Hơn 20 năm trôi qua, liệu có ai còn nhớ ác nữ đáng sợ nhất Thần điêu đại hiệp 1995?

Họa Bì |

Ngoài 80 tuổi, nữ diễn viên La La vẫn một mình đi về lẻ bóng.

"Cầu Thiên Xích" kinh điển nhất của màn ảnh Hoa ngữ

Sinh năm 1934 trong một gia đình bình dân tại Hong Kong, La La ( tên thật là Lô Yến Anh) chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở thành một diễn viên. 

Mơ ước của Yến Anh ngày ấy chỉ đơn giản là có một công việc tử tế, ổn định để giúp đỡ kinh tế gia đình khó khăn của mình. Nhưng giấc mơ của Yến Anh trở nên dang dở sau khi phải nghỉ học khi chưa kịp tốt nghiệp trung học vì gia đình quá khó khăn.

Hơn 20 năm trôi qua, liệu có ai còn nhớ ác nữ đáng sợ nhất Thần điêu đại hiệp 1995 - Ảnh 1.

Để hỗ trợ gia đình, sau khi nghỉ học Yến Anh phải đi làm rất nhiều việc để kiếm sống. Có lần, một đoàn phim quay ở địa phương cần một số diễn viên đóng vai quần chúng nên Yến Anh đã quyết định đi xin việc. Do tháo vát, chăm chỉ, nên sau khi hoàn thành vai diễn viên quần chúng bà được người quản lý của đoàn phim nhận vào làm tạp vụ trong đoàn. Chủ yếu là don dẹp đồ đạc, đi mua thức ăn cho các diễn viên và ê kíp quay phim.

Mặc dù chỉ là việc thời vụ nhưng khi ấy Yến Anh đã vô cùng hạnh phúc vì kiếm được công việc tử tế. Nhờ công việc tạp vụ này, Yến Anh quen được nhiều diễn viên, đạo diễn nên mỗi lần cần diễn viên quần chúng họ lại gọi cô đến để giúp Yến Anh kiếm thêm thu nhập. 

Nghĩ về những ngày tháng ấy, Yến Anh thường cười và nói rằng: "Tôi khi ấy là một diễn viên quần chúng chuyên nghiệp đấy".

Những ngày đầu làm diễn viên quần chúng, Yến Anh được nhận tiền cát xê khoảng 3-10 HKD tùy thuộc vào có lời thoại hay chỉ là bóng lưng. Mỗi tháng, Yến Anh tham gia khoảng 30 bộ phim và điều này đã giúp cô gái nghèo có khoản thu nhập khá ổn định.

Có tiền, Yến Anh quyết định quay trở lại trường học để hoàn thành việc học trung học. Ban đầu, Yến Anh định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ thi vào Đại học nhưng không ngờ cơ hội đến với nghệ thuật của bà lại vô cùng thuận lợi.

Sau những vai quần chúng, Yến Anh dần được "nâng cấp" với những vai cụ thể hơn như chị em gái với nữ chính, bạn của nữ chính hay thậm chí là người yêu của nam chính. 

Năm 1960, Yến Anh chính thức ký hợp đồng với công ty sản xuất Hoàng Trác Hán và ra mắt với nghệ danh La La.

Cũng từ đó, La La gây ấn tượng với những vai diễn phản diện ấn tượng. Năm 1983, La La vào vai Cầu Thiên Xích bên cạnh "Tiểu Long Nữ" Trần Ngọc Liên và "Dương Quá" Lưu Đức Hoa.

Hơn 20 năm trôi qua, liệu có ai còn nhớ ác nữ đáng sợ nhất Thần điêu đại hiệp 1995 - Ảnh 2.

La La trong Thần điêu đại hiệp.

Khán giả ngày ấy phải thừa nhận, bên cạnh cặp đôi diễn viên chính, vai diễn của La La được đánh giá là đáng giá nhất Thần điêu đại hiệp. Mọi người cũng cho rằng chẳng ai có thể vượt qua được vai diễn Cầu Thiên Xích của La La. 

Năm 1995, Thần điêu đại hiệp được làm lại, đạo diễn Viên Anh Minh đã vô cùng đau đầu trong việc chọn lựa diễn viên cho vai Cầu Thiên Xích. Cuối cùng, ông quyết định mời lại La La bởi có lẽ chẳng ai có thể thay thế được vai diễn của bà trong Thần điêu đại hiệp.

Bà chúa phim ma Hong Kong và cuộc đời lẻ bóng 

Sau thành công của Thần điêu đại hiệp, sự nghiệp của La La càng lên hương. Bà được đo ni đóng giày cho những vai phản diện. Người Hong Kong ngày ấy đều phải thừa nhận chẳng ai có thể vào vai những người phụ nữ độc ác, thủ đoạn tốt hơn La La. 

Ngày ấy, làng giải trí Châu Á bắt đầu rộ lên cơn sốt phim ma, phim kinh dị. Theo trào lưu, La La cũng được các đạo diễn mời thử sức với những vai ma quỷ. Tưởng chỉ "thử chơi" mà hóa thật, bà đã khiến khán giả Hong Kong phải "run rẩy" khi vào vai bà già gọi hồn trong "Ngày 14 tháng 7" .

Sau vai diễn này, La La được mời vào rất nhiều vai ma quỷ, trong đó phải kể tới bộ phim "Âm dương lộ".

Hơn 20 năm trôi qua, liệu có ai còn nhớ ác nữ đáng sợ nhất Thần điêu đại hiệp 1995 - Ảnh 3.

Bà Long - bà già bị tâm thần rất "đáng sợ" do nữ nghệ sĩ Lan Lan thể hiện trong series Âm dương lộ.

Với một loạt phim ma, La La được mệnh danh là "bà chúa phim ma Hong Kong". Người ta còn nói rằng chỉ cần phim mà mà có La La đóng thì chắc chắn người Hong Kong sẽ không bỏ bất kỳ chi tiết nào.

Có sự nghiệp điện ảnh vạn người mơ ước nhưng đời tư của La La không mấy thuận lợi. Ở tuổi ngoài 80 bà vẫn một mình lẻ bóng đi về. Chia sẻ về chuyện này, bà cho biết có lẽ do thời trẻ chuyện yêu đương dang dở khiến bà mất niềm tin vào nhiều điều để dời dở lở.

 

Hơn 20 năm trôi qua, liệu có ai còn nhớ ác nữ đáng sợ nhất Thần điêu đại hiệp 1995 - Ảnh 4.

Cầu Thiên Xích và chàng Dương Quá năm nào hội ngộ.

 Hiện tại, bà vẫn lấy phim ảnh làm niềm vui sống. Mỗi khi có đạo diễn nào mời đóng phim bà đều cố gắng sắp xếp công việc để tham dự. Số tiền cát xê bà đều dành cho việc từ thiện. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại