Hoàng Thùy: "Drama của người mẫu ghê gớm hơn đấu đá võ mồm tại Vietnam’s Next Top Model"

Long Phạm |

"Drama thực sự của nghề người mẫu chính là miếng cơm manh áo, thể hiện ở việc tôi sẽ mất đi vị trí trong công việc. Nó còn ghê gớm hơn đấu đá võ mồm...", Hoàng Thùy chia sẻ.

Vừa qua, người mẫu Hoàng Thùy đã có buổi giao lưu nhỏ cùng khán giả ngay sau ngày phát sóng tập 8 The Face Việt Nam 2017. Tại đây, cô đã có những chia sẻ thẳng thắn về The Face và Vietnam’s Next Top Model.

Chiến thắng của Lan Khuê là thiên vị

Ở tập 8 The Face vừa qua, tôi có vào xin Lan Khuê cho thí sinh của mình một cơ hội, nhưng bị từ chối.

Tôi không biết Lan Khuê có không hài lòng về việc tôi vào thuyết phục cô ấy để giữ thí sinh của mình hay không. Về phía tôi, tôi chỉ biết làm hết sức để cứu thí sinh của mình khi bị rơi vào vòng loại thôi. Còn Lan Khuê hài lòng hay không là việc của cô ấy.

Sở dĩ tôi đứng ra xin cho thí sinh của mình vì đôi khi có những quyết định thiếu công bằng trong cuộc thi, và tôi muốn nhắc người ta nên công bằng hơn thôi.

Hoàng Thùy: Drama của người mẫu ghê gớm hơn đấu đá võ mồm tại Vietnam’s Next Top Model - Ảnh 1.

Thực ra, tại The Face, team Hoàng Thùy đã không thắng nhiều lần. Nếu cứ nói không phục hoài thì không đúng. Nhưng trong tập 8 vừa qua, hai thí sinh của tôi đã làm rất tốt mà lại không thắng thì tôi cảm thấy vô cùng thiên vị.

Nói thẳng ra, trong tập đó, vào vòng loại phải là team Lan Khuê chứ không phải team Hoàng Thùy.

Minh Tú lúc đó cũng thấy thiên vị và nói với tôi rằng: "Tôi cứ tưởng bà phải bùng nổ dữ lắm chứ?". Nhưng tôi trải qua nhiều lần như thế nên chai lỳ rồi, không nóng giận được nữa.

Drama thực sự của nghề người mẫu ghê gớm hơn đấu đá võ mồm tại Next Top Model

Để so sánh giữa The Face và Vietnam’s Next Top Model thì hơi khó.

The Face hướng tới hình ảnh người mẫu quảng cáo nhiều hơn, còn Next Top Model lại hướng tới tính thời trang hơn. Từ đó, mỗi ekip sẽ có một cách làm riêng, nên tôi không thể so sánh xem chương trình nào chất lượng hơn.

Về Vietnam’s Next Top Model năm nay, tôi thấy khá thú vị vì có nhiều thí sinh cũ quay lại, mang đến nhiều màu sắc thú vị. Có nhiều concecpt cũng khá lạ và độc.

Nhiều người cứ nói Next Top Model năm nay tập trung vào tranh cãi nhiều hơn chuyên môn, nhưng tôi lại thấy chuyên môn cũng khá nhiều đấy chứ.

Hoàng Thùy: Drama của người mẫu ghê gớm hơn đấu đá võ mồm tại Vietnam’s Next Top Model - Ảnh 2.

Drama thì nghề nào cũng phải có chứ chẳng riêng gì người mẫu, và chương trình thực tế chỉ là một sự thể hiện, khắc họa lại nó thôi.

Bản thân tôi đi nước ngoài cũng thấy khá nhiều drama. Chỉ có điều, cái drama thực sự của nghề người mẫu chính là miếng cơm manh áo, thể hiện ở việc tôi sẽ mất đi vị trí trong công việc. Nó còn ghê gớm hơn đấu đá võ mồm ở Vietnam’s Next Top Model nhiều

Ở nước ngoài, tôi phải casting giữa hàng trăm ngàn người mẫu. Đó chính là drama trong cuộc sống. Còn những mâu thuẫn trong The Face là tự nhiên hết chứ không có kịch bản nào cả.

Bực tức vì sự cố dính răng trên sóng truyền hình

Trong các sự cố tại The Face thì sự cố làm tôi lúng túng và xấu hổ nhất là bị dính răng.

Tại vì những tập đầu phải quay rất nhiều, bản thân tôi lại ăn uống không được điều độ nên mẹ tôi có mang chè đến trường quay cho ăn. Lúc đó đã tới giờ quay vòng loại nên tôi tranh thủ ăn một chút. Ai ngờ đang ăn thì bị gọi ra quay.

Tôi cũng cẩn thận nhe răng trên cho trợ lí xem rồi, nhưng ai ngờ nó lại dính ở hàm dưới.

Hoàng Thùy: Drama của người mẫu ghê gớm hơn đấu đá võ mồm tại Vietnam’s Next Top Model - Ảnh 3.

Khi xem lại thì tôi rất bực, bực vì mình không cẩn thận và cũng bực vì nhà sản xuất không cắt đoạn đó đi.

Bên trong thì team của tôi rất đoàn kết và yêu thương nhau. Tôi rất vui khi có thêm những người em, người bạn như vậy.

Với tôi, quan trọng là đường dài chúng tôi giúp đỡ nhau như thế nào chứ không quan trọng thắng thua ở chương trình này. Bây giờ thì tôi chưa muốn phẫu thuật thẩm mỹ, còn sau này già thì sẽ cắt mí cho mắt đỡ xệ.

Mất ngủ vì bị chửi nhiều

Tôi khá bất ngờ khi bị gọi là Thánh ca dao tục ngữ hay Tiến sĩ văn học. Điều này thể hiện tôi khá đặc biệt. Nó cũng cho thấy khán giả yêu thích sự tự nhiên của tôi.

Hầu như những câu ca dao, tục ngữ trên chương trình là tôi dùng tự nhiên vì bản thân tôi trước giờ luôn dùng nó, ăn vào máu rồi. Tôi còn chẳng biết tôi nói ra khi nào, đến khi lên tivi mới biết. Tôi cũng khá bất ngờ về sự hài hước của cư dân mạng khi lấy tôi làm ảnh chế.

Khi được mời làm giám khảo The Face, tôi rất vui vì tên tuổi mình được biết đến rộng rãi hơn qua truyền hình. Tuy nhiên, tôi cũng áp lực lắm.

Hoàng Thùy: Drama của người mẫu ghê gớm hơn đấu đá võ mồm tại Vietnam’s Next Top Model - Ảnh 4.

Ở những tập đầu, tôi áp lực vì phải gồng mình lên đóng một hình ảnh nào đó, cố tình nghiêm túc và ác hơn. Nhưng sau này, tôi bộc phát hết nên lại được khán giả thích vì sự tự nhiên của mình.

Ở những tập đầu, tôi bị chửi rất nhiều nên không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ miên man. Nhưng sau này tôi cũng vượt qua được.

Ban đầu bị thua như vậy, tôi nản lắm, nhưng vẫn tự nhủ phải chiến đấu tới cuối cùng.

Sau The Face, tôi được nhiều hơn mất. Tôi chỉ mất sức khỏe và áp lực do quay nhiều thôi, nhưng lại được nổi tiếng hơn, có nhiều học trò và mối quan hệ hơn. Trong cuộc thi này tôi chẳng ghét ai cả, ai cố gắng thì tôi ủng hộ.

The Face đương nhiên phải cắt xén nhiều

Các thí sinh năm nay chất lượng khá đồng đều, nhưng để đánh giá thì nên đợi một thời gian nữa. Cách đây vài năm cũng chẳng ai thích khuôn mặt của tôi, nhưng tôi đã thay đổi dần để thích nghi với thị trường.

Tập 7 là tập đầu tiên team tôi giành chiến thắng, nhưng lại không được quyền loại thí sinh vì Trúc Anh (team Minh Tú) đã tự động rút lui để nhường lại cho Phan Ngân (team Lan Khuê) đi tiếp. Tuy nhiên, nếu để loại thì tôi vẫn loại Trúc Anh vì bạn ấy hơi yếu.

Hoàng Thùy: Drama của người mẫu ghê gớm hơn đấu đá võ mồm tại Vietnam’s Next Top Model - Ảnh 5.

The Face đương nhiên phải cắt xén rất nhiều, vì không cắt thì không đủ thời lượng lên sóng. Tôi thì tiếc những cảnh la mắng thí sinh ở các buổi training vì trông rất thật, nhưng lại bị cắt đi.

Trong chương trình, các huấn luyện viên cãi nhau, mâu thuẫn nhiều nhưng ngoài đời thì chẳng ai liên quan đến ai. Tôi cũng ít khi liên lạc với Lan Khuê hay Minh Tú và cũng bình thường với họ. Sau cuộc thi, chưa có mâu thuẫn nào xảy ra.

Minh Tú thì tôi thấy vẫn nóng nảy, còn Lan Khuê bình tĩnh, điềm đạm hơn.

Tôi nghĩ tôi chiếm được cảm tình của chị đại Lucas hơn Minh Tú và Lan Khuê vì chúng tôi khá giống nhau về cá tính mạnh. Khi nói chuyện thì tiếng Anh của tôi cũng khá ổn nên dễ hiểu nhau hơn. Ngoài ra thì các thí sinh của team tôi cũng làm hài lòng cô ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại