Hương Tràm nói về chuyện tự xé da tay đáng sợ: "Một đôi tay sần sùi, nứt nẻ có gì đáng khoe chứ?"

Thảo Nguyên |

Bước chân vào showbiz Việt từ năm 17 tuổi, sau 6 năm, cái tên Hương Tràm được định vị như 1 “tiểu diva” của làng nhạc Việt. Nhưng đằng sau đó là biết bao cay đắng, tủi hờn.

Nhắc tới Hương Tràm, người ta nghĩ đến những bản hit đình đám: Ngốc, Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa…, nhắc đến khối tài sản khổng lồ mà nhiều nghệ sĩ lứa tuổi cô phải mơ ước, đồng thời cũng nhắc đến những scandal ồn ào.

Nhìn lại 6 năm dài sải bước trong showbiz Việt, Hương Tràm quyết định làm liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Cô đặt tên nó là Hộp thư số 1 để gợi nhớ đến truyền thống viết thư tay của gia đình, để gửi gắm những tâm sự thầm kín của bản thân tới những người thân yêu.

Chiều 11/12, nữ ca sĩ tổ chức buổi họp báo ra mắt liveshow Hộp thư số 1 tại Hà Nội. Cũng qua đây, cô chia sẻ nhiều điều đã âm thầm cất giữ trong suốt 6 năm làm nghề.

"Có những lần, mẹ tôi dọn giường, thấy rất nhiều mẩu da tay vương vãi"

Hương Tràm nói về chuyện tự xé da tay đáng sợ: Một đôi tay sần sùi, nứt nẻ có gì đáng khoe chứ? - Ảnh 1.

Hương Tràm trong buổi họp báo ra mắt liveshow Hộp thư số 1.

"Sau 6 năm bước vào showbiz Việt, bản thân tôi được rất nhiều nhưng cũng mất rất nhiều. Sự nổi tiếng mang đến nhiều thứ, tôi được cống hiến cho khán giả, được đi hát, nhưng nó lại đem đến cho tôi nhiều giá trị ảo.

Nếu các cầu thủ bóng đá trong quá trình thi đấu có đồng đội, có HLV chia sẻ niềm đam mê thì bản thân tôi chỉ có 1 mình".

Hương Tràm thừa nhận đã có thời điểm cô ngụp lặn trong ồn ào thị phi khiến bản thân vô cùng căng thẳng. Những thị phi đó, có cái đúng, có cái sai, nhưng nữ ca sĩ quyết không lên tiếng. Bởi cô quan niệm:

"Trong kinh doanh, người ta bảo rằng có tiền mới có quyền nói. Thì bản thân tôi lúc đó, vừa bước chân vào showbiz, đã có gì đâu, đã là gì đâu mà được quyền nói?

Tôi coi quãng thời gian đó như những trải nghiệm, những "đòn roi" của tuổi trẻ để tôi trưởng thành hơn. Tôi tập trung cho các hoạt động âm nhạc, tôi muốn mọi người sẽ công nhận tôi thông qua những sản phẩm chỉn chu, hoàn hảo nhất".

Hương Tràm nói về chuyện tự xé da tay đáng sợ: Một đôi tay sần sùi, nứt nẻ có gì đáng khoe chứ? - Ảnh 2.

"Tôi coi quãng thời gian đó như những trải nghiệm, những "đòn roi" của tuổi trẻ để tôi trưởng thành hơn".

Chính sự cầu toàn trong từng sản phẩm âm nhạc đã khiến Hương Tràm luôn tự nghiêm khắc với bản thân. Cô không thể đi ngủ khi chưa làm xong công việc. Ngày tháng qua đi, căng thẳng chất chồng khiến cô vô thức rơi vào tình trạng tự hành hạ bản thân:

"Nếu công việc chưa xong, tôi sẽ không thể ngủ được. Và những lúc như vậy, tôi có thể ngồi trong phòng, nhìn lên trời và tự bóc da tay. Có những lần, mẹ tôi dọn giường, rất rất nhiều mẩu da tay vương vãi.

Bản thân tôi không nghĩ đó là bệnh, cũng không cho rằng đó là cái gì ghê gớm. Mới đây, khi 1 người chị vô tình quay được hình ảnh tôi tự bóc da tay và chia sẻ trên mạng, mọi người mới biết và lo lắng khuyên tôi đi khám.

Nhưng từ đó tới nay, tôi cũng chưa dám đi. Một phần vì bận công việc, phần còn lại, tôi cảm thấy sợ. Đối diện với bác sĩ tâm lý, trả lời những câu hỏi vì sao lại thế, tôi cảm thấy lo lắng hơn".

Hương Tràm nói về chuyện tự xé da tay đáng sợ: Một đôi tay sần sùi, nứt nẻ có gì đáng khoe chứ? - Ảnh 3.

MC Thành Trung khiến Hương Tràm bối rối khi hỏi về đôi tay bị chính cô xé da vì quá căng thẳng.

Hương Tràm khẳng định cô không dùng chứng bệnh tâm lý này để làm "chiêu trò" thu hút sự chú ý. Với cô, việc căng thẳng tâm lý là chuyện hết sức bình thường:

"Trong nghề này, có rất nhiều bạn bè tôi bị căng thẳng tâm lý. Có người thì uống rượu, có người thì giải tỏa bằng cách tự bứt tóc của mình. Thế nên, tôi hoàn toàn không ý thức được việc mình xé da tay là đáng ngại.

Bản thân tôi cũng không muốn khoe ra câu chuyện này. Một đôi tay sần sùi, nứt nẻ thì có gì mà đáng khoe chứ? Có khi, người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn chạy mất dép chứ nói gì đến chuyện họ nắm lấy tay mình mà khoe?

Nhưng khi clip tôi xé da tay được up lên mạng, tôi quyết định chia sẻ việc mình bị căng thẳng tâm lý. Đây là cách để tôi cảnh tỉnh những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê, đang muốn đi theo con đường của tôi.

Rằng, bước chân vào thế giới này, sẽ có những lúc bạn phải đối diện với những chuyện này, bạn phải hi sinh ra sao, bạn phải căng thẳng thế nào.

Những lời nói thẳng, nói thật của tôi sẽ giống như những "đòn roi" để các bạn ấy hiểu và trưởng thành hơn. Tôi chọn thời điểm chia sẻ vào ngay lúc này, bởi bây giờ nhạc của tôi còn có người nghe, lời của tôi còn có ảnh hưởng tới các bạn ấy. Chứ để sau này, có khi mình nói cũng chẳng ai nghe nữa, thì lời cảnh tỉnh cũng thành vô ích mà thôi!"

"Tôi phũ phàng từ chối nhiều mối tình"

Hương Tràm nói về chuyện tự xé da tay đáng sợ: Một đôi tay sần sùi, nứt nẻ có gì đáng khoe chứ? - Ảnh 4.

Hương Tràm bật khóc khi chia sẻ về những trải nghiệm trong 6 năm hoạt động showbiz.

Để có được thành công như hiện tại, Hương Tràm tự ép bản thân phải nỗ lực, phải cho ra những sản phẩm hoàn hảo. Thậm chí, cô ép mình từ chối những lời tỏ tình, bỏ qua chuyện yêu đương để tập trung cho sự nghiệp trong suốt 6 năm vừa qua:

"6 năm qua, tôi không nhận lời yêu bất cứ người nào cả, dù trái tim cũng có rung động và có lúc cảm thấy rất cô đơn. Có những người tìm đến tôi, bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ hết sức lãng mạn, chân thành.

Nhưng tôi khi ấy đã phũ phàng từ chối, rằng: Xin lỗi anh, lúc này em phải tập trung cho sự nghiệp".

Đã hi sinh rất nhiều để có được thành công như hiện tại nên Hương Tràm cũng rất "ngông" với liveshow đầu tiên của mình. Cô từ chối tiết lộ danh tính các nghệ sĩ khách mời sẽ tham gia liveshow Hộp thư số 1, thậm chí từ chối cả những nhà tài trợ mong muốn hỗ trợ tài chính để cô làm show:

"Anh Hồ Hoài Anh có bảo tôi rằng, dự án Hộp thư số 1 do tôi khởi xướng, nó là thương hiệu của riêng tôi, tôi nên giữ gìn nó. Vậy nên, nếu nhận tài trợ, tôi sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung show, về âm nhạc, thậm chí là cả cái tên của liveshow có thể cũng không giữ được.

Từ chối các nhà tài trợ, nói thẳng là tôi cũng buồn chứ! Nhưng để giữ được nguyên vẹn âm nhạc của mình, cái tên của Hộp thư số 1, tôi chấp nhận mạo hiểm.

Cũng có người bảo, vì sao tôi không tiết lộ tên tuổi của các nghệ sĩ khách mời sẽ tham gia show. Bởi nếu tên của tôi không bán được vé, thì sẽ có tên tuổi của họ "kéo khách" cho show. Nhưng tôi xin phép được giữ bí mật.

Tất cả những ẩn số như thiết kế sân khấu, nội dung liveshow và các khách mời sẽ được tiết lộ khi khán giả đến với liveshow Hộp thư số 1 vào ngày 11/1 sắp tới tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại