gỡ nhưng lối chơi của Thái Lan lại rất rời rạc ở trong khoảng 30 phút đầu trận. Đây là thời điểm Indonesia chơi lấn lướt hơn hẳn. Đội khách áp đảo về quyền kiểm soát bóng và đẩy hàng phòng ngự áo xanh vào thế phải chống đỡ.

Sau khoảng thời gian chơi "trên chân", Indonesia khiến hàng vạn khán giả ở Rajamangala phải "câm nín" với bàn mở tỷ số đẹp như tranh vẽ. Từ quả phạt góc bên cánh trái, cầu thủ Zulfiandi nhận bóng rồi tung cú sút tuyệt đẹp ở khoảng cách chừng gần 30 khiến pha bay người của thủ môn Thái Lan chỉ để "minh họa".

Chơi lép vế lại bị thủng lưới, HLV Rajevac tỏ ra khá căng thẳng bên ngoài đường biên. Các ống kính may quay thi thoảng lại bắt được cảnh ông cau mày rồi đứng ngồi không yên.

Indonesia lập siêu phẩm nhưng chỉ để làm nền cho “cơn cuồng nộ” của Thái Lan - Ảnh 2.

Adisak (áo xanh) lại ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới Indonesia, góp phần giúp Thái Lan thắng Indonesia 4-2.

Thế nhưng, tất cả bất ngờ được tạo ra tại Bangkok cũng chỉ dừng lại ở đó. Bởi bàn thua này khiến Thái Lan chợt bừng tỉnh. Để rồi, ở thời gian còn lại của trận đấu, Thái Lan mới thể hiện sức mạnh "cuồng nộ" trên hàng tấn công.

Thời điểm cuối hiệp 1, Thái Lan ghi liên tiếp 2 bàn, trong bối cảnh mà hàng phòng ngự Indonesia tỏ ra hớ hênh, giống hệt 2 trận đấu vừa qua (khi gặp Singapore và Timor Leste). Sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự áo đỏ đã phải trả giá trước các pha dứt điểm của Korrakot Wiriya-Udomsiri và Pansa Hemviboon bên phía đội chủ nhà.

Với việc vươn lên dẫn ngược, Thái Lan chơi tự tin hơn hẳn sau giờ nghỉ. "Voi chiến" tổ chức một loạt tình huống hãm thành nguy hiểm trong khi Indonesia lại tỏ ra đuối sức và đặc biệt tỏ ra lép vế ở tuyến giữa.

Thế trận một chiều, Thái Lan liên tiếp gia tăng cách biệt như một hệ quả tất yếu. Lần này, đến lượt chân sút chủ lực từng ghi 6 bàn ở trận trước – Adisak rồi sau đó là Pokklaw Anan lên tiếng. Lúc này, tỷ số đã là 4-1 nghiêng về đội bóng xứ Chùa Vàng.

Những phút còn lại của trận đấu, Indonesia chơi khá nỗ lực song tất cả những gì họ làm được chỉ là ghi 1 bàn gỡ ở thời điểm cuối trận. Chung cuộc, Thái Lan thắng thuyết phục với tỷ số 4-2.

Kết quả này khiến "Voi chiến" tiếp tục đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận, nắm lợi thế cực lớn để giành vé vào bán kết. Ngược lại, Indonesia đối diện nguy cơ rất lớn phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 4-2 Indonesia

Đội hình:

Thái Lan: Sivak Tedsungnoen, Philip Roller, Pansa Hemviboon, Chalermpong Kerdkaew, Wiriya-Udomsiri, Mongkol Tossakrai, Thitipan Puangchan, Nurul Sriyankem, Sanrawat Dechmitr, Tanaboon Kesarat, Adisak Kraisorn.

Indonesia: Awan Setho, Putu Gede, Fachruddin, Hansamu, Alfath, Riko, Evan Dimas, Zulfiandi, Andik, Beto, Lilipaly.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại