Hồng Ngọc đòi Đàm Vĩnh Hưng đứng đợi, chồng Việt kiều thấy vậy liền nói một câu thấm thía

Tùng Ninh |

"Trong mọi tin nhắn với nhau, câu kết thúc của ông xã tôi luôn là: Yêu em" – Hồng Ngọc nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Hồng Ngọc đã chia sẻ về chuyện tình giữa cô và chồng Việt kiều là bầu show.

Câu kết thúc của ông xã tôi luôn là: "Yêu em"

Đến giờ trong mọi tin nhắn với nhau, câu kết thúc của ông xã tôi luôn là: "Yêu em". Vợ chồng tôi dùng hành động cho nhau nhiều hơn lời nói. Chúng tôi tôn trọng nhau về đời sống, chia sẻ mọi thứ.

Hồng Ngọc đòi Đàm Vĩnh Hưng đứng đợi, chồng Việt kiều thấy vậy liền nói một câu thấm thía- Ảnh 1.

Vợ chồng Hồng Ngọc và Đàm Vĩnh Hưng

Ở nhà, chồng tôi không bao giờ nói, không bao giờ la mắng các con. Lâu lâu anh ấy mới lên tiếng, thì sẽ phải là vấn đề rất quan trọng.

Tôi và ông xã quen nhau đến giờ đã 19 năm rồi. Tôi gặp anh ấy do số phận sắp đặt. Tôi tin vào số phận và sự sắp đặt của ông trời.

Tới giờ, tôi đã sống qua bao nhiêu năm trời, trải qua nhiều thứ, mất mát, thiếu hụt để rồi có được sự trọn vẹn ngày hôm nay. Ông xã là mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời tôi.

Có một ấn tượng về chồng mà tôi nhớ mãi rằng đây là người tử tế

Lần đó, tôi sang Mỹ hát còn anh Tâm chồng tôi là người book show qua bầu show của tôi là chị Liên Phạm. Anh Tâm hỏi chị Liên Phạm rằng lần này qua Mỹ hát có bao nhiêu ca sĩ.

Chị Liên bảo rằng, sẽ đưa sang hai ca sĩ, trong đó anh Đàm Vĩnh Hưng là cái tên không đổi, còn anh Ngọc Sơn và tôi để cho anh Tâm lựa chọn. Tên tuổi tôi lúc đó không bằng anh Ngọc Sơn nhưng anh Tâm lại quyết chọn tôi.

Anh Tâm khi ấy không biết gì nhiều về tôi, chỉ nghe qua bài Mắt nai nhưng vẫn book tôi. Tới ngày qua Mỹ hát, chính anh Tâm là người ra sân bay đón tôi và câu đầu tiên nói là: "Chào chị".

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chồng mình là ở ngoài mặt trẻ quá, non choẹt trong khi trên điện thoại giọng già lắm. Tuy vậy, tôi vẫn xưng là anh vì lịch sự, tới khi hỏi tuổi ra thấy ít tháng hơn mình, tôi trở mặt ngay. Tôi bảo: "Mày giỡn mặt chị, kêu là chị ngay".

Hồng Ngọc đòi Đàm Vĩnh Hưng đứng đợi, chồng Việt kiều thấy vậy liền nói một câu thấm thía- Ảnh 3.

Chúng tôi nói chuyện vui lắm. Chồng tôi lo cho tôi nguyên show đó, dẫn tôi đi rồi còn gọi điện hỏi: Chị có ăn gì không em mua cho".

Suốt một thời gian dài sau khi tôi về nước, anh Tâm thường gọi điện hỏi thăm, trò chuyện rồi cùng đồng cảm với tôi. Anh Tâm trông vậy mà chững chạc lắm. Tôi đi hát ở đâu anh cũng bay đến xem rồi gặp gỡ.

Có một ấn tượng về chồng mà tôi nhớ mãi rằng đây là người tử tế. Lần đó tôi, anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Liên Phạm đi vào một cái chợ mua sắm. Tôi bảo anh Tâm là cứ để mọi người ra trước đi, mình mua xong rồi ra sau.

Chồng tôi bảo, mình là nhỏ tuổi nhất, không làm thế được, phải ra trước đợi mọi người chứ không để mọi người đợi mình. Tôi ấn tượng và thích điều đó ở chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại