*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nữ tiểu thương chợ Long Biên, chị Nghiêm Thuý Nga nói, khi biết tin Hưng “kính” tử vong, chị không còn oán hận ông "trùm" bảo kê này nữa.
Chiều 14/8, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Kim Hưng (tức "Hưng kính") - bị cáo vừa tử vong trưa cùng ngày do bệnh xơ gan.
Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh nhân Hưng "kính" nhập viện lúc rạng sáng nay được chẩn đoán xơ gan mất bù giai đoạn cuối và tử vong trưa cùng ngày.
Ngay sau khi tòa tuyên án đối với nhóm bảo kê chợ Long Biên, con trai bị cáo Vương "lợn" đã có cuộc trao đổi, xin lỗi đối với bị hại trong vụ án.
TAND TP Hà Nội tuyên án ông trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" và đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.
Trong phần khai báo trước tòa, bị cáo Hưng "kính" đã phủ nhận vai trò chỉ đạo và liên tục đổ lỗi cho đàn em tự thu tiền của tiểu thương chợ Long Biên.
Hôm nay, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963 ở Hoàn Kiếm) và nhóm "đàn em" ra xét xử tội Cưỡng đoạt tài sản.
Trong lúc chờ HĐXX tại phòng xét xử, bị cáo Hưng "kính" tỏ ra khá thoải mái, thường xuyên nở nụ cười, tìm kiếm người thân phía dưới.
Theo thông báo của HĐXX, sáng nay (25/7), TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, ở Hoàn Kiếm) tội Cưỡng đoạt tài sản.
Khi lên xe trở về trại giam, Hưng "kính" - ông trùm bảo kê chợ Long Biên (Hà Nội) bật khóc nức nở chào tạm biệt người thân.
"Ông trùm bảo kê" chợ Long Biên Hưng "kính" đã chỉ đạo "đàn em" sử dụng nhiều thủ đoạn chèn ép, gây khó khăn, đe dọa các hộ kinh doanh tại chợ Long Biên.
Số tiền nhóm Hưng "kính" khai nhận chiếm đoạt thấp hơn nhiều lần số tiền mà tiểu thương chợ Long Biên tố cáo.