Ibra, Rojo trở lại, Mourinho bỗng đau đầu vì học trò quá... "máu chiến"

Đoàn Dự |

HLV Mourinho vô cùng vui mừng khi những Ibra, Rojo hay Pogba bình phục chấn thương. Song ông cũng lại có nỗi lo mới.

Chia sẻ với báo giới, mới đây hậu vệ Man United Rojo nói: "Mourinho lúc nào cũng vui vẻ, gần gũi với các cầu thủ. Ông là một người rất vui tính, thân thiện. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giúp tôi đạt được phong độ cao nhất.

Ông vẫn luôn nhắc nhở tôi và Ibra phải cẩn trọng, nhẹ nhàng khi tập luyện vì mỗi khi phải đối mặt, chúng tôi như muốn "phang" chết đối phương vậy. Mourinho là một nhân cách tuyệt vời, nhưng với những người không hiểu ông ấy, ông như là một kẻ cao ngạo vậy. Mourinho rất đơn giản là luôn muốn tiến về phía trước, luôn muốn chiến thắng tất cả mọi thứ".

Ibra, Rojo trở lại, Mourinho bỗng đau đầu vì học trò quá... máu chiến - Ảnh 1.

HLV Mourinho lo lắng khi Ibra và Rojo quá máu chiến mỗi khi đụng độ nhau trên sân tập.

Nói về người đồng đội Ibra, Rojo chia sẻ một câu chuyện ngắn: "Tôi từng hỏi Ibra rằng giờ Thụy Điển đã có mặt ở VCK World Cup 2018 rồi, liệu anh ấy có muốn trở lại ĐTQG để thi đấu hay không. Anh ấy đã nói là không nhưng tôi cũng chẳng biết nữa... Tôi nghĩ rằng anh ấy nên đi".

Trong một động thái khác, Luke Shaw vẫn luôn được đánh giá tốt trong các bài tập của Man United. Mới đây trong một bài kiểm tra thể lực của Quỷ đỏ, hậu vệ người Anh cùng Valencia là 2 cầu thủ có điểm số cao nhất.

Tuy nhiên, Shaw lại không thể chiếm được lòng tin của HLV Mourinho và nhiều khả năng sẽ rời đi tới Tottenham dưới dạng trao đổi lấy Danny Rose, hậu vệ trái cũng người Anh.

Clip bản quyền Premier League: Man United 1-0 Brighton & Hove Albion

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại