Huyền thoại Thái Lan day dứt vì kỷ niệm bật khóc sau trận thua ê chề trước Việt Nam

Linh Đan |

Trận thua cách đây hơn 20 năm đến giờ vẫn là kỷ niệm đau buồn nhất với tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá Thái Lan, Worrawoot Srimaka.

Worrawoot Srimaka không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Tiền đạo "khổng lồ" này (cao 1m91) từng không ít lần ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong quá khứ, cũng như đến thi đấu tại V.League trong màu áo Bình Định (2004-2005).

Ngoài ra khi trở thành HLV, Worrawoot cũng từng "xát muối" vào nỗi đau của bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt U23 Thái Lan và loại U23 Việt Nam ngay từ vòng bảng SEA Games 29.

Huyền thoại Thái Lan day dứt vì kỷ niệm bật khóc sau trận thua ê chề trước Việt Nam - Ảnh 1.

Worrawoot Srimaka sinh năm 1971, có 63 lần khoác áo ĐTQG Thái Lan từ năm 1991 đến 2002 và ghi được 29 bàn thắng.

Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí Thái Lan, Worrawoot Srimaka đã tiết lộ rằng kỷ niệm buồn nhất khi khoác áo ĐTQG là một trận đấu liên quan đến Việt Nam.

"Với tôi, lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG là một kỷ niệm thú vị và đáng nhớ. Tôi vô cùng phấn khích và ĐT Thái Lan đã đánh bại Olympic Bangladesh 3-2. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là trận chung kết Tiger Cup 2000. Ngay trên sân nhà, tôi lập hat-trick và giành chức vô địch.

Còn trận đấu buồn nhất có lẽ là thất bại trước Việt Nam ở bán kết Tiger Cup. Sau trận đấu đó, tôi đã bật khóc vì để thua 0-3", Worrawoot Srimaka chia sẻ với SMM Sport.

Việt Nam 3-0 Thái Lan | Tiger Cup 1998 (Video: VFF)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại