Ibrahimovic: Lũ đểu giả muốn hủy hoại tôi, tôi cho "tắt loa" hết

Lupo |

Như thường lệ, Ibrahimovic chẳng bao giờ ngại ngùng khi nói thẳng những gì mình suy nghĩ.

Kết thúc năm 2016 với 50 bàn thắng cho cả PSG và Man United, Ibrahimovic chỉ thua mỗi Messi (51 bàn). Với một cầu thủ 35 tuổi chuyển đến môi trường bóng đá khắc nghiệt như Premier League, đây là thành tích rất đỗi tự hào.

Tuy nhiên, mới cách đây chưa lâu, Ibra từng bị cho là quá già để đến nước Anh và nên tìm một địa điểm như Trung Quốc hay Mỹ để "dưỡng già". Nhắc lại thời điểm đó, tiền đạo người Thụy Điển nói:

"Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi không biết là mình còn thi đấu được nhiều năm nữa không, nhưng hiện giờ, tôi đang rất hạnh phúc với bóng đá.

Khi tôi đến Premier League, nhiều kẻ xúm lại và nói tôi không đủ khả năng. Nhưng như thường lệ, tôi lại bắt chúng phải nuốt lại từng ấy lời.

Có những kẻ được trả tiền để bêu riếu tôi, còn tôi thì được trả tiền để chơi bằng đôi chân. Càng chỉ trích, tôi càng có thêm động lực để tiến lên.

Hồi xưa, năm nào mấy CLB ở Premier League cũng gọi cho tôi mời mọc, tôi chẳng hề để tâm. Tôi chỉ quyết định đến đây khi ai cũng nghĩ rằng tôi hết thời rồi".

Clip Man United 2-1 Middlesbrough:


Ibra cũng không quên thắc mắc về siêu phẩm bị từ chối trước Middlesbrough: "Tôi chẳng hiểu sao trọng tài lại thổi còi. Đầu tiên, ông ta công nhận bàn thắng nhưng lại thay đổi và từ chối nó 30 giây sau đó.

Tôi chẳng dại gì mà phàn nàn trên sân quá nhiều vì biết đâu lại "xơi" một thẻ vàng. 6 tháng đầu tiên của tôi cùng Man United thật tuyệt vời. Còn chuyện kém Messi một bàn ư, chẳng quan trọng đâu, bỏ qua đi".

Ibrahimovic: Lũ đểu giả muốn hủy hoại tôi, tôi cho tắt loa hết - Ảnh 2.

Ibra đang là một phần quan trọng của Man United.

48 tiếng sau khi đánh bại Middlesbrough, Quỷ đỏ sẽ đối đầu với West Ham. Với tình trạng thể lực hiện tại của toàn đội, nhiều khả năng Mourinho phải đưa ra một số thay đổi. Ibra thừa nhận mình cũng có thể nằm trong số đó:

"Đôi khi bạn cần nghỉ ngơi. Chẳng có ai là siêu nhân hết. Chẳng có ai mà đá xong lại khỏe ngay lại để đá tiếp. Sự thực là bạn cần ít nhất 2 tới 3 ngày nghỉ để hồi phục. Nhưng nếu HLV cần, tôi sẵn sàng ra sân. Tôi sẽ luôn chiến đấu không ngừng. Toàn đội cũng thế".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại