Hoàng Oanh: Tôi lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt hơn được

Thạch Tú |

"Tôi không né tránh nhưng mà ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Tôi có lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt hơn được", Hoàng Oanh chia sẻ.

Thời gian gần đây, á hậu, MC kiêm diễn viên Hoàng Oanh gây chú ý khi úp mở chuyện có bạn trai mới sau nhiều năm chia tay Huỳnh Anh.

Đồng thời cô cũng được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn làm "nàng thơ" cho dự án phim điện ảnh "Ước hẹn mùa thu" sau thành công của "Tháng năm rực rỡ".

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Hoàng Oanh thoải mái chia sẻ về chuyện công việc, tình cảm và cả mối quan hệ với Huỳnh Anh khi đường ai nấy đi.

Hoàng Oanh: Tôi lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt hơn được - Ảnh 1.

Hoàng Oanh.

Khán giả thích tôi mặc quần hơn mặc váy

Vì sao chị nhận lời tham gia phim mới của Nguyễn Quang Dũng dù ekip phim tiết lộ kịch bản sẽ tập trung vào nam chính nhiều hơn?

Cứ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là tôi sẽ nhận lời. Tôi rất yêu quý và tin tưởng những bộ phim mà anh Dũng làm. Thời còn chưa làm diễn viên, tôi đã là fan của anh Dũng qua các bộ phim như: Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ...

Về phim "Ước hẹn mùa thu", đây là dự án có nội dung hay, nói về hành trình tìm lại chính mình của chàng trai bị hôn mê suốt 15 năm và tôi vào vai Pha Lê - mối tình đầu của chàng trai ấy.

Dù không phải là nhân vật trung tâm, nhưng vai diễn của tôi vẫn là nữ chính, được hóa thân vào 2 giai đoạn là năm 17 tuổi, 32 tuổi và giúp cho nhân vật nam phải đấu tranh tâm lý, thể hiện cảm xúc trong suốt diễn biến phim.

Đây có phải là sự lựa chọn quá dễ dàng và an toàn của chị khi vẫn làm việc với Nguyễn Quang Dũng sau phim "Tháng năm rực rỡ" (Hoàng Oanh đóng vai Dung "đại ca" - pv)?

Tôi không nghĩ là dễ dàng vì khi bắt đầu triển khai dự án, tôi phải đi casting 2,3 lần chứ không đơn thuần được anh Dũng tặng vai. Tôi rất trân trọng cơ hội này và hình ảnh của nhân vật tên Pha Lê rất khác với Dung "đại ca" trong "Tháng năm rực rỡ".

Hoàng Oanh: Tôi lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt hơn được - Ảnh 2.

Hình ảnh của Hoàng Oanh cùng bạn diễn Quốc Anh trong "Ước hẹn mùa thu".

Điều khó nhất khi chị đảm nhận vai diễn mới là gì?

Thời điểm Pha Lê gặp lại người yêu ngày xưa thì cô ấy cũng đang có một mối quan hệ khác. Tôi phải diễn sao để mọi người đồng cảm được với nhân vật có tình cảm với cả hai chàng trai chứ không phải căm ghét hay suy nghĩ cô gái này lợi dụng tình cảm, bắt cá 2 tay...

Kì vọng lớn nhất của chị khi làm "nàng thơ" của Nguyễn Quang Dũng?

Tôi mong khán giả sẽ thấy Hoàng Oanh ở một hình ảnh mới, một vai diễn mới và là một nhân vật tên Pha Lê rất phụ nữ, trưởng thành, bản lĩnh. Trước đây, mọi người đã quá yêu Dung "đại ca". Thậm chí khi ra ngoài đường, các fan nói thích tôi để tóc ngắn, mặc quần hơn mặc váy.

Tôi sợ bị đóng khung mãi trong một nhân vật. Thành công lớn nhất của một diễn viên là biến hóa được nhiều nhân vật, vai diễn khác nhau.

Tôi lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt lên được

Dịp Valentine vừa qua, chị có chia sẻ hình ảnh chụp chung với bạn trai ngoại quốc khi đi du lịch. Cả hai bắt đầu quen nhau từ khi nào?

Sau khi chia tay người yêu cũ được nửa năm, tôi có gặp bạn trai hiện tại trong một buổi hẹn hò của một đôi bạn khác. Cặp đôi đó không đến được với nhau, nhưng tôi và bạn trai lại giữ liên lạc và tìm hiểu nhau (cười).

Thú thật giai đoạn sau chia tay, tôi muốn sống một cuộc sống cho riêng mình và khám phá thế giới nhiều hơn. Ngoài cắt tóc tém cho mới mẻ, tôi đi du lịch 12 nước chỉ trong năm 2018 để tận hưởng cuộc sống độc thân.

Đến khi người ta muốn tiến đến một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, tôi hơi e dè và phải mất thêm một thời gian suy nghĩ, tìm hiểu khá lâu tôi mới đồng ý.

Hoàng Oanh: Tôi lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt hơn được - Ảnh 3.

Hoàng Oanh từng chia sẻ hình ảnh với bạn trai mới nhưng giấu kín mặt.

Chị nhận xét gì về người yêu hiện tại của mình?

Tôi không biết nói ra có phải là khen bạn trai nhiều quá không nhưng anh ấy là người yêu gia đình, bản lĩnh, có chí hướng.

Có phải chị chọn yêu một chàng trai ngoại quốc để có trải nghiệm mới sau khi kết thúc mối tình với những chàng trai gốc Việt?

Hoàn toàn không phải. Chúng tôi đến với nhau là ngẫu nhiên và tôi rất quý, tôn trọng mối nhân duyên này.

Sinh năm 1990 - không còn quá trẻ, đây đã là mối quan hệ chị muốn tiến tới hôn nhân chưa?

Chúng tôi mới hẹn hò nhau được vài tháng và chưa dám nói trước được điều gì trong tương lai.

Chia tay Huỳnh Anh đã khá lâu và cũng đã có mối quan hệ mới. Có bao giờ chị cảm thấy khó chịu khi truyền thông thường đề cập đến bạn trai cũ trong các cuộc trò chuyện?

Tôi quen rồi. Thực sự ngày xưa tôi hơi ngại vì chỉ muốn mọi người nhớ đến mình qua công việc, những sản phẩm có góp mặt... chứ không phải chuyện quá khứ. Nhưng tôi trân quý quá khứ và tình cảm dành cho Huỳnh Anh. Dù đã qua rồi nhưng đó là một kỉ niệm đẹp.

Lúc mới đường ai nấy đi, công chúng vẫn bắt gặp cả hai đi sự kiện, đi chơi chung và thoải mái trò chuyện trên mạng xã hội. Nhưng gần đây, chị hạn chế tương tác với tình cũ hơn khi Huỳnh Anh vướng vào loạt lùm xùm về ý thức làm việc. Sự im lặng có phải là cách chị né tránh ồn ào?

Tôi không né tránh nhưng mà ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Tôi có lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt hơn được. Điều tốt nhất tôi có thể làm là im lặng để tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người thôi.

Hoàng Oanh: Tôi lên tiếng cũng không làm cho Huỳnh Anh tốt hơn được - Ảnh 5.

Sau chia tay, Hoàng Oanh vẫn dành những lời tốt đẹp cho tình cũ.

Hàng loạt đồng nghiệp có ý kiến chê trách về giờ giấc làm việc không đúng hẹn của Huỳnh Anh. Là người từng gắn bó, chị nói gì về điều này?

Huỳnh Anh là người sống rất ngẫu hứng và luôn sáng tạo trong công việc. Nhưng đã từ rất lâu tôi không gặp nên không biết bạn ấy ở thì hiện tại như thế nào. Tôi nghĩ rằng, Huỳnh Anh cần có một người quản lý, người xếp lịch làm việc để hỗ trợ bạn ấy tốt hơn.

Cám ơn Hoàng Oanh vì cuộc trò chuyện thẳng thắn này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại