Ibrahimovic, Mourinho và chúng ta đang nợ Pogba lời xin lỗi

Cát Tường |

Mới có 2 bàn thắng tại Premier League cho Man United, Paul Pogba nhận khá nhiều chỉ trích. Nhưng liệu những chỉ trích đó nhắm vào anh là đúng hay sai?

Kỳ vọng thái quá vào Pogba?

Người ta quá quen với hình ảnh một Pogba ghi bàn liên tục trong màu áo Juventus thế nên ai cũng kỳ vọng anh cũng làm được điều tương tự tại Man United. Hơn nữa, với mức phí chuyển nhượng 89 triệu bảng thì "đòi hỏi" đối với ngôi sao này cũng phải khác thường.

Nhưng xin đặt ra câu hỏi cho những ai đang chỉ trích Pogba rằng: đâu là thước đo của một cầu thủ, bàn thắng chăng? Và với một ngôi sao trị giá 89 triệu bảng thì anh ấy phải làm gì cho đáng đồng tiền bát gạo mà CLB bỏ ra?

Nếu một cầu thủ càng đắt giá thì phải toàn diện về mọi mặt thì chắc rằng Pogba phải đi bóng như Messi, ghi bàn như Ronaldo hay sút phạt phải hơn cả Pirlo, tranh bóng như Busquets?

Thế cũng chưa đủ vì giá của anh hơn cả Ronaldo cơ mà thì những gì anh làm được phải hơn như thế mới xứng đáng được ?

Báo giới chỉ trích Pogba một phần vì anh ghi bàn ít, nhưng có hai thông tin chúng ta cần lưu ý : thứ nhất, trong 3 mùa giải tại Juventus (2014-2017), ở 10 trận đầu tiên anh chưa bao giờ ghi quá 3 bàn nhưng sự tỏa sáng sau đó của Pogba thì ai cũng đã biết.

Ibrahimovic, Mourinho và chúng ta đang nợ Pogba lời xin lỗi - Ảnh 1.

Ibrahimovic đang nợ Pogba một lời xin lỗi!

Thứ hai, từ khi sang Man United, Pogba "bị" Jose Mourinho xếp đá lùi sâu hơn ở Juventus và nhiệm vụ phòng ngự của anh cũng tăng thêm. Thử hỏi một cầu thủ phải đá lùi như vậy làm sao ghi bàn nhiều được cơ chứ ?

Nhắc đến Mourinho thì HLV người Bồ Đào Nha phải chịu trách nhiệm đầu tiên về phong độ không được tốt của Pogba thời gian qua. Quyết tâm mang anh về Old Trafford bằng mọi giá, ai cũng cho rằng Mourinho sẽ phát huy sở trường của cầu thủ này là phát động tấn công, kiến tạo và ghi bàn từ tuyến hai.

Nhưng rồi Mourinho lại giao cho Pogba thêm nhiệm vụ phòng ngự. Điều này hoàn toàn khá lạ đối với anh khi mà tại Juventus, những Andrea Pirlo, ArturoVidal hay Claudio Marchisio đã thay anh làm việc ấy rồi.

Những con số không thể chối cãi về Pogba

Tuy nhiên ở nhiệm vụ mới, Pogba đã có 26 lần không chiến thành công, đánh chặn 16 lần và tắc bóng đến 20 lần. Những con số mà ngay cả những cầu chuyên về phòng ngự cũng phải ao ước.

Bên cạnh đó, sự đóng góp của Pogba ở mặt trận tấn công cho Man United cũng vô cùng ấn tượng. Nếu may mắn hơn thì 2 lần trúng khung gỗ đã giúp Pogba có thêm 2 bàn thắng thì anh đã có được 4 pha làm bàn. Trong 11 trận đã qua, Pogba đã thực hiện hơn 800 đường chuyền và có gần 70% trong số ấy hướng về phía trước.

Về mặt này Pogba chỉ kém những chân chuyền thượng thặng của Ngoại hạng Anh lúc này như Jordan Henderson, Fernandinho hay N’Golo Kante. Đáng chú ý một điều rằng ở Ngoại hạng Anh lúc này không ai chọc khe tốt hơn Pogba và cũng chẳng tiền vệ trung tâm nào rê bóng tốt bằng anh.

Ibrahimovic, Mourinho và chúng ta đang nợ Pogba lời xin lỗi - Ảnh 2.

Pogba không đáng phải nhận những lời chỉ trích.

Đặc biệt, chỉ sau 10 trận đầu tiên, Pogba đã có 19 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội hơn cả những ngôi sao đang ở phong độ cao khác như Sadio Mane, Raheem Sterling. Pogba tạo ra cơ hội rất nhiều nhưng đồng đội anh hầu hết không tận dụng được, trong đó đáng kể nhất là Zlatan Ibrahimovic.

Phải, không nói quá khi cho rằng chính Ibrahimovic là người cũng phải chịu trách nhiệm cho những chỉ trích dồn về Pogba.

Khi Pogba đã ghi ít bàn thắng rồi, nếu anh kiến tạo nhiều thì người ta cũng bớt xét nét hơn, đằng này Ibrahimovic (và các đồng đội khác) lại phung phí quá nhiều cơ hội mà Pogba tạo ra khiến cầu thủ người Pháp cũng bị hiểu lầm là phong độ kém.

Như trong trận đấu cùng Burnley, Ibra đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội từ Pogba tạo nên. Tính cả từ đầu mùa, nếu mỗi đường chuyền ngon ăn của Pogba đều được Ibrahimovic thì có lẽ lúc này anh đã vượt qua con số 9 bàn thắng mà Diego Costa đang có.

Ibrahimovic, Mourinho và chúng ta đang nợ Pogba lời xin lỗi - Ảnh 3.

Mourinho vẫn đúng đã đã chiêu mộ Pogba!

Trở lại câu hỏi ở trên, khi Pogba đắt giá hơn Ronaldo thì anh phải chơi hay hơn siêu sao người Bồ Đào Nha phải gọi là đúng giá ? Nếu vậy thì Real Madrid mua Gareth Bale bị hớ nặng rồi vì anh cũng có giá hơn Ronaldo mà đến giờ vẫn là kép phụ bên cạnh Ronaldo đó thôi.

Nhưng Bale vẫn được đánh giá là thương vụ thành công. Chẳng có thống kê nào chỉ ra rằng mỗi triệu bảng chuyển nhượng phải tương ứng với bao nhiêu cú tắc bóng, bao nhiêu đường chuyền hay bao nhiêu bàn thắng.

Mọi thứ chỉ là tương đối và cảm tính mà thôi. Hơn nữa, trong một mùa giải dài thì phong độ lên xuống của cầu thủ là bình thường mà thôi.

Nói như vậy không phải bào chữa cho Paul Pogba vì những con số thống kê luôn có sự đáng tin nhất định nên anh không cần người khác bào chữa cho mình.

Đáng tiếc rằng Mourinho đã không tạo cơ hội cho Pogba phát huy hết khả năng của mình và Ibrahimovic lại khiến cho nhiều công sức của ngôi sao người Pháp trở nên vô nghĩa.

Thế nên không chỉ Mourinho, Ibrahimovic, Manucians mà tất cả chúng ta đều đang nợ Pogba một lời xin lỗi. Pogba không đá tệ như nhiều người tưởng nên những chỉ trích đó là không đáng có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại