Huyền Baby: 'Người tố mẹ con tôi sống phụ bạc không phải là cậu ruột của tôi'

Hải Vân |

Chia sẻ với 2Sao.vn, Huyền Baby xác nhận người xưng danh cậu ruột tố gia đình cô sống phụ bạc chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với mẹ đẻ của cô.

Hôm qua (8/8), thông tin Huyền Baby bị một người tự xưng là cậu ruột tố mẹ con hot girl sống phụ bạc, ham tiền khiến nhiều người chú ý.

Tuy nhiên theo xác nhận mới đây của Huyền Baby với 2Sao.vn, người được cho là cậu ruột thực ra là con dì ghẻ đằng nhà mẹ ruột (con riêng của ông ngoại với vợ hai) hot girl này.

"Người đó không phải là cậu ruột của tôi. Nếu là cậu ruột chắc chắn họ không bao giờ làm thế. Đó là con của dì ghẻ, là anh em cùng cha khác mẹ với mẹ tôi ", bà mẹ 2 con khẳng định.

Huyền Baby: Người tố mẹ con tôi sống phụ bạc không phải là cậu ruột của tôi - Ảnh 1.

Cựu hot girl khẳng định người "bêu xấu" gia đình là con dì ghẻ của mẹ.

Trước đó, người tự nhận mình là cậu ruột Huyền Baby đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, chỉ ra mọi ngóc ngách về mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt" của mẹ con hot girl với gia đình.

Theo người này, mẹ đẻ nữ diễn viên Phá án - bà Hoa - bỏ rơi chồng để được rảnh rỗi cặp kè. Chị gái cả Thúy Loan là người sống phụ bạc, bỏ chồng và con nhỏ đi theo một người đàn ông sang nước ngoài sinh sống.

Chị thứ hai của Huyền Baby tên Hồng Hạnh, sau khi bỏ chồng con đã về sống cùng mẹ đẻ. Sau đó Hồng Hạnh sinh thêm 1 người con nữa nhưng không rõ cha bé là ai.

Nói về Huyền Baby, người này khẳng định cô có được cuộc sống "ăn sung mặc sướng" như hiện tại tất cả là nhờ gia đình nhà chồng.

Cũng từ khi lấy Quang Huy, cuộc đời các thành viên trong gia đình vốn phức tạp của Huyền Baby mới "bước sang trang mới".

Huyền Baby: Người tố mẹ con tôi sống phụ bạc không phải là cậu ruột của tôi - Ảnh 2.

Huyền Baby: Người tố mẹ con tôi sống phụ bạc không phải là cậu ruột của tôi - Ảnh 3.

Chia sẻ của người mạo danh cậu ruột Huyền Baby.

Chưa dừng ở đó, người tự xưng cậu ruột còn nói thêm: "Trong ngày bố mất (ông ngoại của chị em Huyền Baby), là con là cháu nhưng họ không làm tròn bổn phận.

Tang lễ bố tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng thì 3 giờ chiều mấy mẹ con nhà bà Hoa mới đến. Hôm sau đi chôn bố tôi, mấy mẹ con họ còn bỏ về trước...".

Trước những ý kiến trái chiều đổ dồn về phía mẹ con Huyền Baby, thay vì buông xả hay lên tiếng thanh minh, cựu hot bình thản cho biết: "Kệ thôi. Tôi không quan tâm và không muốn dính dáng đến mấy chuyện đó đâu.

Sống đúng nghĩa thì chẳng sợ gì hết".

Huyền Baby: Người tố mẹ con tôi sống phụ bạc không phải là cậu ruột của tôi - Ảnh 4.

Huyền Baby: "Sống đúng nghĩa thì chẳng sợ gì hết".

Trích chia sẻ của người đàn ông:

"Hôm nay đọc được bài viết này thật sự không thể không lên tiếng, mọi người cùng chia sẻ đi ạ. Tôi là em trai út chị Hoa - mẹ của hot girl Huyền Baby mà mọi người đang ca ngợi.

Vinh dự gì, bà chị tôi sinh ra 4 đứa con gái: con Thúy là lớn đến con Hạnh, con Huyền (gia đình gọi từ bé là trọc) rồi đến con Diễm (tên ở nhà là Bi).

Bao nhiêu năm gia đình cũng chẳng hạnh phúc. Ông anh rể tên Dũng bị bà chị tôi bỏ để đi cặp kè với người khác. Để giữ tiếng cho mấy đứa con gái nên họ không ra tòa, vẫn sống chung trong căn nhà chục m2.

Trước đây, khi tôi giới thiệu bạn thân tên Hoàng Mèo cho cái Huyền, bạn tôi đắp cho nó đủ thứ. Khi Hoàng Mèo làm ăn đi xuống, Huyền duỗi ra.

Khi Huyền quen Huy - chủ khách sạn ở Sài Gòn, bắt đầu đổi đời, thì chị cả nó là Thúy, bắt đầu bỏ chồng già và 2 đứa con nheo nhóc.

Thúy lấy danh chị gái hot girl Huyền Baby để đi cặp mấy thằng trẻ chơi, mong đổi đời, sống bạc vô cùng. Chỉ khổ chồng Thúy, đi đâu cũng chở hai đứa con bằng chiếc Wave cũ.

Đến con Hạnh, lấy thằng đầu bếp ở quê nghèo rách lam lũ. Sau đó cũng bỏ bê con về nhà bấu víu bà Hoa (chị tôi).

Căn nhà bé chục m2 chui rúc 6-7 mạng. Sau khi cái Huyền lấy được thằng Huy, cả 5 mẹ con bắt đầu đổi đời rồi quên đi quá khứ của mình.

Hạnh là đứa thứ hai, lại đẻ rơi một đứa con nữa và không biết bố nó là ai. Thúy cưới chồng sau này còn giấu gia đình.

Bố tôi còn không được biết, để không lộ với gia đình chồng mới của Thúy, để Thúy được ra nước ngoài sống cuộc sống sang chảnh, bỏ rơi hai đứa con nhỏ nheo nhóc ở Việt Nam.

Bố tôi vừa mất ngày 8/7/2017. Tang lễ bố tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng thì 3 giờ chiều mấy mẹ con nhà bà Hoa mới đến.

Hôm sau đi chôn bố tôi, mấy mẹ con Huyền bỏ về trước. Nếu bố tôi không cho bà Hoa tiền xây cái nhà thì chắc mấy mẹ con Huyền vẫn còn sống khổ sở. Thật xấu hổ.

Đa số các bạn đều đồng tình, tuy nhiên một số cho rằng tại sao tôi lại đi 'bóc phốt' cháu mình. Tôi xin thưa và tự tin khẳng định, cuộc sống của mấy mẹ con nhà Huyền khi chưa lấy Huy thì không bao giờ sướng bằng tôi.

Vậy tôi ghen tức làm gì?

Cái tôi lên án là khi bố tôi mất, là con, là cháu ngoại, họ phải chịu tang cho chu đáo chứ không phải đến cho có mặt. Hàng xóm láng giềng hỏi thăm, gia đình tôi xấu mặt không biết trả lời thế nào.

Bây giờ chỉ cần hỏi bà chị tôi, hiện bố đang chôn cất ở chỗ nào? Chắc chắn là không biết đâu.

Vì hôm đám tang nắng quá, lúc hỏa thiêu ở Hoàn Vũ, chị tôi sợ mệt, sợ nắng hỏng hết làn da hot girl U57 nên về trước không đi chôn cất thì làm sao biết chỗ.

Ảo tưởng cuộc sống chảnh có giá trị không khi phút cuối đời, bố đẻ ra mình còn không chu đáo được. Nhà chồng của Huyền không biết gì vì mấy mẹ con họ che đậy quá khéo.

Tôi là người ruột thịt trong gia đình nên có thừa bằng chứng để cho gia đình chồng của Huyền biết".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại