Hoàng Hải: "Một ngày tôi đi diễn 3 tỉnh là chuyện bình thường, ròng rã 6 năm"

Tùng Ninh |

"Tôi phải chiến đấu, giành giật trầy trật mới vào được top 10, đứng thứ 5, cùng với Phương Linh, Ngọc Anh" – ca sĩ Hoàng Hải chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Nhâm nhi ghi – ta, ca sĩ Hoàng Hải đã chia sẻ về công việc hiện tại của mình sau khi trở lại: "Fan của tôi bây giờ toàn các em, các cháu cấp 3. Tôi được mời show kín lịch, đi show hơi mệt nhưng vì khán giả yêu thương nên tôi phải hết mình".

Về sự vắng mặt suốt 10 năm qua, Hoàng Hải tâm sự: "Tôi hiểu tình cảm mọi người dành cho mình. Tôi trân trọng tất cả mọi người, dù có là lời trách móc đi chăng nữa.

Hoàng Hải: "Một ngày tôi đi diễn 3 tỉnh là chuyện bình thường, ròng rã 6 năm"- Ảnh 1.

Ca sĩ Hoàng Hải

Nhưng tôi hiểu rằng, có những lúc nên dừng lại vì lúc đó cảm xúc với âm nhạc không tốt thì hát không hay được. Tôi tự thấy mình hát không hay nữa nên dừng lại, chỉ có điều là dừng hơi lâu.

Nhưng 10 năm đó lại là thời gian hạnh phúc của tôi vì tôi được đi nhiều nhất, đi tận hưởng một cách sâu sắc hơn. Lúc trước tôi cũng đi nhiều nhưng chỉ là đi diễn, diễn xong lại đi về.

10 năm qua, tôi được đi vào rừng, sống trong rừng, đi nhiều nơi ở khắp Việt Nam để trải nghiệm kỹ lưỡng hơn. Từ đó, tôi đem trải nghiệm vào các bài hát một cách tốt hơn".

Tiếp đó, Hoàng Hải chia sẻ về thời hoàng kim của mình: "Mọi người biết tôi từ năm 2006 khi tham gia Sao Mai Điểm Hẹn, nhưng thực ra tôi đi hát từ năm 2000, trong nhóm nhạc.

Sao Mai Điểm Hẹn là mốc cuối cùng tôi cam kết với bố mẹ rằng, nếu không thành công thì thôi không theo con đường ca hát nữa.

Nhà tôi không ai theo nghệ thuật và bố mẹ tôi cũng không ủng hộ tôi đi hát, muốn tôi làm nghề chắc chắn, an toàn hơn. Tôi bị lên án trước đó mấy năm rồi, bố mẹ kêu con nghỉ hát đi.

Hoàng Hải: "Một ngày tôi đi diễn 3 tỉnh là chuyện bình thường, ròng rã 6 năm"- Ảnh 3.

Trước Sao Mai Điểm Hẹn, tôi được lọt vào top 10 Sao Mai tiếng hát truyền hình năm 2005. Sao Mai lúc đó là cuộc thi lớn, tỷ lệ chọi khủng khiếp lắm. Có khi hàng trăm thí sinh chỉ chọn ra chục người vào top. Tôi phải chiến đấu, giành giật trầy trật mới vào được top 10, đứng thứ 5, cùng với Phương Linh, Ngọc Anh. Tôi về báo cáo bố mẹ nhưng vẫn chưa được chấp nhận.

Sang năm, tôi tiếp tục thi Sao Mai và nhất miền Bắc, rồi quán quân Sao Mai Điểm Hẹn. Lúc đó, mọi người thay đổi thái độ, quay sang ủng hộ tôi. Sự không đồng thuận của gia đình chính là thử thách để tôi vượt qua, chinh phục chính mình.

Có những lúc tôi gần như dừng lại, đứng im không làm gì trong vài năm. Ví dụ giai đoạn 2003, tôi dừng lại vì không có phương hướng để đi, lâu lâu có show thì hát chứ không có định hướng gì cả. Tới 2006, tôi mới chính thức làm nghề một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Giai đoạn tôi được mọi người biết đến, yêu thích rộng rãi nhất là từ 2006 tới 2012. Trong 6 năm đó, tôi bị guồng quay công việc áp liên tiếp, một ngày đi diễn 3 tỉnh là chuyện bình thường, cứ thế tua đi tua lại ròng rã.

Tôi là khách quen của xe hơi, máy bay, ngủ trên đó. Tiếp viên hàng không còn nhìn thấy những hành động ngủ xấu xí của tôi vì tôi quá mệt, cứ ngủ không biết gì".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại