Hùng hổ tấn công tình địch, bò tây tạng đón nhận kết cục bẽ bàng đến khó tin

Hoa Hướng Dương |

Những cuộc chiến giữa những kẻ khổng lồ này thường rất kịch liệt và nảy lửa, thế nhưng cũng có không ít tình huống đầy hài hước.

Tây Tạng (danh pháp khoa học: Bos grunniens) là một loài bò lông dài thường sống ở các khu vực cao và lạnh thuộc Himalaya ở miền nam Trung Á cho tới tận phía bắc Mông Cổ. Lớp lông dày cho phép chúng tồn tại qua những mùa đông giá lạnh.

Hùng hổ tấn công tình địch, bò tây tạng đón nhận kết cục bẽ bàng đến khó tin - Ảnh 1.

Bò Tây Tạng húc nhau. Nguồn: TripAdvisor

Chúng thường sống thành bầy lớn và cũng giống như nhiều loài động vật khác, những con đực thường có những cuộc giao tranh để tranh giành lãnh thổ hay quyền giao phối với con cái. Cặp sừng dài và cơ thể đồ sộ (cao 2 đến 2,2 m, nặng tới 1.200 kg) chính là vũ khí của chúng.

Tuy nhiên, một con bò Tây Tạng đực đã có một màn chiến đấu đáng quên nhất trong cuộc đời chinh chiến của nó khi thay vì húc vào người đối thủ, nó lại húc xuống đất đá cứng và lộn một vòng như trồng cây chuối vậy!

Xem video:

Bò Tây Tạng húc đối thủ nhưng lại húc phải đá, lộn cây chuối một vòng. Nguồn: High Unexpected Videos

Nguồn: High Unexpected Videos


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại