Hung thủ sát hại nhà báo Khashoggi thích thú khi vừa phân xác nạn nhân vừa nghe nhạc

Minh Khôi |

Những hung thủ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi được biết là đã nghe nhạc trong lúc phân xác nạn nhân và một trong số những kẻ đó còn nói là hắn thích thú với việc này.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, ông đã nghe đoạn ghi âm xác nhận chi tiết dã man đã được báo cáo trước đây về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post trong lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul.

"Tôi đã nghe đoạn băng ghi âm. Ông ấy bị giết trong vòng 7 phút. Đây là một vụ giết người có chủ đích", ông Cavusoglu trả lời tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung trong một cuộc phỏng vấn.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nghe thấy một bác sĩ nói với các sát thủ rằng, họ nên nghe nhạc khi phân xác nhà báo Khashoggi. Một trong số các hung thủ còn nói hắn thích phân xác người. "Thật sự đáng kinh tởm", ông Cavusoglu nói.

Nhiều chi tiết đẫm máu về vụ sát hại nhà báo Khashoggi trước đó đã được nhiều nguồn khác nhau thông tin, trong đó từng đề cập đến việc sử dụng âm nhạc để át đi tiếng thét của nạn nhân trong lúc bị sát hại. 

Nhà báo Khashoggi bị giết vào đầu tháng 10, sau khi ông gia vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Một nhóm 15 người Ả Rập Saudi là những kẻ tình nghi trong vụ án. Hoàng tử Mohammed bin Salman bị cáo buộc đã đích thân ra lệnh giết người. Các quan chức Saudi phủ nhận các cáo buộc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại