Bài phỏng vấn kỳ quặc nhất Ibrahimovic từng trả lời

Facebook Bình Bồng Bột |

Trước trận lượt đi, Zlatan Ibrahimovic đã tự phỏng vấn bản thân, thậm chí còn dự báo chính xác mình sẽ sút tung lưới Man City. Trước trận lượt về, Zlatan lại phỏng vấn chính anh lần nữa.

Hỏi: Anh đá hỏng một quả phạt đền rồi lại tự mình ghi bàn chuộc lỗi trong trận lượt đi. Cảm tưởng của một người vừa làm anh hùng vừa làm tội đồ thế nào, Zlatan?

Trả lời: Hỏi hay lắm Zlatan ạ. Cảm giác rất tuyệt vời. Ngay lúc Joe Hart nghĩ anh ta đã chế ngự được Zlatan thì lại bị Zlatan làm cho lọt lưới.

Dạo này ông thần 11 mét có vẻ đang đi nghỉ phép thì phải. Luis Suarez, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo đều đá 11 mét hỏng cả. Đến cả Zlatan cũng hỏng nữa thì thôi chứ.

Hỏi: Anh từng nói Paris thay tháp Eiffel bằng tượng của anh thì anh ở lại. Lỡ họ thay thiệt thì sao?

Trả lời: Hỏi hay quá Zlatan ạ. Anh làm nhà báo được đấy. Nhưng thứ nhất, người ta không thể làm tượng Zlatan cao như Eiffel. Thứ hai, có làm thì mất ít nhất 6 tháng đến một năm, khi ấy tôi đã ký hợp đồng với một đội bóng khác rồi.

Bài tự phỏng vấn của Zlatan Ibrahimovic trước trận lượt đi tứ kết Champions League.
Bài tự phỏng vấn của Zlatan Ibrahimovic trước trận lượt đi tứ kết Champions League.

Hỏi: Tức là khi anh đặt câu hỏi, anh đã gom luôn khả năng là Paris S.G không làm được?

Trả lời: Haha, chứ sao. Anh thông minh thật đấy Zlatan. Cho anh một câu triết lý khác của Zlatan nè: "Nếu Zlatan đã muốn làm điều gì đó, không một ai ngăn cản Zlatan được trừ Zlatan".

Tôi đã quyết ý rời Paris, Tổng thống Pháp cũng không thể can dự. Anh biết tượng nữ thần Tự do không? Tượng ấy chỉ đứng một chỗ ở nước Mỹ. Còn tôi, Zlatan, tức tượng nam thần tự do, thì đi vòng quanh thế giới.

Hỏi: Anh làm tôi ngưỡng mộ quá thể. Một cầu thủ giỏi, một nhà văn ra tự truyện best-seller, một võ sĩ đai đen taekwondo và bây giờ là một triết gia nữa.

Trả lời: Ơ kìa, còn một người chồng tốt, một người cha tuyệt vời, một người bạn chân thành nữa.

Hỏi: Lần này sang Anh, mục tiêu của anh là gì?

Trả lời: Một hattrick vào lưới Joe Hart. Một tấm vé vào bán kết. Sẵn tiện điều nghiên coi cái tháp đồng hồ Big Ben nó cao cỡ nào, kiểu gì mai mốt có sang Anh thì tôi cũng tiện thể bảo người thay tháp đồng hồ ấy bằng tượng của tôi.

Hỏi: Nghe anh nói thế, có vẻ như anh đã sẵn sàng cho Premier League chưa?

Trả lời: Anh hỏi hay lắm, nhưng câu hỏi hơi ngược. Lẽ ra anh phải hỏi: "Thế nước Anh đã sẵn sàng cho Zlatan" chưa?

Hỏi: Mino Raiola là một con cáo trong làng đại diện. Gã mập sẽ chẳng để anh sang Anh nếu chưa biết rõ tình hình ở đó. Vậy anh đánh giá cục diện Premier League mùa sau như thế nào?

Trả lời: Hỏi hay lắm Zlatan à. Hỏi hay thật đấy. Sao anh không đi làm báo thay thằng Bình Bồng Bột mía lau đi? Chúng ta thấy gì mùa sau?

Nếu như đọc Kim Dung thì sẽ thấy cục diện Võ Lâm Ngũ Bá rất rõ. Man City có Pep Guardiola, Liverpool có Juergen Klopp, Arsenal vẫn có Arsene Wenger, Chelsea có Antonio Conte và Man United 90% sẽ có Jose Mourinho. Quá sức hấp dẫn.

Hỏi: Anh lạc đề rồi, tôi hỏi anh ai có thể vô địch cơ mà.

Trả lời: Câu vậy cũng hỏi ư? Ai có Zlatan thì vô địch chứ còn khác được à.

Hỏi: Quả là khẩu khí của Zlatan.

Trả lời: Zlatan nói kiểu Zlatan.

Chả lẽ nói giọng Zidane được à.

Hỏi: Vậy anh cho xin cái dự báo tỷ số trận Man City - PSG luôn đi.

Trả lời: Ok. Man City 0, Zlatan 4.

Xin cám ơn anh.

Ibra đang trên con đường phá kỷ lục số bàn thắng ghi được trong một mùa giải của bản thân mình. Đến thời điểm này, anh đã có 39 pha lập công trên mọi mặt trận, kỷ lục cũ là 41 bàn.

Nội dung trong bài viết chỉ mang tính chất vui vẻ, không có thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại