Hối hận sau khi trộm số tiền quá lớn, bỏ vào thùng xốp đặt trong xe công an nhờ trả lại

PV |

"Bị cáo cầm tiền lên thấy quá trời luôn nên suy nghĩ...", bị cáo trình bày tại phiên tòa.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 25/2, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Huy Định (SN 1997, quê ở tỉnh Tiền Giang) 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, theo cáo trạng, Định từng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản nên khá thành thạo tiếng Nhật. Ngày 5/1/2019, Định lân la gặp làm quen với ông Matsubara Masakazu (quốc tịch Nhật Bản) trong một quán ăn Nhật ở quận 7 (TP HCM). Sau đó, ông Masakazu lên xe hơi về nhà. Định vội vã bám theo và biết căn hộ ông Masakazu ở trong chung cư Riverside Residence (quận 7).

Đoán trong két sắt có tài sản giá trị nên Định có ý định mang khối tài sản vừa trộm về ra nước ngoài. Định đóng gói két sắt, tài sản, hành lý rồi ra thẳng sân bay. Do két sắt vượt quá trọng lượng quy định nên kế hoạch xuất ngoại không thành. Vì vậy, Định quay về quận Tân Bình (TP HCM) thuê khách sạn nghỉ tạm.

Hai ngày sau, Định tìm đến nơi ở của ông Masakazu rồi leo qua cửa sổ phòng tắm vào bên trong trộm tài sản . Định thay quần áo của nạn nhân mặc vào rồi bê két sắt, máy ảnh cùng một số tài sản khác ung dung đi ra ngoài bằng cửa chính.

Đến ngày 8/1/2019, Định mang tài sản về quê ở tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Định dùng máy mài phá két sắt. Trong két có hơn 7.000 USD, 52.000 Yên Nhật và nhiều tài sản, giấy tờ khác. Thấy vậy, Định đổi 200 USD ra tiền Việt Nam để tiêu xài. Chưa tìm cách tiêu thụ hết số tài sản "khủng" trộm được thì tên trộm bỗng nhiên day dứt, muốn trả lại bị hai số tài sản còn lại. 

Định bỏ toàn bộ số tài sản vào thùng xốp rồi âm thầm mang đến trụ sở Công an phường Phú Mỹ (quận 7), bỏ vào thùng xe công an cùng tờ giấy kèm mảnh giấy ghi nội dung nhờ trả lại tài sản cho ông Masakazu.

Trả tài sản nhưng Định chưa hết day dứt và đến cơ quan công an đầu thú vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi Cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Định bất ngờ có thái độ không hợp tác, không khai báo. 

Hối hận sau khi trộm số tiền quá lớn, bỏ vào thùng xốp đặt trong xe công an nhờ trả lại - Ảnh 1.

Bị cáo được các cảnh sát đẩy xe lăn, dẫn giải ra xe về trại tạm giam. Người cha chạy với theo, níu tay động viên “cố gắng cải tạo tốt nha con”. Lúc này, Định vẫn đang khóc nấc vì hối hận. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan điều tra đã đưa bị cáo đi giám định tâm thần, kết luận pháp y tâm thần kết luận "Trước và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị can có tình trạng tâm thần bình thường. Sau khi phạm tội đến nay bị can có ý thức (chứng giả bệnh)".

Tổng giá trị tài sản Định chiếm đoạt trị giá hơn 207 triệu đồng. Người bị hại đã nhận tiền bồi thường và số tài sản bị mất không có thắc mắc khiếu nại gì.

Theo hồ sơ bệnh án, bị cáo này bị viêm đa xoang mạn tính, thoái hoá polyp hai bên...

Tại phiên toà, bị cáo Định bật khóc xin được án nhẹ để sớm được về với gia đình điều trị đôi chân. 

“Bị cáo bị teo cơ. 12 tháng nay chân bị cáo không đi được, toàn nằm viện. Chân bị cáo bị teo cơ, bác sĩ nói tỷ lệ hồi phục ngày càng thấp, khả năng vĩnh viễn phải ngồi xe lăn. Đây là sự đánh đổi quá lớn. Bị cáo nhận thức được sai lầm, ăn năn hối cải xin được hoàn lương chữa bệnh...”. Bố mẹ bị cáo nghe những lời con nói cũng bật khóc lớn trong tòa.

Tại tòa, luật sư và Định đều cho rằng bản thân bị cáo không có ý định trộm cắp. Ngày xảy ra sự việc vô tình qua trò chuyện, Định biết được địa chỉ nhà bị hại. Định đến ban đầu với ý định xin việc làm để có kinh phí mổ chữa bệnh lần 3. Do phút bồng bột vì hoàn cảnh đang túng quẫn, Định mới thực hiện hành vi trộm cắp.

"Bị cáo cầm tiền lên thấy quá trời luôn nên suy nghĩ, bây giờ người ta đi qua bên đây làm, mình lấy rồi người ta không có giấy tờ về nước nên bị cáo quyết định bỏ lại hết đồ trong két sắt. Bị cáo thuê xe ôm mà lúc đó bị cáo hết tiền rồi nên lấy 200 đô (USD) trong két đổi ra tiền Việt, bắt xe ôm đi mua một thùng xốp bỏ két vào rồi mang lên thành phố (TP.HCM). Lên tới thành phố, bị cáo lấy xe máy chở thùng xốp tới Công an phường Phú Mỹ (quận 7).

Lúc đó là 11 giờ 30 tối 8/1/2019. Trước công an phường có một chiếc ô tô và 2 cảnh sát đang ngồi nói chuyện. Bị cáo không biết làm cách nào nên cứ chạy đi chạy lại 4, 5 vòng. Sau đó, bị cáo lén bỏ cái thùng xốp đằng sau thùng ô tô rồi chạy về", bị cáo trình bày tại phiên tòa.

"Bỏ lại thùng xốp, bị cáo chạy tới đường Nguyễn Lương Bằng thì lại nghĩ, giờ mình bỏ đằng sau xe lỡ 2 cảnh sát kia không phát hiện ra, rồi ai đó khiêng mất lại tội người ta thêm. Vì vậy, bị cáo quyết định vòng lại trông chừng, cứ chạy lòng vòng chỗ đó đến 3 giờ sáng đợi người ta phát hiện thùng xốp bị cáo mới đi về", PV báo Thanh niên ghi nhận lời khai của bị cáo tại tòa.

Ngày 8/7, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Huy Định (23 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), tuyên phạt bị cáo 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại