Hoàng Xuân Vinh: "Tôi định chơi đòn tâm lý nhưng kết quả không như ý muốn"

Nguyên Sang |

Xạ thủ vừa giành một HCV và một HCB tại Olympic Rio 2016 chia sẻ về chuyện ăn uống, tài lẻ và cả chuyện chiếc kính bắn mà nhiều người cho rằng không bằng của các xạ thủ khác.

Đêm ngày 14/8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đặt chân trở lại Việt Nam sau hành trình kỳ diệu tại Olympic Rio 2016 trong sự chào đón của hàng trăm người hâm mộ. Nhờ vậy mà chúng tôi có một cuộc phỏng vấn nhanh với anh để giải đáp những thắc mắc còn tồn đọng.

Hoàng Xuân Vinh: Tôi định chơi đòn tâm lý nhưng kết quả không như ý muốn - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, tờ Straitstimes của Singapore đưa tin bữa sáng của Hoàng Xuân Vinh gồm hai cốc nước uống dinh dưỡng, một bánh ngọt và một bát bánh đa. Tuy nhiên, xạ thủ sinh năm 1974 bảo không phải lúc nào anh cũng dùng bữa như vậy.

"Tôi ăn uống bình thường như những người khác thôi, dễ tính lắm. Bún, phở hay thế nào cũng được. Chua cay, mặn, đắng đều ăn được, giống như cuộc đời bắn súng nhiều thăng trầm của mình vậy", tay súng giúp thể thao Việt Nam lần đầu có HCV tại Olympic chia sẻ. "Những lúc vui vẻ tôi cũng có thể uống vài ly rượu hay bia", Xuân Vinh tươi cười nói.

Hoàng Xuân Vinh: Tôi định chơi đòn tâm lý nhưng kết quả không như ý muốn - Ảnh 2.

Tại Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh giành HC vàng nội dung 10m súng ngắn nhờ những phát bắn cuối vô cùng tuyệt vời.

Thế nhưng ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, anh lại tuột HC vàng một cách đáng tiếc khi thực hiện hai viên cuối bắn không tốt, chỉ đạt 8,2 và 8,5 điểm. Có chuyên gia cho rằng yếu tố thời tiết đã làm ảnh hưởng tới anh ở loạt bắn quan trọng này.

Thế nhưng phủ nhận tất cả, Hoàng Xuân Vinh lý giải: "Đó không phải là do ngoại cảnh tác động gì cả, đơn giản là do tôi thay đổi cách bắn. Jin Jongoh là xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung này nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng có tâm lý tốt.

Vì vậy tôi quyết định chơi đòn tâm lý, bắn trước. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn, rất tiếc vì điều đó".

Xạ thủ số một Việt Nam tiết lộ chính Jin Jongoh cũng là thần tượng của anh.

Hoàng Xuân Vinh: Tôi định chơi đòn tâm lý nhưng kết quả không như ý muốn - Ảnh 3.

Một yếu tố rất thú vị mới đấy được khai thác, đó là chiếc kính đặc biệt của anh. Theo đó, có nguồn tin cho rằng chiếc kính của anh không hề tốt, và hiện đại như các đối thủ của mình.

Nghe vậy, anh bác bỏ ngay và khẳng định "người bạn đồng hành" của mình đó có chất lượng cao, phù hợp với anh hơn cả.

"Các đối thủ có thể tùy thói quen mà dán lên kính của mình các loại phụ kiện khác nhau, thế nhưng không có nghĩa kính của tôi không chất lượng", Xuân Vinh chia sẻ.

Hoàng Xuân Vinh: Tôi định chơi đòn tâm lý nhưng kết quả không như ý muốn - Ảnh 4.

"Với hai tấm huy chương vừa giành được, thời gian tới áp lực với tôi sẽ lớn hơn khi bước vào các giải đấu. Thi đấu để giữ thành tích của mình bao giờ cũng khó hơn khi bạn không có gì.

Giống như Jin Jongoh vậy, anh ấy là huyền thoại nên vào giải nào cũng phải chịu áp lực lớn hơn tôi nhiều", Xuân Vinh chia sẻ về những khó khăn, thử thách sắp tới phải đối mặt khi được mọi người chú ý.

Kết thúc buổi phỏng vấn, xạ thủ huyền thoại của chúng ta tiết lộ rằng anh ngủ không được nhiều, một phần vì chưa quen múi giờ Việt Nam, một phần vì nhận được rất nhiều lời chúc mừng, chia vui từ người hâm mộ nên thấy vui đến... mất ngủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại