Hương Tràm gây xúc động khi tặng người mẹ 73 tuổi cặp vé máy bay để thực hiện "giấc mơ Mỹ"

Thảo Nguyên |

Để biến "giấc mơ Mỹ" của bà Thu thành sự thật, Hương Tràm tặng bà 1 cặp vé máy bay khứ hồi sang Mỹ cùng 100 triệu đồng tiền mặt.

Sau 6 năm bước chân vào showbiz Việt, Hương Tràm lần đầu tiên ra mắt liveshow của mình. Đây vốn dĩ không phải điều gì quá mới lạ hay bất ngờ với công chúng, bởi người nghệ sĩ thường chọn 1 dấu mốc nào đó để làm liveshow, như 1 cách đánh dấu chặng đường mà mình đã đi qua.

Với liveshow đầu tiên, có người chọn cách an toàn, trình diễn và thể hiện tất cả những gì đẹp nhất mình có, cũng có người chọn cách "bùng nổ" với những ý tưởng táo bạo để "cháy một lần cho hết". Nhưng liveshow Hộp thư số 1 của Hương Tràm lại đặc biệt hơn hết thảy.

"Cái ngông" của 1 cô ca sĩ có tài và biết mình là ai

Với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, Hương Tràm không lựa chọn bất cứ tên 1 bản hit nào của bản thân để đặt tên cho liveshow đầu đời mà lại lấy cảm hứng từ hình ảnh những cánh thư tay đã và đang dần phai mờ theo năm tháng.

Hương Tràm gây xúc động khi tặng người mẹ 73 tuổi cặp vé máy bay để thực hiện giấc mơ Mỹ - Ảnh 1.

Hương Tràm trên sân khấu Hộp thư số 1.

Theo lời giải thích của Hương Tràm, đơn thuần vì khi cô vô tình bắt gặp những lá thư đã cũ từ gia đình gửi cho cô, từ những người khác gửi cho nhau, cô bất chợt muốn khơi lên 1 nét đẹp đã và đang bị lãng quên. Và thế là cái tên Hộp thư số 1 ra đời.

Trong poster quảng cáo liveshow, Hương Tràm cũng không để lộ gương mặt mình, thay vào đó là hình ảnh đôi bàn tay cô tự ôm lấy bờ vai gầy guộc của bản thân cùng bờ môi nửa như kiêu hãnh, nửa như cô đơn.

Hương Tràm cũng không tiết lộ về những ca sĩ khách mời sẽ xuất hiện trong liveshow. Đây thực sự là 1 cái "ngông" đáng nể của Hương Tràm. Bởi việc tiết lộ danh tính khách mời có thể sẽ giúp Hương Tràm dễ dàng thu hút khán giả và truyền thông hơn.

Hương Tràm chắc chắn biết việc công khai tên tuổi các vị khách mời sẽ đem lại cho liveshow của mình những lợi ích gì. Nhưng cô lại chẳng màng tới những điều đó. 

Và đến khi những tên tuổi lớn như Thu Phương, Bằng Kiều bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, khán giả đã vỡ òa vì bất ngờ, vì thích thú.

Bằng Kiều và Thu Phương không phiền lòng vì không hề được nhắc tới trong họp báo hay có mặt trên poster, trái lại, cả 2 tên tuổi lớn còn cùng Hương Tràm khơi gợi cảm xúc cho khán giả bằng cách thể hiện những ca khúc trẻ trung, sôi động khác hoàn toàn với dòng nhạc mà họ đã từng định vị trong lòng công chúng. 

Đây chính là sự trân trọng và yêu mến mà cả Thu Phương lẫn Bằng Kiều đã ưu ái dành cho cô em gái xứ Nghệ.

Hương Tràm gây xúc động khi tặng người mẹ 73 tuổi cặp vé máy bay để thực hiện giấc mơ Mỹ - Ảnh 2.

Bằng Kiều hài hước hứa kết nạp Hương Tràm vào ban nhạc Quả dưa hấu.

Trong buổi họp báo, Hương Tràm đã chia sẻ rằng, cô không muốn dùng tên tuổi của các khách mời hay những câu chuyện ồn ào xung quanh mình để thu hút sự chú ý cho liveshow. Nữ ca sĩ muốn khán giả đến với Hộp thư số 1 bằng tình cảm của chính họ đối với Hương Tràm.

Và cái cách mà Hương Tràm kiên quyết thực hiện điều đó không phải là sự ngông nghênh, liều lĩnh của 1 nữ ca sĩ đang nổi mà rõ ràng có sự thấu hiểu và tự tin của 1 người nghệ sĩ biết mình là ai, biết vị trí của mình ở đâu trong làng giải trí, trong lòng khán giả yêu âm nhạc.

Hương Tràm gây xúc động khi tặng người mẹ 73 tuổi cặp vé máy bay để thực hiện giấc mơ Mỹ - Ảnh 3.

Thu Phương và Bằng Kiều xuất hiện trên sân khấu liveshow của Hương Tràm dù không hề xuất hiện trên poster quảng cáo.

Và quyền năng thực sự của âm nhạc

Liveshow Hộp thư số 1 của Hương Tràm được chia thành 2 phần rõ rệt với chủ đề được lấy từ những bức thư mà khán giả đã gửi về dự án của nữ ca sĩ. 

Nếu phần đầu là những lời thủ thỉ tâm tình của đôi lứa yêu nhau, là lời hát cho tình yêu và tuổi trẻ thì sang phần 2, Hương Tràm khẳng định sự trưởng thành của mình thông qua những ca khúc thấm đẫm tình yêu với gia đình.

Không chỉ bằng cách hát những ca khúc về mẹ, về sự bình yên của gia đình, Hương Tràm đã hoàn thành concept Hộp thư số 1 bằng việc chia sẻ với khán giả về câu chuyện 2 vợ chồng già 20 năm đi tìm con trai. 

Đó là câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thu – 1 người mẹ đã 73 tuổi bị lạc mất con trai Phạm Duy Lam (tên gọi ở nhà là Tôm) 17 năm giữa trời Mỹ bao la.

Hương Tràm gây xúc động khi tặng người mẹ 73 tuổi cặp vé máy bay để thực hiện giấc mơ Mỹ - Ảnh 4.

Hương Tràm chia sẻ với vợ chồng bà Thu.

"Người ta muốn tới Mỹ để chạm tới đất nước của những giấc mơ, bước giữa những đại lộ thênh thang hay những công trình kiến trúc kỳ vĩ, tôi chỉ ước mong một lần được tới đây, để chạy ào tới bệnh viện tại Boston, nơi duy nhất tôi biết con từng điều trị ở đó một thời gian dài vì bệnh trầm cảm...

Biết đâu có thể có thông tin, con trai tôi giờ nơi đâu, con còn sống hay đã chết".

Xúc động trước những tình cảm mà bà Thu gửi gắm qua bức thư gửi con trai, Hương Tràm và dự án Hộp thư số 1 đã nhờ chương trình Điều ước thứ 7 cùng toàn thể bạn bè, khán giả chia sẻ câu chuyện để mong bà Thu sẽ có thêm hi vọng tìm được con trai.

Bên cạnh đó, để biến "giấc mơ Mỹ" của bà Thu thành sự thật, Hương Tràm đích thân tặng bà 1 cặp vé máy bay khứ hồi sang Mỹ cùng 100 triệu đồng tiền mặt và hứa giúp đỡ gia đình bà chi phí ăn ở tại Mỹ trong thời gian bà đi tìm con.

Cùng với đó, nữ ca sĩ ôm chặt người mẹ già gần 20 năm tìm con với lời hứa chắc chắn: "Dù chỉ có 10% hay 1% hi vọng, con và dự án Hộp thư số 1 vẫn sẽ đồng hành cùng bác".

Hương Tràm gây xúc động khi tặng người mẹ 73 tuổi cặp vé máy bay để thực hiện giấc mơ Mỹ - Ảnh 5.

Bằng âm nhạc và giọng hát của mình, Hương Tràm đã tạo nên 1 điều kỳ diệu.

Số tiền 100 triệu và cặp vé máy bay khứ hồi sang Mỹ không phải là điều kỳ diệu nhất mà Hương Tràm dành cho gia đình bà Thu. Điều mà nữ ca sĩ làm được chính là dùng giọng hát, dùng sự ảnh hưởng của bản thân sau 6 năm ca hát nhen lên những hi vọng nhỏ nhoi cho cặp vợ chồng già đã chịu nhiều đau khổ.

Hương Tràm đã dùng chính âm nhạc của mình, giọng hát của mình để kết nối những trái tim, để tạo ra những xúc cảm thực sự.

Và phần kết của liveshow chính là những dư âm về tình cảm với gia đình, về những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của Hương Tràm trước tình yêu của khán giả dành cho mình.

Hương Tràm gây xúc động khi tặng người mẹ 73 tuổi cặp vé máy bay để thực hiện giấc mơ Mỹ - Ảnh 6.

"Còn một người nữa mà Tràm muốn cảm ơn đó là bản thân mình vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả".

Có lẽ, đây lại chính là 1 cái kết thực sự phù hợp với concept của Hộp thư số 1. Những sai lầm, vấp ngã của quá khứ hãy để nó ngủ yên, đã đến lúc Hương Tràm trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn nữa.

"Giờ đây, Tràm không dám chắc rằng mình sẽ không phạm những sai lầm khác nữa trong suốt quãng đời còn lại như những gì đã trải qua. Tràm sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm. 

Nhờ những điều đó mà có Tràm ngày hôm nay và nhờ lỗi lầm đó mà Tràm hiểu ra rằng ngay cả những lúc mình không còn gì thì thứ duy nhất vẫn luôn luôn có.

Đó là những người đưa bàn tay ra trao cho mình cơ hội làm lại từ đầu, là gia đình, là những đàn anh đàn chị trong nghề, và đặc biệt là khán giả. 

Và còn một người nữa mà Tràm muốn cảm ơn đó là bản thân mình vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả", Hương Tràm đã khép lại liveshow Hộp thư số 1 bằng những lời chia sẻ đầy chân thành như thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại