Hươu cao cổ ung dung "tung cước", bầy sư tử thèm nhỏ dãi vẫn không dám manh động

Gohan |

Một mình con hươu cao cổ đứng giữa bầy sư tử háu đói nhưng nó vẫn không có vẻ gì quá lo sợ.

Sư tử vốn dĩ thường đi săn theo bầy, đặc biệt là khi phải chống lại những con mồi to lớn. Chính ưu thế về số lượng đã giúp chúng rất nhiều trong những cuộc đi săn, dù cho con mồi là trâu rừng hay hà mã...

Thế nhưng đối với hươu cao cổ, chúng phải thận trọng hơn rất nhiều. Đây được xem là loài vật cao nhất thế giới và cũng thuộc một trong những động vật "nặng ký" nhất hành tinh.

Hươu cao cổ ung dung tung cước, bầy sư tử thèm nhỏ dãi vẫn không dám manh động - Ảnh 1.

Đừng nhìn vào dáng vẻ to lớn mà coi thường, hươu cao cổ có khả năng chạy rất nhanh, hơn thế nữa, trong trường hợp bị kẻ thù áp sát, đôi chân dài sẽ trở thành thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Không thế mà đứng giữa bầy sư tử hung hãn, con hươu cao cổ dưới đây vẫn có vẻ rất ung dung.

Xem video:

Lởn vởn quanh hươu cao cổ, sư tử liên tiếp ăn "đá hậu"

Nguồn: Kruger Sightings

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại