Hỡi cánh đàn ông, 8 tháng 3 rồi, hãy chọn cho người thương một món quà thật ý nghĩa

Hoàng Long |

Không thể phủ nhận thực tế rằng thời gian bên nhau càng lâu thì mức độ "đau đầu" để nghĩ ra những món quà mới lạ, độc đáo, ý nghĩa cho tình yêu trong những ngày lễ này càng tăng lên. Vậy lựa chọn nào sẽ là lý tưởng nhất?

Phải nói rằng tính trên lịch ngày lễ thế giới thì không phái nữ nơi đâu trên thế giới có thể vui mừng và háo hức hơn khi ở thời kỳ tháng 2-3 mỗi năm như bây giờ. 

Có lẽ lý do dẫn đến lời nhận định trên cũng quá dễ hiểu và quen thuộc với cánh đàn ông rồi, đơn giản vì đó là khoảng thời gian chuyển tiếp liên tục của 3 ngày lễ tôn vinh phái đẹp mà họ sẽ nhận được những món quà, lời chúc và tình cảm tuyệt vời nhất từ những người thương của mình - ngày Valentine, mồng 8/3 Quốc tế Phụ nữ, và Valentine Trắng tiếp đó (dù Valentine 14/2 thì các bạn gái sẽ là người chuẩn bị và tặng quà nhưng xét cho cùng đó cũng là dịp để vun đắp tình yêu nồng thắm cho cả 2).

Tất nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tự hào với chính mình là người luôn quan tâm và chăm chút cho mối quan hệ khăng khít của mình với người bạn gái tâm đầu ý hợp mà duyên số đã ban cho. 

Tuy vậy, không thể phủ nhận thực tế rằng thời gian bên nhau càng lâu thì mức độ "đau đầu" để nghĩ ra những món quà mới lạ, độc đáo, ý nghĩa cho tình yêu trong những ngày lễ này càng tăng lên (chưa kể còn hàng tá dịp khác như sinh nhật, kỷ niệm ngày yêu nhau trước đó). 

Dù sao thì "cái khó ló cái khôn", cuối cùng tôi cũng đã sáng suốt chọn ra được một món quà cho nửa kia của mình mà chắc chắn cô ấy sẽ rất thích và mãn nguyện.

Hỡi cánh đàn ông, 8 tháng 3 rồi, hãy chọn cho người thương một món quà thật ý nghĩa - Ảnh 1.

Trước hết, phải nói rằng cô bạn gái của tôi rất tinh tế và thông minh, biết chắc rằng mình sẽ được nhận quà nên sẽ luôn có thói quen ra "ám hiệu" trong một dịp nào đó để tỏ ý thích hoặc không thích đến một món đồ vật mà nhiều khả năng tôi có thể chọn. Và cuộc hành trình gian nan chọn quà của tôi bắt đầu.

Với xu thế hiện nay thì có vẻ như các món quà nhỏ xinh gần loại như gấu bông, thiệp chúc, gối ôm... sẽ không gây được ấn tượng nhiều lắm. 

Thực ra thì tác dụng của nó khi mới nảy sinh tình cảm với nhau là rất hữu hiệu, nhưng sau một thời gian yêu nhau rồi thì không nên "lạm dụng" vì sẽ dễ bị trùng lặp và nhàm chán so với những lần trước, kể cả cho trình tự và nội dung truyền tải khác đi nhưng vẫn bị hụt hẫng chút gì đó - bất cứ ai cũng có thể nhận thấy, trải qua và thừa nhận sự thực này.

Hỡi cánh đàn ông, 8 tháng 3 rồi, hãy chọn cho người thương một món quà thật ý nghĩa - Ảnh 2.

Do vậy, chỉ nên dùng các món quà trên như một gia vị thêm nếm, làm nền cho một món quà chính nào đó ý nghĩa và đánh trúng tâm lý đối phương một cách hiệu quả nhất. 

Điều này cũng được áp dụng cho cả những ý định chuẩn bị và mời nàng đi ăn, thưởng thức một bữa tối lãng mạn, vì viễn cảnh đó nhìn chung cũng không hẳn chắc chắn lấy lòng được nhiều bạn nữ nếu như lỡ trước đó bạn đã làm thế nhiều lần rồi.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ tiến đến một món quà có giá trị hơn chút, mang tính chất lâu dài, vì người mình yêu mà lại còn so đo ngần ngại bỏ công quan tâm thì quả thực không thể chấp nhận được. 

Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tìm hiểu và dần "đánh động" một chút với cô bạn gái về ý định dành tặng một chiếc laptop mới, vì công việc của cô ấy liên quan đến tiếp nhận và xử lý thông tin nhiều, lại hay phải đi thực tế linh hoạt. 

Thế nhưng, sau khi dần nhận ra ý định của tôi, nàng đã nhỏ nhẹ ngầm tỏ ý tác động, muốn lảng tránh và phớt lờ đi vì kể rằng công ty rất thoải mái trong việc chu cấp thiết bị cho nhân viên, và cũng không hề có khó khăn gì xảy ra cả.

Hỡi cánh đàn ông, 8 tháng 3 rồi, hãy chọn cho người thương một món quà thật ý nghĩa - Ảnh 3.

Thua keo này bày keo khác, sau khi nghĩ lại khoảng thời gian tuy chưa đạt đến độ mơ ước nhưng cũng khá dài bên nhau, tôi dần ngỏ ý sẽ chọn một chiếc máy ảnh cơ đủ tốt về đội của mình để ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên của cả 2 về sau. 

Và lại một lần nữa, nàng lại cho thấy một phần sự phật ý của mình, vì đơn giản là nhìn bề ngoài có vẻ hấp dẫn và hứa hẹn nhưng có khi mua về lại chả ai có thời gian tập dùng cho quen với cách sử dụng khác hẳn so với những thiết lập tự động tiện lợi sẵn thường tiếp xúc. 

Hơn nữa, số tiền bỏ ra cho một sản phẩm chất lượng hợp lý, ổn định cũng khá cao và nàng không muốn lãng phí vì không tận dụng được hết.

Cuối cùng, có vẻ như thấy quá cảm động và thương tôi vì cứ bị xoay như chong chóng như vậy, nàng đã nhắc khéo cho tôi rằng chỉ thích thứ gì đó không cần quá đắt đỏ làm gì, mà hội tụ được đa dạng công dụng như trên là quá tuyệt vời rồi, vừa ý nghĩa lại có tác dụng thực tế về lâu dài nữa, không cần những món quà quá sến súa và quan trọng hình thức. 

Sau khi được "khai sáng", tôi đã quyết định chọn phương án cuối cùng là một chiếc smartphone mới, cụ thể là chiếc Galaxy J7 Prime của Samsung.

Hỡi cánh đàn ông, 8 tháng 3 rồi, hãy chọn cho người thương một món quà thật ý nghĩa - Ảnh 4.

Dường như với nền tảng công nghệ và cấu hình nổi bật, nó đã làm rất tốt chức năng của mình, từ việc giúp bạn gái tôi soạn thảo và xử lý, lưu trữ thông tin, tài liệu cho tới việc chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống. 

Điều lý tưởng nhất là giá thành của nó lại rẻ bất ngờ, chỉ khoảng 6 triệu đồng, một món quà vừa không lãng phí khiến nàng phật ý, lại lợi cả đôi đường, một mũi tên trúng nhiều đích.

Đó là câu chuyện tìm quà tặng 8/3 tuy gian nan nhưng lại có một kết thúc có hậu của riêng tôi. Vậy còn những người anh em còn lại thì sao? Hãy tự tin và chọn cho mình một món quà phù hợp, ý nghĩa nhất cho nửa kia của mình nhé.

Khuyến mãi đặc biệt chào 8/3: Khách hàng mua J5 Prime từ ngày 7/3 đến 8/3 trên Toàn quốc sẽ được giảm giá tới 700.000 đồng trên giá bán. Chương trình áp dụng tại khắp các cửa hàng và đại lý trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại