Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao

VÂN ANH |

Trước tuổi 30, các chàng trai này đã hoàn thành cột mốc làm nhà báo hiếu bố mẹ.

28 tuổi chi 1 tỷ sửa nhà cấp 4 cho bố mẹ

Mạnh Tấn (28 tuổi) đang làm quản lý bán hàng khu vực Đông Nam Á tại công ty công nghệ. Cách đây ít lâu, Mạnh Tấn và anh chị em đã hoàn thành ước mơ xây nhà cho bố mẹ để đền đáp công ơn nuôi dưỡng.

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 1.

Mạnh Tấn

Mạnh Tấn quê gốc ở Huế, song anh chàng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM hơn 4 năm. Tấn chia sẻ, từ khi vào Nam lập nghiệp, số lần về thăm nhà của anh ít hẳn đi, chỉ khoảng 3-4 lần/năm.

Tại quê nhà của Tấn, điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Mỗi lần có bão lũ, gia đình anh chịu ảnh hưởng nặng nề, nước vào ngập nhà đã trở thành điều bình thường. Sau những lần bão đi qua, nhà của Tấn càng thêm mối mọt và ẩm thấp. Ngoài ra, do diện tích nhà cũ nhỏ nên mỗi lần con cháu về đông đủ đều thiếu chỗ ngủ, mặc dù có thêm nhà anh trai Tấn ở cạnh bên.

“Tấn muốn xây nhà cho bố mẹ từ rất lâu rồi, không chỉ mình mà tất cả anh em trong gia đình. Mình thường hay tâm sự với bố mẹ là đến 30 tuổi, kiếm được thu nhập ổn định thì con sẽ sửa nhà. Đó cũng là lý do mà những năm qua, mình đã cố gắng rất nhiều vì áp lực bởi con số 30", Tấn kể.

Giống như bao người trẻ vừa hoàn thành cột mốc làm nhà, Mạnh Tấn cho hay tài chính của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Các dự định cho cá nhân như đi du lịch, mua nhà… đều được chàng trai gác lại để ưu tiên “deadline" xây nhà cho bố mẹ. Tấn tính ít nhất 2 năm nữa, anh mới có thể bắt đầu nghĩ đến những khoản chi tiêu lớn khác.

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 2.

Nhà cũ của chàng trai Mạnh Tấn

Sau quãng thời gian dài thuyết phục bố mẹ, anh chị em của Tấn đã bắt tay vào làm lại nhà cũ. Trong đó, Tấn đóng góp khoảng 1 tỷ đồng và phụ trách lên kế hoạch xây nhà, làm việc với các nhà thầu. Căn nhà mới có tổng diện tích đất là 150m2, bên cạnh 600m2 diện tích vườn cây và 150m2 diện tích sân trước. Không gian sống gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 WC, 1 phòng khách kết hợp bếp.

Thời gian xây dựng và hoàn thiện là 4 tháng, với tổng chi phí khoảng 2 tỷ đồng. Gia đình Tấn làm nhà một tầng, theo lối kiến trúc hiện đại. Trong quá trình xây nhà, Tấn ưu tiên thiết kế không gian sống có nhiều kính, tối giản và tiện lợi.

“Khi làm nhà, phần móng nhà và sân nâng cao lên so với dự tính, khiến mình cần chi nhiều hơn. Tiếp đó, mình muốn làm nhà có nhiều công năng, yêu cầu tường dày hơn để chống nóng tốt. Ngoài ra, mình cũng mua vật liệu tốt hơn để làm gạch lót sàn, sắm thêm camera, đèn chiếu sáng và nội thất tốt nên cũng làm chi phí gia tăng", chàng trai nói về nguyên nhân khiến chi phí tăng lên khi làm nhà.

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 3.

Một căn nhà mới khang trang hơn đã được hoàn thiện

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 4.

Không gian hiện đại trong căn bếp mới

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 5.

Căn nhà là thành quả làm việc của Tấn và anh chị em trong nhà

22 tuổi vay 300 triệu sửa lại nhà cấp 4 cho bố mẹ

Cách đây 1 năm, Lê Chấn Phong (23 tuổi, Tây Ninh) chính thức bắt tay vào thực hiện ước mơ cải tạo căn nhà cấp 4 cũ của gia đình. Với số tiền 100 triệu đồng tích góp được, Phong liều lĩnh vay thêm 300 triệu đồng từ ngân hàng. Ước mơ sửa nhà cho mẹ đã được Phong nuôi dưỡng từ rất lâu. Bởi hơn gì hết, anh chàng luôn muốn có được một tổ ấm có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 6.

Chấn Phong cùng mẹ và chị gái

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 7.

Căn nhà cấp 4 cũ của gia đình Chấn Phong

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 8.

Căn nhà cấp 4 cũ đã xuống cấp ít nhiều sau thời gian dài sử dụng

Đến đầu năm 2022, Chấn Phong bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên của ước mơ làm nhà. Chàng trai dành 3 tháng để lập kế hoạch chi tiết, lên ý tưởng và hoàn thiện bản vẽ. Sau đó là 2 tháng thi công để hoàn thành căn nhà.

"Mình cũng là tay ngang và không có chuyên về thiết kế. Mình chỉ tham khảo các ngôi nhà đẹp đẹp trên group Nghiện Nhà và ứng dụng Pinterest, sau đó lên ý tưởng sao cho nó khớp và tiện nhất. Mình cố gắng không phải tu sửa quá nhiều so với căn nhà cấp 4 cũ để tránh phát sinh chi phí. Và mình chỉ đi theo hướng nhà đơn giản, sang trọng, dễ lau chùi vệ sinh", Chấn Phong bộc bạch.

Khi bắt đầu cải tạo, do ngân sách có hạn nên Phong chỉ thuê 2 - 3 người thợ hồ để tiết kiệm chi phí. Phong quyết định giữ nguyên phần nền và móng, chỉ đập vách phòng cũ, xây tường cao lên và thiết kế thêm một gác lửng để đủ diện tích làm 3 phòng ngủ cho 3 thành viên trong gia đình.

Sau khi hoàn thiện, căn nhà cấp 4 lột xác hoàn toàn với diện mạo vô cùng bắt mắt và không kém phần hiện đại. Mỗi góc trong căn nhà đều có sự thay đổi rõ rệt, khiến bất kỳ ai cũng phải khen ngợi.

Căn nhà lột xác hoàn toàn với nội thất hiện đại và nhiều tiện nghi

Không chỉ chú trọng vào thiết kế, Phong còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu và lựa chọn nội thất sử dụng trong căn nhà của mình. Ví dụ như chiếc TV 65 inch được Phong mua với giá 16 triệu.

Trước đó, anh chàng còn bỏ công sức tính toán kích thước, chất lượng và cách bố trí nội thất sao cho hài hòa với tổng thể thiết kế của ngôi nhà. Để cơ ngợi thêm tiện nghi và hiện đại, Chấn Phong cũng trang bị thêm nhiều món đồ gia dụng để mẹ và chị gái giảm công sức nấu nướng như lò vi sóng, máy hút mùi, nồi chiên không dầu....

25 tuổi mua căn hộ tặng mẹ

Lê Trường Anh (26 tuổi, Hà Nội) đã mua được căn nhà cho mẹ cách đây 1 năm. Được biết, căn nhà Trường Anh mua tặng mẹ có phong cách tối giản, gồm 3 phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Vì đây là căn góc nên đón được rất nhiều ánh sáng tự nhiên.

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 10.

Trường Anh và mẹ

Mẹ Trường Anh đã bước vào tuổi trung niên, tuy nhiên lại có gu thẩm mỹ khá hiện đại, thích sự đơn giản và tinh tế. Tone nền chủ đạo của ngôi nhà là be, xám và đen. Nội thất được tối giản hết mức có thể, để không gian thông thoáng và hài hòa.

“Mình đã có ước mơ mua một ngôi nhà tặng mẹ từ lúc bắt đầu học đại học. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng thì mục tiêu lớn cũng đã thành hiện thực. Tuy gặp phải nhiều thất bại trên hành trình dài hơi này, nhưng bù lại, khoảng thời gian đó khiến mình trưởng thành và càng trân trọng những điều đang có ở hiện tại hơn", Trường Anh tâm sự.

Chàng trai chia sẻ một vài lưu ý khi làm nhà: "Mọi người phải nghiên cứu thật kỹ công năng sử dụng, khiến cho căn nhà hài hòa và thông minh. Tiếp theo cũng quan trọng không kém, đó là lựa chọn đơn vị thiết kế thi công. Một đơn vị có tâm sẽ giúp quá trình hoàn thiện căn nhà trở nên dễ dàng, trao đổi cùng nhau cũng sẽ dễ chịu hơn.

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 11.

Một góc không gian hiện đại nhà Trường Anh

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 12.

Không gian phòng ngủ hiện đại với tone xám, đen

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 13.

Phòng ngủ trang nhã với tone be và xám

Hội chàng trai độc thân làm nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30: Dù vay thêm nợ, gác lại dự định cá nhân cũng không sao - Ảnh 14.

Cơ ngơi hiện đại mà chàng trai dành tặng mẹ

Trường Anh nói thêm: "Từ thời điểm lên thiết kế đến hoàn thiện thi công mất khoảng 8 tháng. Hoàn thành được căn nhà và đón mẹ vào ở, mình thấy vui và thỏa mãn vô cùng. Đây là ngôi nhà đầu tiên mình tặng mẹ để báo đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng, luôn tạo động lực để mình có được ngày hôm nay. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tặng mẹ những món quà to hơn trong tương lai.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại