Từ Việt Nam, chàng trai gửi thư tình đặc biệt tới Hương Giang Idol đúng ngày 8/3

Tùng Lâm |

Đàn ông thật ra không ngốc chút nào, ai cũng hiểu sự hấp dẫn ngoại hình chỉ là thời hạn mà thôi, còn sự quyến rũ nằm trong tâm hồn thì sẽ ở lại dài lâu cùng người phụ nữ.

Hương Giang này, anh chưa từng nghĩ mình có thể thích một chàng trai. Bất kể chàng trai đó có xinh gái tới thế nào hay mang hình hài yểu điệu ra sao đi nữa thì anh sợ rằng, cái thành kiến cố hữu của cánh đàn ông vẫn là thứ rất khó để vượt qua. 

Chỉ riêng cái suy nghĩ cô nàng ấy từng là... một chàng trai giống như mình cũng đủ khiến anh và kha khá gã đàn ông thấy ngại ngần...

Từ Việt Nam, chàng trai gửi thư tình đặc biệt tới Hương Giang Idol đúng ngày 8/3 - Ảnh 1.

Nhưng đó là khi chưa biết tới em, chưa bị sự quyến rũ, ngọt ngào và cả bản lĩnh của em đốn gục.

Anh phải dùng từ đốn gục bởi anh không tìm ra từ nào chính xác hơn như thế. Ở tuổi ngoài 30, anh sợ rằng mình không còn đủ sự cuồng nhiệt để hâm mộ, say mê một ai đó như cách anh đang có với em.

Không chỉ dừng lại ở sự thích thú nhất thời với nụ cười, khuôn mặt hay vóc dáng của em, anh còn có cả sự khâm phục, nể trọng dành cho một cô gái cá tính và bản lĩnh. 

Em cũng biết đấy, đám đàn ông chỉ thích tán tỉnh và à ơi với những cô nàng có vẻ bề ngoài nóng bỏng, nhưng sẽ thật sự ngã gục dưới chân người phụ nữ quyến rũ về tính cách, tâm hồn. 

Như cách rất nhiều đàn ông (trong đó có anh) đang xếp hàng để được gục ngã trước mắt em chẳng hạn...

Có lẽ chính em cũng không nhận thức được hết sức hấp dẫn của em đối với bọn anh đâu. Bởi dù sao thì em cũng chỉ là... phụ nữ thôi, còn suy nghĩ của đám đàn ông bọn anh thì mâu thuẫn lắm. Thật lòng nhé, sự thông minh, cá tính và lối suy nghĩ của em đôi khi còn thu hút hơn vẻ bề ngoài.

Em nghĩ xem, có bao nhiêu cô nàng hoa hậu, hoa khôi khi đi thi quốc tế lại được ủng hộ nhiều như cách em đang được đông đảo người hâm mộ đứng phía sau? Họ không đẹp bằng em sao? Chưa chắc. Nhưng chắc chắn một điều, sức hút em sở hữu đang vượt xa rất nhiều cô gái xinh tươi...

Sức hút của em tới từ nhiều thứ lắm, không chỉ vòng một vòng ba vốn không kém cạnh cô nàng nào trong showbiz đâu em. 

Từ cách em nở nụ cười tự nhiên và nhí nhảnh, từ trong từng câu trả lời khôn ngoan và thẳng thắn, trong cả những nỗ lực em bỏ ra để chiến đấu trong cuộc thi nhan sắc đang diễn ra, chúng hấp dẫn cánh đàn ông bọn anh còn hơn cả số đo cơ thể rất nhiều.

Đàn ông thật ra không ngốc chút nào, ai cũng hiểu sự hấp dẫn ngoại hình chỉ là thời hạn mà thôi, còn sự quyến rũ nằm trong tâm hồn thì sẽ ở lại dài lâu cùng người phụ nữ. 

Bởi vậy, nếu như hàng loạt gã đàn ông đồng loạt giơ tay chọn em thay vì một bóng hồng nào khác thì hãy tự hào rằng, giá trị của em đang vượt xa vẻ bề ngoài. Và đó là sự công nhận đáng giá nhất dành cho bất cứ một cô gái nào, chứ không chỉ riêng một số phận đặc biệt như em!

Anh thật lòng chẳng muốn nhắc nhiều tới cái cuộc thi nhan sắc em đang tham gia một chút nào, dù đông đảo khán giả đang háo hức theo dõi cổ vũ hệt như xem U23 đá giải. 

Bởi với anh, cuộc thi đó vô bổ và vô nghĩa. Em thử nghĩ xem, một cô công chúa vốn chẳng cần phải mặc thêm váy xoè, một bà hoàng không nhất thiết cứ phải sùm sụp vương miện trên đầu, còn Hương Giang Idol cũng đâu cần phải nhịn ăn để giành ngôi hoa hậu? 

Khi mà sức hút hay ảnh hưởng em đang có thậm chí còn vượt xa vô số bông hồng có danh hiệu, còn những người yêu quý em như anh thì chẳng thể nào giành nhiều tình cảm cho em hơn được nữa dù em có trở thành ai.

Từ Việt Nam, chàng trai gửi thư tình đặc biệt tới Hương Giang Idol đúng ngày 8/3 - Ảnh 2.

Vậy thì, giữ sức khoẻ và niềm vui nhé cô gái. Không cần phải nhịn ăn để mà đẹp hơn đâu, bởi em vốn đã đủ đẹp rồi. Không nhất thiết phải chấp nhận mọi thứ để giành ngôi vị cao nhất đâu, bởi anh chắc chắn em đã đăng quang trong lòng rất nhiều khán giả rồi (tất nhiên anh luôn có mặt trong số đó). 

Quan trọng hơn, anh cũng không mong sẽ có thêm nhiều người cạnh tranh một suất "gục ngã" trước mặt em nữa đâu, quá đông và quá khó khăn rồi Hương Giang ạ. Đấy còn là trong trường hợp em chưa làm hoa hậu đấy...

Nói vui vậy thôi, nhưng thật ra anh cũng... đang nói thật lòng. Cho phép anh ích kỷ một chút - tất nhiên là trong suy nghĩ mà thôi, bởi làm gì có gã đàn ông nào muốn san sẻ người yêu - kể cả là người yêu trong mộng cùng người khác chứ. 

Hãy cứ tin rằng có rất nhiều những gã đàn ông giống như anh đang dõi theo em, mến yêu em, cầu chúc cho em mọi điều tốt đẹp và cả... cạnh tranh, lườm nguýt lẫn nhau để chiếm lấy sự chú ý từ em. Nếu có thể, em hãy nở một nụ cười vì điều đó nhé...

Chúc mừng 8/3, bông hồng hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong lòng anh và nhiều anh chàng anh không muốn nhắc tên một chút nào. 

Hi vọng rằng, em sẽ cảm nhận được mọi điều ấm áp nhất trong ngày của riêng em - cô gái xứng đáng được nửa thế giới vây quanh và giành giật!

Gửi em, từ một chàng trai nơi quê nhà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại